1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí London - Trận chiến nơi nguồn cội

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi mastersprint, 15/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí London - Trận chiến nơi nguồn cội

    Chương 1. Nam chinh Bắc chiến.
    Tiêu diệt Finsbury club.
    Lần đầu đặt chân đến mảnh đất sản sinh ra môn bóng bàn, sau nhiều lạ lẫm với hệ thống giao thông và giá cả thực sự là trên trời. Chiều ngày thứ 6 12/1/07. Master đã một mình một kiếm nhảy lên bus mò mẫm tàu điện ngầm và sau hơn 1h đi bộ hỏi không biết bao nhiêu người, Master đã đến được clb Finsbury phố Norman. Club có không gian đẹp, bàn không được tốt lắm so với cái giá phải trả, cao thủ có chủ clb tên Sanket chơi vợt dọc và 1 người chơi vợt ngang tên KC gốc Singapore. Mặc dù đang bị viêm họng vì khí hậu lạnh ở London và chưa quen với độ nảy của bóng và bàn ở đây nhưng Master đã không khó khăn gì khi tiêu diệt sạch clb này, cả clb chỉ có KC ( hình minh hoạ ở dưới ), đủ sức ăn được Master 1 sec, còn lại trình độ quá kém. [​IMG]
    [​IMG]
    Các clb ở London nói chung đều có website nhưng để tìm đường đến được không dễ chút nào, mặc dù có website hướng dẫn các tuyến bus và tầu điện ngầm gần nhất. Sắp tới Master sẽ tiếp tục viếng thăm các clb khác.
  2. tosido

    tosido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    bây giờ mới thấy ló mặt ra,thế nào rồi,đã wen khí hậu chưa,vào học luôn chưa
  3. yeuvonhat

    yeuvonhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Mastersprint vac kiem wa Paris di..... Chac chan 0 that vong dau....Khi nao wa duoc thi hu anh 1 tieng nhé!
  4. quoctung160

    quoctung160 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Bác Hiếu đã sang London rồi à? có nhớ nhà và nhớ anh em ở nhả không vậy? Đánh bóng bàn bên đấy chắc không thích bằng ở nhà đâu nhỉ, nhưng sang đó vớ vỉn bác lại đại diện cho Anh đi đánh giải vô địch thé giới thì hay đấy.
  5. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế bác nên học thêm đá bóng đi, Anh nổi tiếng món nào thì học món ấy, về còn khè anh em !
    Hy vọng bác sẽ ăn cả Wang Liquin và Bekham luôn, (dĩ nhiên là thắng Bekham bóng bàn còn Wang thì bóng đá !! hihi)
    Mà nghĩ lại, sao bọn nó dõm thế ! Còi như bác Hiếu nhà ta mà còn làm xếp ở đó !! hihì
  6. believe_in_angel

    believe_in_angel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hì ông anh cố gắng tìm thêm đi, nếu em ko về Tết thì sẽ mời ông anh xuống dưới này giao lưu, chỗ em có khoảng 2 thằng nữa đánh hơn em và 3 đứa con gái đánh kém hơn 1 chút xíu. Anh cố tham gia giải sinh viên năm nay này http://www.busa.org.uk/sport_page.asp?section=00010001000200010001&sport=0001000100020001000100130012 Giải này nếu anh vào được tứ kết là 1 thành công rồi.
  7. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Cuốn vào vòng chiến
    Sau khi viếng thăm Finsbury và hạ sạch clb này, Master đã được mời đầu quân cho clb này. Đây là một clb không mạnh nhưng mọi người rất thân thiện và Master cảm thấy được chào đón. Đúng 1 tuần sau khi đến clb, Master đã tham gia giải dưới màu áo của Finsbury. Giải ở London đánh đồng đội với 9 đội, sân nhà sân khách tổng cộng 18 trận. Gặp mỗi đội thì đánh đồng đội 9 trận, 1 trận đôi. Đội Fin thắng 9-1. Trận thua duy nhất do 1 đồng đội của Master tên là Max thua chủ lực bên kia. Nói chung đội Master gặp quá kém nên không nhớ tên
    Được mastersprint sửa chữa / chuyển vào 04:55 ngày 26/01/2007
  8. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    TRận thua đầu tiên của Master tại London.
    Cuối cùng thì Master cũng tìm được 1 clb ưng ý. clb Harris sport Centre. Bàn nhiều và đẹp, cao thủ nhiều không đếm hết, đặc biệt là thứ chiều thứ 7 hầu hết các cao thủ ở London tập trung về clb này, có nhiều cao thủ xếp top 10 của London và UK. CLb này chơi theo kiểu cứ 30 phút đổi người cùng chơi, còn trong 30 phút đấy muốn tập hay đánh sec thì tuỳ. Chơi theo kiểu này mọi người sẽ có cơ hội được gặp nhiều giơ lạ hơn. Còn muốn chơi với ai thì mời đích danh người đấy. Cứ sau 30 phút, chủ clb hô đổi người là lao vào chiến ngay.
    Sau 2 lần đến clb này đánh tổng cộng 8 trận, thắng 7 trận trong đó 3 trận thực sự vất vả. Nếu đấu đôi công sòng phẳng thì Master nát xác ít nhất 3 trận nhưng với lối đánh lắt léo lung tung thông minh dũng cảm nên Master mới dành được phần thắng.
    Trận thua đầu tiên tại London là trận Master đụng độ Abdu. Thực sự là không có cửa ! Tất cả kỹ thuật đều hoàn hảo, nhịp bóng nhanh kinh hồn. Đánh ít nhất là bằng Trình cóc, nếu đánh hết tay Abdu hoàn toàn có thể chấp Master 4 bóng. Đánh 8 sec, Master chỉ ăn được 1 sec do Abdu sơ sẩy.
    Nhìn sơ qua, ngoài Abdu clb này còn ít nhất 4 người nữa gần như chắc chắn Master không thể đánh bại.
    Abdu - Người đầu tiên đánh bại Master
    [​IMG]
    Clb harris
    [​IMG]
  9. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chú Hiếu Kiên được đi đây đi đó mà sướng!!! Chí ít thì cũng nhờ chú mà mọi người mới hiểu hết được bóng bàn sứ Sương Mù ..Cố lên sau này về phép Hy vọng trình của chú anh sẽ không phải thất vọng nữa...Cố gắng đăng nhiều bài ..chụp nhiều ảnh ...Mấy Cha Da đen nhìn đẹp trai quá...( Chú cẩn thận giữ gìn thân thể nhé..Kaaaaa)
  10. cuongphongchina

    cuongphongchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    0
    Sao clup này toàn bọn nhọ thế nhỉ? chỉ mỗi chú Hiếu là sáng sủa nhất.
    Cẩn thận không là bị nó thịt đấy!

Chia sẻ trang này