1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đã qua!!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi oh_mylove, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn nhé! chúc em mọi điều may mắn... cũng chỉ là những gì đã qua phải không em.
  2. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây lan man, ai ngờ lại gặp người quen - mà không biết có phải người anh đã từng quen không nhỉ . Dù sao cũng chúc em một cái Tết thật vui!
    Buck
  3. buck

    buck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua một vài bài chợt dừng lại ... nghĩ ... có phải là cô em út mấy năm về trước đây không nhỉ?!
    Buck
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Đúng là em út anh ạ, nhưng không giống những gì đã qua
    Em cũng chúc anh đón tết vui vẻ, anh nhé!
  5. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh!
    Vì một câu nói của ai đó :"thà buông xuôi mọi chuyện còn hơn là cứng rắn để nhận lấy đấu tranh trong mình..." mà em đã gặp anh.
    Anh vẫn là anh, không thay đổi, chẳng 1 sự khác biệt nào khác có chăng em chỉ thấy sự đau đớn, cả 2 lặng thinh, mắt anh đỏ ngau còn em chưng chưng nhìn anh như nhìn một kẻ thất bại và thấy hả hê nhưng thực sự trong lòng em đau buốt. Chẳng ai nói gì nên em đã hát, có lẽ chưa lúc nào em hát hay bằng lúc đấy vì trái tim em cũng hát, vì những déo dắt trong nhịp điệu và cả vì nó là ngôn từ của 2 chúng ta. Nhiều lần em đã định hỏi: "Anh có hạnh phúc không?" nhưng....
    Là anh phải không? có phải là anh lúc 2 đứa còn yêu nhau không?
    Tình như chong chóng, em dựng lên quanh mình những cánh xòe cánh cụp, đứng trước gió và bị gió quay theo những cảm xúc vô hình. Màu xanh là nhớ, đỏ là yêu, vàng là giận dỗi.... và ở 1điểm nào đó những cảm xúc đứng ngôi lại quay đi nhường cho những cái khác. Nhưng cũng chỉ bởi vì.......
    Yêu đâu phải là có tội phải không anh?
    Một chuyện buồn tưởng qua mà cũng chưa qua
  6. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mơ một hạnh phúc ... có lớn lao không anh?
  7. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Cười tươi thôi, đừng mơ đừng mộng.
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Anh! tối qua đã muốn gặp anh rồi nhưng lại thôi
    Em đã có sự lựa chọn cho mình rồi Anh ạ, em cảm thấy thoả mãn và hạnh phúc vì điều đó ... như vậy là tốt quá rồi đúng không anh.
    Có lẽ chuyện chúng ta là do duyên số, vì em đã khổ đau nên bây giờ mới hạnh phúc
    Hãy chúc cho em đó là hạnh phúc thật sự anh nhé! và cả anh cung vậy
    Em chào anh.
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Vẫy tay chào tất cả những gì đã qua..... nở thêm 1 nụ cười
    Chào 2009, chào Anh tình yêu của em
    Chào cuộc sống buồn tẻ, lận đận
    Chào những đêm nằm thu lu khóc thầm
    Chào nhé những nỗi buồn và cả niềm vui
    Chào những miên man về tương lai không lối thoát
    Chào tôi.... những gì đã qua
  10. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Dear Mr
    Suốt từng ấy thời gian em và anh gặp nhau
    Suốt từng ấy thời gian em "nhờ" anh bên cạnh để quên đi quá khứ
    Suốt từng ấy thời gian anh đã không biết gì, chỉ là " khờ khạo" yêu em
    Đã có những lúc
    Em khóc
    Giận hờn
    Ngọt ngào
    ....
    Đã có những lúc
    Chỉ có 2 người
    anh
    và em
    Đã có từng ấy thời gian
    Nhưng giờ... nơi anh đến là yên bình
    Nơi anh đến là tương lai của anh
    Ở nơi đó anh có chị ấy và con gái
    Đã có những lúc
    Em muốn yêu anh
    Đã có những lúc
    Em rất cần anh
    Đã có những lúc
    Như thể anh của riêng em
    Nhưng rồi.... em bỏ qua, gạt đi tất cả
    Khi anh quyết định
    Em đã từng thấy nhói
    Em cũng thấy nghẹn ngào
    Và em cũng đã nức nở
    Nhưng em thấy nhẹ lòng
    Anh đã hứa anh sẽ trở về
    Nhưng em không cần đâu anh
    Vì em ghét những câu chuyện 3 người
    Em tin chị ấy yêu anh, ngay cả lúc chị ấy rời xa bố con anh
    Em tin vào hạnh phúc của 2 người vì còn có thiên thần bé bỏng ấy
    Và anh hãy tin, em chỉ là góc khuất trong cuộc đời anh
    Em muốn nói một lời tạm biệt
    Nhưng không thành lời
    Em muốn một lần ôm anh thật chặt
    Nhưng không thể ... vì anh quá yêu em
    Một lần thôi nhé
    Em tạm biệt và chúc anh hạnh phúc

Chia sẻ trang này