1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi tuần một nhân vật ! Danh sách những thành viên đã PV (Trang 1 - Topic cũ). Nhân vật tuần này: RB

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi baotrungvip, 16/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Ơ, thế sao người ta lại nói 36 xương sườn nhỉ? Nghĩa là sao ku em?
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    ặ, thỏ sao ngặỏằi ta lỏĂi nói 36 xặặĂng sặỏằn nhỏằ?? Nghâa là sao ku em?
    kô bưt 'Ây là BĂc sâ lang bfm gơ nỏằa không biỏt!làm bĂc sâ mà 'i hỏằi bỏằ?nh nhÂn cÂu 'ó à!yêu cỏĐu hỏằTi bĂc sâ KBC thay ngay bĂc sâ này!hỏằi rà ngỏằ> ngỏân!bĂc muỏằ'n biỏt nguyên nhÂn thơ cỏằâ mỏằ. em ra rại 'ỏm xem là biỏt ngay ẵ mà!xin mỏằi
  3. dongnganxu

    dongnganxu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Mỏằ. ra mỏằ>i biỏt Koumi chỏằ? có 35 xặặĂng sặỏằn, xặặĂng óỏằ' 36 'Ê làm ....Eva rỏằ"i:))
  4. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hic!lại 1 bà chị nữa đá đểu mình!chị đếm lại xem sao lại thiếu được!vậy là có thể kết luận người có 36 xương sườn là sai bởi phải là người có 35 cái xương sườn và 1 cái là eva!Bupbe hiểu ra chưa!
  5. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Chị là bác sĩ lang băm đây, k cần mổ chị cũng biết ku em bao nhiêu xương rồi, chắc còn có cả xương lưỡi nữa.
    Trình của ku em đang còn lè tè, chị chỉ cần nhấc ngón tay út
  6. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    thôi!xin chị!em chỉ cần bế về nhà em 1 cái là chị chỉ còn biết mổ cá,mổ gà hết mổ người luôn đó!bà chị cẩn thận đừng chọc em cáu là em bắt về luôn đấy!
  7. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Eng bê xê ra, kẻo lại bị bắt về nhà nấu cám heo cho ku này rờ. Chậc, bệnh nhân này không những sức vóc hơn người (thuốc mê đánh vào mà còn có sức hoạnh hoẹ bác sĩ ) mà cái miệng nó cũng hơn người. Vô cùng brồ !
    Bệnh nhân, bò lên bàn mổ ngay. Eng bê gọi "cô giáo" Lê Vy vào đây đặng dán băng keo miệng bệnh nhân lại cái nào :
    1- Nhóc có thích ăn khoai môn không vậy?
    2- Tại sao lại chạy vào tít Đà Nẵng học, theo chị thấy thì dân BN-BG hầu như học tại HN mừ? Không phải bỏ của chạy lấy người đấy chứ ?
    3- Người yêu lý tưởng của nhóc?
    4- Đang học trường nào?
    5- Gặp một tình huống hóc búa với hóc xương thì nhóc thích... hóc cái nào hơn?
    6- Chậc, có thích ăn thịt rắn không?
    7- Có ý kiến lập chi nhánh KBC miền Trung, tính sao?
    8- Nghe bảo nhóc trí lực uyên thâm khác người, mời nhóc vào topic giải đố có thưởng, giải câu đang bị bí xanh bí đỏ trong ấy xem nào ?
    9- Đừng ngóc đầu dậy , lỡ tay rạch vào dạ dày giờ... Nào im, khâu sắp xong rồi... Nếu sinh ra đời, nhóc được chọn giữa tình (gia đình tình cảm tràn trề, mà nghèo lắm, chả có gì hết, lại chẳng có tài năng gì cho mình) - tiền (gia đình cực kỳ giàu có, nhóc sẽ là một đại công tử, cha mẹ đi kiếm tiền suốt, và nhóc cũng chả có cái tài gì hết) - tài (nhóc sẽ có một tài năng đặc biệt nào đó, nhà cực nghèo, mồ côi, bị hắt hủi) thì nhóc sẽ chọn cái nào?
    10- chậc, đang khâu nửa chừng thì hết chỉ... thôi, đi ngủ đã
  8. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    uhm uhm!tháo băng keo ra hok em cho mỗi pác sĩ 1 chưởng bây giờ!dán thì dán vào mồm thôi chứ,dán cả lên mũi người bệnh nhân định cho bệnh nhân chết vì tắc thở!híc,không cựa quậy được rồi,lần này liều lượng thuốc mê nặng hơn lần trước,mình như cá nằm trên thớt rồi!anh hùng cũng có lúc phải xa cơ,hic đành chịu vậy:
    nhát mổ số1:<á>hồi bé rất ghét nhưng do tài nghệ nấu ăn của mẹ quá giỏi nên món gì mẹ nấu cũng ngon,nên khoai môn ninh với xương thì chẹp chẹp verigút!thèm quá!
    nhát số2:ồ,học tài thi phận thôi chị ạ!đành phải ngậm ngùi xa bạn bè người thân vào nơi đất khách quê thằng hàng xóm thôi!hi vọng năm sau không còn ở đây nữa!nhưng phải công nhạn xa ĐN thật khó!ĐN đẹp,con người sống phóng khoáng,vui tính,con gái thì cũng khá dễ thương....!
