1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người mang dép lào(nam từ 1m7,nữ từ 1m6)!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi phuong_nhat_quynh, 11/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    mình có học 1 bài nói về tính cách của con người dựa trên nhóm máu, thấy cũng hay nên post lên mọi người cùng tham khảo nhé:
    con người nói chung có 4 nhóm máu phổ biến: A, B, AB và O ( còn ngòai ra có vài nhóm máu hiếm thì ko đề cập, còn ai tự nhận mình có nhóm máu D thì miễn bàn nhé)
    -nhóm A: những người thuộc nhóm máu này coi trọng các qui tắc, trật tự, các qui định chung, là người rất thận trọng, thường làm mọi việc sau khi đã chuẩn bị kỷ lưỡng và là người hay lo lắng.
    -nhóm B: ngược lại với người có nhóm máu B, người thuộc nhóm máu này ko thích bị ràng buộc bởi các qui tắc, là người thích tự do, và lạc wan, đôi khi bốc đồng, khó mà đóan được họ đang nghĩ gì. những người này thường có giọng nói to ( nói lớn tiếng). phần lớn các nghệ sĩ có nhóm máu này.
    -nhóm O: người có tinh thần lãnh đạo, tinh thần cộng đồng cao. họ vô tư, nhưng ích kỷ, mạnh mẽ, và thường hơi độc đóan, ít khi tiếp thu ý kiến người khác.những người có nhóm máu này thường là giáo viên, lãnh đạo...
    -nhóm AB: người có máu O là người luôn bình tĩnh trước bất kỳ sự việc gì, suy nghĩ khách wan, luôn nhìn tổng thể sự việc rồi tóm gọn lại. những người này lạnh lùng, ít khi biểu lộ tình cảm nên đôi khi khó gần, thông thường các nhà phê bình có nhóm máu O.
    thông thường mình ko biết nhóm máu của mình nếu ko yêu cầu xét nghiệm nhóm máu hay hiến máu, nhưng dựa theo vài người mà họ biết thì những gì nêu trêu khá đúng, tuy nhiên các gì cũng tương đối thôi, mỗi người mỗi khác, ko thể chia tất cả mọi người chỉ vào 4 mẫu người như thế.
    cho tới giờ mình vẫn chưa biết mình có nhóm máu gì nữa, nhưng mà nhìn chung thì tính cách giống người có nhóm máu B ( bốc đồng, ko thích bị gò bó)
  2. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Hội dép lào du hí Vũng Tàu 29 - 3 - 08
    4pm ngày thứ bảy 29 - 3, sau khi trải qua 2h30'' ngồi xe cuối cùng 5 thành viên HDL cũng đã đặt chân tới Vũng Tàu - thành phố của nắng, gió và biển. Do đã book phòng trước nên khi tới là có phòng ngay, có trùng hợp ngẫu nhiên là cái phòng đó cũng chính là phòng năm ngoái HDL đã ở hehheheheh . Nghỉ ngơi 1 tí rồi thay đồ chuẩn bị đi tắm biển hen
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Do cả nhóm cùng tắm,ko có người ở trông chừng máy ảnh, vì thế ko có chụp ảnh. Sau khi tắm biển về, cả đám tắm rửa rồi hối nhau đi ăn tối để kịp giờ chạy qua xem đua chó .
    7h30pm cả nhóm có mặt tại sân đua chó. Gớm, hnay bà con đi xem đua chó đông ghê, cả đám bắt đầu hào hứng đòi chơi cá độ nhưng khi nhìn vào tờ phơi thi dội ra ngay, cái tờ phơi ý có hơn bí kiếp võ công bí truyền, vượt xa tờ phơi cá độ đá banh.
    Sau 1 hồi đứng ngắm nghía, cả đám quyết định mỗi người bắt 1 con, ai thắng sẽ hoàn vốn cho người kia . Lucke thật may mắn trúng ngay đợt chơi đầu tiên thắng đc hơn 200 ngàn kekkekekeke. Lúc này cả đám đứa nào cũng hăng máu cờ bạc nên chả thèm chụp ảnh, lucke đành phải hi sinh đứng chụp vài pô làm kỉ niệm (thắng 200 ngàn rồi, cứ từ từ mà chơi )
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi la hét khản cổ ở sân đua chó, mệt, khát và đói mọi người quyết định về khách sạn tiếp tục màn 2 : Nướng thịt . Lucke và V chạy đi mua đá, nước, hộp quẹt nhóm lửa. Hội trưởng + Hùng + Ngân chuẩn bị lò nướng, than, nước ngọt,bia . Sau 30phut chuan bị, mọi thứ đã đâu vào đấy, giờ ngồi nướng đợi thịt chính là cạp
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tuyệt chiêu của bà Đào
    Xong nữa ngày thứ 7 còn sáng ngày CN sẽ report sau, giờ away for lunch cái đã
  3. starfish1412

    starfish1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Sau chuyến đi những tài năng và những biệt danh được ra đời.
    Anh Lucke có biệt tài chọc phá người khác, kể chuyện ma mà như kể chuyện cười.
    Chị Đào giờ không còn là chim sáo ngày xưa mà đã chở thành đại bàng.
    Bạn Hùng, mẫu người đàn ông lý tưởng, rất chu đáo. Với câu nói thường trực " trời ơi, câu này đã nói đến.... lần rồi"
    Chị Vi thì hổng có biệt danh nhưng có biệt tài dụ dỗ, ah quên phải nói là thuyết phục người khác rất đáng nể.

