1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mít Đặc

Chủ đề trong 'Văn học' bởi 2ukifek, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lalilulelo

    lalilulelo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cuốn "Giương buồm lên'''' nhớ lại cái thời bé xíu lúc học mẫu giáo,học xong lớp Mầm hay Chồi gì đó thì được cô tặng,lúc đó thấy cái quyển sách nó mới kì lạ và ngộ nghĩnh làm sao,cho đến bây giờ sắp rời mái trường phổ thông rồi vẫn còn giữ.
    Sách bây giờ nhiều,đang dạng,phong phú mà thị trường quá,nội dung trôi nổi,chất lượng in nhiều khi chỉ bằng tờ báo cũ thời đó ,mất chất => bội thực
  2. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    vào đây gặp lắm người cùng sở thích nhỉ !? lúc các bác biết xuýt xoa trong những nhà sách thời bao cấp bán đầy Cầu Vồng thì em còn chưa đẻ, tất cả chỗ sách ấy đều là em mua cả. Xem nào, Mít Đặc 20k, Buratino 9k, Giương Buồm Lên 12k, Bác Sĩ Aibôlit 12k, Ông Già Khốt Ta Bít 15k...Từ lúc chụp mấy cái ảnh đấy tới giờ cũng thêm độ chục quyển rồi, chịu khó mày mò một chút là có, trên Láng cũng nhiều, không qua nhà sách Đình Tùng số 16, ngõ 180 Thái Thịnh cũng có khá...Nhưng nói chung mua sách cũng phải có duyên, ví dụ hai quyển Mít Đặc và Giương Buồm Lên em mua được mà không tốn chút công nào, hai quyển đập ngay vào mắt từ lúc đang lụi cụi khóa xe vào cửa hàng ! Giờ thì cũng hiếm đấy, nhất là Giương Buồm Lên ! Thế bác nào có sách Cầu Vồng thì post ảnh lên cho mọi người thưởng thức nào !
  3. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cũng muốn post lắm mà tòan những cuốn giống ấy!hìhì,thế ấy đã kiếm đc 2 phần sau của mít đặc chưa?
  4. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    tìm thấy cả hai phần rồi, nhưng đúng là người ta in ra để vứt đi thì hơn, mang về chỉ tổ ngứa mắt ! giấy thì ố ố, bẩn bẩn lại chẳng có minh họa gì, mua chỉ tổ phí tiền ! hì hì...
  5. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    còn nội dung thế nào ấy,mình đi kiếm mấy ngày nay mà chẳng thấy!
  6. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh của bọn ấy thèm thật. Hồi xưa nhà tớ cũng bao nhiêu sách truyện. Sau đó tớ lớn lên, nhà chật quá không có chỗ để nên cho đám em họ hết. Nhưng đến thời em họ tớ thì tụi nó không chịu đọc những truyện như vậy nữa. Thế là bán đồng nát. Tớ bây giờ nhớ mấy truyện này kinh lên được nhưng chẳng có mà đọc nữa.
    Có khi tớ cũng lượn lờ mua mấy truyện này. Giờ mình lớn rồi đem mấy truyện này về nhà chắc mẹ sẽ không phản đối
    À mà bây giờ người ta dịch truyện chán nhỉ Ngày xưa người dịch không chỉ giỏi ngoại ngữ mà còn giàu văn hoá, dịch truyện rất có duyên, chuyển tải cả cái hồn của tác phẩm, mặc dù lối hành văn, cách nói có thể hơi khách sáo so với thời đại bây giờ. Nhưng dù sao bây giờ đốt đèn lên soi cũng khó mà tìm được một dịch giả đúng nghĩa như thế. Người ta bây giờ chỉ dịch cho xong còn lấy xiền. Hầu như rất hiếm người giỏi cả ngoại ngữ lẫn tiếng Việt, nắm được cả văn hoá của cả mình và họ để chuyển tải cho khéo léo, chưa kể sự trân trọng tác phẩm, tác giả và tính cách nhân vật để dịch cho chuẩn nữa. Gì thì gì chứ tác phẩm văn học cho thiếu nhi mà dịch "mày-tao" suốt truyện thì mất hay rồi.
    Trước tớ mua một quyển sách của Dale Carnergie do Nguyễn Hiến Lê dịch, mua được sách hay thì nhà xuất bản in đầy lỗi, đọc đau hết cả mắt, khổ ơi là khổ
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Bạn nào thích truyện Những cuộc phiêu lưu của Mitdac và các bạn thì liên lạc với tớ, tớ kể cho nghe
  8. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    bạn cũng trăn trở với tình hình dịch thuật đương đại nhỉ ? thế thì mời đọc cái này nhé...
    http://blog.360.yahoo.com/blog-FEEsybQifqUPzDNFikbUK6F.ZsO4qSs-?cq=1&p=597
  9. perbonbi

    perbonbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thành thật khuyên mọi người đừng mua Mít Đặc phần 3 (Mít Đặc ở xứ sở Mặt trời), tớ mua về đọc được nửa quyển bực cả mình. Tuần trước mua lại Mít Đặc phần 1 (quyển nhỏ, NXB Kim Đồng in lại, không đẹp bằng quyển ngày xưa, nhưng đọc vẫn sướng). Nếu ai vẫn nhất quyết muốn xem Mít Đặc phần 3 thì liên hệ với tớ, tớ tặng luôn. Email vào ngothuhuong2005@gmail.com cho tớ.
  10. durian0306

    durian0306 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2006
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    bạn ui!mình quan tâm nè,ấy có thì nhượng lại cho mình nha!chứ đừng "cho không" nha ấy,mình cảm ơn ấy nhìu nha!

Chia sẻ trang này