    Nhát số 3:uhm!ngoan,dễ thương.không cần xinh lắm,tính tình trẻ con,đôi khi khó bảo thích nhõng nhẽo,yêu mình,tin mình.luôn là nguồn động viên mình khi mình gặp khó khăn.nghe lời mình khuyên nếu lời khuyên đó là đúng!mặc dù hơi đoảng không bít nấu ăn<ít nhất là hiện tại>nhưng quan tâm mình,làm cho mình những thứ có thể làm được như đan khăn chẳng hạn,tuy nó không đẹp nhưng thật sự đó là tình cảm người đó dành cho mình!hay hờn hay dỗi khi mình trêu là mới nhìn thấy mấy em ĐN trông dễ thương!hay chọc cho mình cáu!mặc dù hay lục đục nhưng cả 2 vẫn bên nhau,yêu thương nhau,nhớ đến nhau,mặc dù xa cách!
    Nhát số 4:hình như là nhát mổ này trùng với nhát mổ trước nhưng thôi,không sao.Em hiện đang học trường DUY TÂN,ở đường Nguyễn văn linh!
    Nhát số 5:thích giải quyết những tình huống hóc búa do thường có người suốt ngày đặt ra những câu hỏi hóc búa với mình mà mình trả lời thế nào cũng không vừa lòng.VD:giữa sự nghiệp và em anh chọn ai?hôm đó trả lời thẳng thừng luôn không cần suy nghĩ:chọn sự nghiệp!kết quả là bị cấm vận 1 ngày không nhắn tin liên lạc gì.<khổ thế đấy!> còn nhiều câu hỏi đau đầu hơn nhiều!nhưng càng nghĩ càng thấy yêu!
    Nhát mổ số 6:thú thực là em chưa từng ăn bao giờ nên không biết nên trả lời là thích hay không thích<hình như bác sĩ đá đểu mình thì phải>
    Nhát số 7:Good idea,thấy mấy chi nhánh HN,HCM rầm rộ nắm mình cũng thược loại thành phố lớn của cả nước chứ bộ!
    Nhát số 8:ehem!em nói em công lực thâm hậu chứ không phải trí lực!mà cũng được thử xem sao!
    Nhát số 9:tuy hơi hóc búa,nhưng em hiểu cái cảm giác thiếu thốn cái đó!em chọn "tình".gia đình tình cảm có tràn trề thì mình mới yên tâm làm những việc khác được!tiền có thể kiếm được nếu mình tự kiếm ra thì mình sẽ thấy vui hơn!em nhớ có ai đó từng nói tài năng bẩm chỉ chiếm 1 % trong sự thành công,99%còn lại là sự nỗ lực,khổ luyện mới có được cái thành công đó!Đó là suy nghĩ và chọn lựa của em!nói là 1 chuyện,nhưng làm được điều đó thì càng khó hơn!
    Nhát số 10:ặc!bác sĩ thiếu y đức định để bệnh nhân lang thang ngoài hành lang KBC với cái ruột lủng lẳng trên tay à!
    Công lực của bệnh nhân vẫn còn thâm hậu lắm!sẵn sàng đón nhận ca mổ tiếp!
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Bố cáo, mẹ cáo xin thông báo:
    Tuần sau, cổ phiểu HKTX sẽ lên sàn, các nhà đầu tư muốn tìm hiểu thông tin, mời đặt câu hỏi chất vấn ngay từ hum nay.
    HKTX là chữ viết tắt của Hoa Khôi Tóc Xinh, he he
  10. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    vinh dự sau ca mổ của mình bởi tay của bác sĩ thiếu y đức Sinh viên tồi tệ em xin phét được tung nhát chém<nhầm,nhát mổ đầu tiên>:
    1-tóc xinh tên thật là gì?có xinh ko?<hỏi hơi ngố,nhưng đó là tự tóc xinh đánh giá cơ>
    2-toc xinh hiện còn đi học hay đi làm?<thông cảm,nhiều anh em chưa biết>đã có nơi có chốn chưa?
    3-mẫu người toc xinh thích là như thế nào?<hỏi câu này trúng tim đen nhiều ông lắm>
    "quá tam ba bận" mổ trước 3 phát thử thuốc,bệnh nhân chưa toi thì mổ tiếp!không là toi thì mình lại chết oan với mấy Boy Fan của bả thì chết!chị Sinh viên tồi tệ khâu và kiểm ta lại hộ em xem còn quên bông gạc dao kéo,thuốc lá,kẹo cao su trong người bệnh nhân ko nhé!em mỏi quá!đi ngủ đây!khâu xong thì vào đấm lưng cho em nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này