    Mình thì bị phê phán cái câu "Sao cũng được" thế là biệt danh Ngân chịu chơi ra đời. Ko chịu, tên này xấu quá ah. [r23)
  4. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    em ko thích biệt danh đó thì chị cho em cái biệt danh bằng tiếng Anh khác cho nó Pro, hehe, Ms Whatever, em thấy sao???hehe,
    ông Lucke này, đã bảo xóa cái tấm tôi biểu diễn đó đi mà, vậy còn post lên nữa
    còn mấy tấm hình sáng hôm chủ nhật đâu hết rồi, ko thấy ông post lên vậy
  5. starfish1412

    starfish1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ms Whatever nghe cung keu ghe. Ten nay nghe on hon ten cu. Duoc do chi D.
  6. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục report chuyến du hí Vũng Tàu (sáng Chủ nhật 30-3)
    Tối hôm qua nướng thịt, bé Ngân đề xuất sáng hôm sau cả đám sẽ đi ngắm bình mình
    - E để đồng hồ 4h30am nhé, bù trừ 30 phút để anh chị nướng, 5am mình đi là đc rồi
    Nghe bé Ngân nói thế, mình bít chắc chắn 100% là ko thể ngắm bình minh ngay tại khách sạn này nhưng ko biết tại sao lúc đó ko nói cho bé Ngân biết . Thế là 4h30am cô bé lò dò dậy, chuẩn bị đi ngắm bình mình. Một lúc sau Hungtocon cũng dậy theo, lúc đó 3 con heo lười vẫn ngáy khò khò dù đã bị Hungtocon kêu dậy mấy lần. Thế là 2 đứa dắt nhau đi dạo biển và chụp hình :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi đi dạo biển về, lúc đó 3 con heo lười mới chịu dậy. Sau khi ăn sáng xong, đúng 8am cả nhóm kêu taxi tới tượng Chúa giang tay . Phong cảnh ở đây nhìn trên cao cũng khá đẹp. Hôm ấy trời hơi nắng nóng nhưng vẫn có nhiều người đi leo núi . Thế là cả nhóm bắt đầu tiến hành chinh phục 300 bậc thang để tới đc tượng Chúa . Vừa leo vừa tranh thủ chụp hình :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khoảng 1h leo núi + mấy lần nghỉ mệt cuối cùng cả đám cũng đặt chân tới phía dưới chân tượng Chúa, bé Ngân ham hố đòi leo lên tận 2 cánh tay đang giang ra của Chúa, ok thôi.... thế là tiếp tục leo bậc thang, chỉ có bà Đào chắc phê quá nên ko chịu leo tiep . Leo lên rồi mới thấy hối hận. Khoảng không gian chỗ 2 cánh tay Chúa rất chật chội, chỉ chứa nỏi khoảng 4 người, thế là đứng 1 tí là leo xuống . Xuống tới chân tranh thủ chụp vài tấm rồi leo xuống kết thúc quá trình leo núi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trên đường leo xuống cả đám phát hiện có những lối mòn chạy xung quanh núi, 2 bên những con đường nhỏ đó có trồng những cây hoa giấy rất đẹp, cả đám tranh thủ chụp hình tiếp :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sau khi leo xuống chân núi, mọi người ai cũng mệt phờ, sau đó kêu taxi về khách sạn, tắm rửa nghỉ ngơi 1 tí . 12h Lucke xung phong đi mua cơm hộp cho cả nhóm ăn. Sau khi dùng cơm trưa xong mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị trả phòng về. 2h15pm xe tới đón. Tạm biệt Vũng Tàu, hẹn gặp lại trong 1 dịp khác
  7. yunadn255

    yunadn255 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em sinh nam 89,cao 1m7,cho em tham gia vao clb nay voi nhe.nick cua em ne:yuna_dn255.
  8. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    welcome em nhé, em sẽ là thành viên trẻ tuối nhất của hội, mà HDL ngộ cái gì thường để cho người trẻ tuổi nhất đương ra quyết định cuối cùng ( thường là về các vấn đề hơi "bị" khó khăn ),hehe
  9. phuong_nhat_quynh

    phuong_nhat_quynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    hic, ganh tỵ chân dài của bé Starfish ghê, lỡ mà có ông đại gia chuyên sănc chân dài nào mà lang thang vào topic của HDL, thấy hình em thì chết, Ngân cẩn thận nha em,hihi
  10. hungtocon2005

    hungtocon2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    hổng ngờ nhà mình chụp hình wa trời. típ tục chờ lần khác ăn chơi nữa nha mọi người.

Chia sẻ trang này