1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NGƯỜI VIỆT NAM Ở THÁI LAN

Chủ đề trong 'Thái Lan' bởi banthitaa, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banthitaa

    banthitaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    NGƯỜI VIỆT NAM Ở THÁI LAN

    Mình là SV ngành ĐNA, học tiếng Thái, đang làm đề tài về "Cuộc sống của cộng đồng người Việt ở Thái Lan". Mình muốn xin ý kiến trực tiếp & thực tế từ những anh chị, bạn bè đang sống, làm việc và học tập tại Thái Lan về tình hình, điều kiện sinh sống cũng như những cảm nhận của mọi người, từ kinh nghiệm thực tế của bản thân cũng như những khó khăn của các bạn khi ở Thái Lan.
    Cảm ơn mọi người rất nhiều! Những ý kiến đóng góp của các bạn sẽ góp phần to lớn cho việc hoàn thành 1 cách thành công và có tính thực tế cho đề tài của mình.Thân!
  2. quach_tinh

    quach_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn chọn đề tài này mà hỏi du học sinh thì sẽ làm lệch hướng nghiên cứu. Bởi vì các du học sinh bây giờ hoặc là người có tiền đi duhọc hoặc là nhận học bổng của các tổ chức khác nhau. Cách sinh sống và tư duy rất khác. Còn nếu là người làm việc ngắn hạn thì cũng khó cảm nhận được những đặc tính của cộng đồng.
    Sự thật là cộng đồng người Việt ở Thái Lan có một quá khứ khá là khó khăn, nhất là thời kỳ sau 1975. Cũng có nhiều học giả đã nghiên cứu về vấn đề này. Có một Ajan người Việt ở Chula nghiên cứu và viết bài. Năm 2001 mình có biết, nhưng lâu quá rồi không nhớ ổng tên gì nữa. Bạn có thể vào trang thư viện của Chula search keyword và tìm.
    Ở bậc đại học như các bạn, chỉ cần tìm các tài liệu đã nghiên cứu trước đây để tập hợp là tốt nhất. Còn nếu nghiên cứu sâu thì phải hỏi người gốc Việt thực sự sống đã sống và làm việc. Ở Bangkok họ đã đổi thành tên Thái, hoặc là bạn lên vùng Đông Bắc Thái thì sẽ gặp được nhiều.
  3. PhilipPham

    PhilipPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hi Giáp Kim Linh, lâu quá mới trò chuyện với em. Đọc chủ đề post của em, anh có 1 vài ý kiến thế này :
    Thái Lan là một quốc gia có 4 vùng chính, quá trình lịch sử hình thành cộng đồng người Việt có mặt trên mảnh đất này từ rất lâu thế kỷ 15 và sống rải rác khắp mọi nơi. Em nghiênn cứu như vậy là quá rộng. Narrow đề tài lại. Một là nghiên cứu ở Bangkok, hai là ở Đông Bắc, cụ thể là tỉnh Udon Thani, Nọng Khai hay Nakhom Phanom - đây là những vùng co rat đông nguoi Việt sinh sống làm ăn và cũng là nơi dừng chân của rất nhiều nhà hoạt động cách mạng trước đây.
    Em cũng cần phải tập trung vào từng góc độ giới hạn. Em nghiên cứu về Trí thức người Việt, công nhân lao động hay bà con nông dân. Phải cụ thề hoá vấn đề.
    Hiện tại, ở Sài Gòn mình, có 1 quyển sách của Thầy Nguyễn Quốc Lộc, có viết về người Việt ở Thái Lan, tựa là :
    Người Việt
    ở Thai Lan - Campuchia - Lào.
    Em co the tim doc de tham khao.
    Chuc Linh va cac ban cua em thanh cong.
  4. banthitaa

    banthitaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn quach_tinh và anh Thông nhiều lắm lắm!
    Được banthitaa sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 13/01/2007
  5. tuongtiensinh

    tuongtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu bạn thực sự muốn nghiên cứu về Đề tài "Người Việt ở Thái Lan" mình có thể giúp bạn tài liệu do Việt Kiều (cao niên) sống tại Uđon/Thái viết. Nếu bạn muốn cụ thể hơn thì đến Uđon liên hệ với mình mình sẽ giúp bạn tìm vô kể tài liệu nói về Việt Kiều từ hồi tản cư sang Thái cho đến ngày nay.
    Đã có nhiều tài liệu viết và nghiên cứu đến người Việt ở Thái, trong đó có quyển "Việt Kiều Lào Thái" nhưng mình thấy họ viết thiếu thực tế, nghèo nàn về sự hiểu biết của người Việt ở THái lắm lắm, và có một nữ giáo sư người Thái họ cũng có công trình nghiên cứu khá công phu về "Việt Kiều ở THái" tên bà ấy là Sổ-pha-na Xỉ-chăm-pa nhưng dù sao thì bà ấy cũng giành thời gian được rất ít cho cuốc sống thức tế của người Việt ở Thái Lan, vì bà ta là người Thái nên mỗi lần xuống các địa phương như Uđon, Nỏng Khai, Nakhonphanom để lấy tư liệu thì được người Việt ở những nơi này cung câp, nhưng cung cấp ở một mức độ nào đó thôi vì họ sợ..... Nên để nghiên cứu về quá trình lịch sử tản cư, cuộc sống tinh thần, văn hoá và các lĩnh vực khác ở mọi thời điểm của Người Việt ở Uđon theo mình bạn nên đến tận nơi để thu thập tài liệu, bạn đến mình sẽ giúp vì bạn là người Việt sẽ được đón nhận một cách chân tình và cởi mở, mình tin là vậy. Chào
    Tiên Sinh
  6. tuongtiensinh

    tuongtiensinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Hi, nếu bạn thực sự muốn nghiên cứu về Đề tài "Người Việt ở Thái Lan" mình có thể giúp bạn tài liệu do Việt Kiều (cao niên) sống tại Uđon/Thái viết. Nếu bạn muốn cụ thể hơn thì đến Uđon liên hệ với mình mình sẽ giúp bạn tìm vô kể tài liệu nói về Việt Kiều từ hồi tản cư sang Thái cho đến ngày nay.
    Đã có nhiều tài liệu viết và nghiên cứu đến người Việt ở Thái, trong đó có quyển "Việt Kiều Lào Thái" nhưng mình thấy họ viết thiếu thực tế, nghèo nàn về sự hiểu biết của người Việt ở THái lắm lắm, và có một nữ giáo sư người Thái họ cũng có công trình nghiên cứu khá công phu về "Việt Kiều ở THái" tên bà ấy là Sổ-pha-na Xỉ-chăm-pa nhưng dù sao thì bà ấy cũng giành thời gian được rất ít cho cuốc sống thức tế của người Việt ở Thái Lan, vì bà ta là người Thái nên mỗi lần xuống các địa phương như Uđon, Nỏng Khai, Nakhonphanom để lấy tư liệu thì được người Việt ở những nơi này cung câp, nhưng cung cấp ở một mức độ nào đó thôi vì họ sợ..... Nên để nghiên cứu về quá trình lịch sử tản cư, cuộc sống tinh thần, văn hoá và các lĩnh vực khác ở mọi thời điểm của Người Việt ở Uđon theo mình bạn nên đến tận nơi để thu thập tài liệu, bạn đến mình sẽ giúp vì bạn là người Việt sẽ được đón nhận một cách chân tình và cởi mở, mình tin là vậy. Chào
    Tiên Sinh
    Có gì liên lạc vào số điện thoại của mình tại Thái: 0895771253
  7. sunti

    sunti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hiện nay việt kiều đã được cấp giấy công nhận là công dân thái hết rồi!họ cũng ko sợ gì nữa đâu bạn à!
    người việt nam mình có mặt khắp nơi trên nước thái (nhiều nhất là lào-thái,rồi người trung quốc,thứ 3 là người việt nam mình đó bạn.
    nhưng mà nếu bạn muốn tìm tài liệu về người việt ở thái thì nên đến Nakhonphanom hoặc Mukdahan,người việt chiếm gần 30%-40%.(ở Nakhonphanom còn có tượng đài của người việt nam xây cách đây hơn 10 năm để kỉ niệm,và nơi này là nơi ngày xưa Bác Hồ ta lưu trú)
    còn ở Udon thì hồi xưa là vùng Mỹ đặc căn cứ ,nên phần nhiều là Tây mắt xanh mũi đỏ
    nói hơi bị nhiều chỉ để cho bạn biết nơi này có tài liệu rất nhiều!
    thân
  8. Aun

    Aun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Thông tin không biết là bây giờ còn kịp không, nếu bạn ở BKK thì có thể gọi điện theo số này (0897997418) gặp chi Thanh là người gốc việt đã sống ở thai từ nhỏ, thông qua đó có thể liên hệ được những người già khác.
    Chúc bạn có được những thông tin cần tìm....
  9. banthitaa

    banthitaa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã quan tâm và chia sẻ thông tin với mình. Thật ra đề tài này mình hỏi dùm một chị năm 4, và mình cũng quan tâm đến vấn đề này nữa. Khi nào qua Thái, mình sẽ liên lạc với các bạn. Thank a lot. Nice to be friend with you!
  10. PhilipPham

    PhilipPham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Kim Linh ,
    Anh thấy mọi người rất quan tâm đến chủ đề em post, điều đó chứng tỏ box của chúng ta rất đoàn kết phải không nè. Anh nghĩ nếu có cơ hội thì em nên đi điền dã 1 chuyến cho thực tế hơn.
    Cái chị gì đang học năm 4 làm đề tài nghiên cứu này là ở trường em hay bên trường khác. Em nói a biết nhé. Chúc em va các bạn hoc that tot pasathai, hihihi

Chia sẻ trang này