1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho 1 người có nụ cười ấm !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi besua_xx, 10/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    '' Ngày một người nào đó trên thế gian này đám cưới ... Có một người ... từ chối thức dậy lúc bình minh ...''


    Sáng nay em đọc được câu này, cười ...
    Em đã không thức dậy vào lúc bình minh từ ngày anh đi rồi ...

    Mấy hôm nay em mệt, mệt lắm ấy, cái thời tiết giao mùa ẩm mốc làm con người ta khó chịu thế, rồi quay cuồng trong bài vở, đồ án , quay cuồng trong những phút chênh vênh

    Em, mãi là người bị bỏ rơi nên chẳng có được hạnh phúc phải không anh?

    Em có ước muốn gì cao sang đâu, chỉ mong bình yên, chỉ mong lòng bình lặng như một sớm mai gió thoảng...

    Chỉ thế thôi...

    Mà sao khó thế anh ơi !
  2. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Bình yên, là gì, mà sao khó kiếm tìm thế anh nhỉ

    6 năm rồi, em đã lang thang đi nhặt lại kí ức, và tìm lại mình, tìm lại khoảng bình yên ấy mà sao em chẳng tìm được...

    Em đã là kẻ thất bại, em đã bị bỏ rơi giữa dòng đời xuôi ngược, 6 năm rồi, vậy mà sao em vẫn kiêu hãnh thế.

    Kiêu kì đến lạ lùng...

    Vẫn cứ giữ chặt mình chẳng buông tay, vẫn cứ giữ mãi nhứng kí ức nắng gió ấy, chẳng để cho ai có cơ hội bước chân vào ...

    Là em ngốc, thật ngốc anh nhỉ?
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm k đọc bài của Sứa... Sao dạo này chênh vênh vậy????
  4. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    e hơi giống anh, là một người bị bỏ rơi, nhưng người bỏ rơi chưa chak đã hạnh phúc hơn mình đâu e ạ, họ cũng có những nỗi khổ của riêng họ, cuộc đời thế đấy, nó cứ trêu ngươi, đùa giỡn với tất cả chúng ta, cố gắng hoàn thiện bản thân sau mỗi lần vấp ngã, chúc e gặp nhiều may mắn!
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    HN những ngày cuối tháng 3, trời đất ẩm ương những ngày giao mùa, tớ cũng ẩm ương như thế ý mà :D


    Vẫn biết ngày hôm qua là ngày hôm qua, ko nên nhìn lại nữa. Nhưng '' ai trong tim chẳng có một tòa thương thành'' . ^^

    Tớ ổn lắm, kể cả trong những lúc nghiệt ngã nhất tớ vẩn ổn, ;)
    Ấy thì sao ? Lâu rồi ko pm, :) nhớ ghê !
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0

    hihi Hôm nào biến mối quan hệ ảo thành thật đi ;)
  7. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Uh, hum nào 2 đứa mình hò hẹn đi [r32)]
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn chuẩn đấy, dạo này mình rảnh rỗi ghê lắm ^^ Suốt ngày đọc truyện ... Sứa add Ym munmummim nhé, đổi nick rùi nên ít onl nick cũ ^^ Rồi qua đây đọc truyện với mềnh ^^
  9. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Hí, nàng đọc truyện j thế, dnay ta cũng hay ôm máy tính đọc truyện, toàn ngôn tình TQuoc thôi.
    Nhàn rỗi quá thì lên kế hoạch có baby đi :">

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Anh à tháng 4 về, chân trời một màu xanh mới, gió vẫn dịu nhẹ như thế, nắng hiền hòa xen lẫn chút xe xe của giao mùa... Những con đường nắng gió chợt đẹp đến lạ
    Tháng 4 về, loa kèn trắng đầy phố, chợt thick 1 chiều nhạt nắng, đi dạo phố, ngắm những xe hoa dong chở đầy loa kèn, em ko yêu nhiều loài hoa, nhưng loa kèn in sâu vào kí ức của em vì một người nào đó đã đi ngang đời em ...

    Tháng 4 về, lại quay cuồng với bài thi, với những học hành mệt mỏi ...

    Nhưng em mong tháng 4, mong những ngày tháng 4 qua đi thật nhanh , để 30/4 được đi Hà giang, được đến với cao nguyên đá ngút ngàn nơi em đã yêu khi chưa 1 lần tới ...

    Anh có khỏe ko ?

    Cho em gửi tới anh lời chào của gió nhá !
  10. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Anh à, em mệt quá !


Chia sẻ trang này