Điếu cho một người sang ngang... "...Hôm nay xác pháo đầy đường Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng Chuyến này "anh" bước sang ngang Là tan vỡ giấc mộng vàng từ nay..." (Trích từ bài thơ Lỡ bước sang ngang của cụ Nguyễn Bính) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Thế là xong. Anh đã quyết rồi đấy. Phần tôi, tôi cũng chẳng có ý kiến gì. Chỉ tiếc thương cho một quãng đời trai trẻ, vẫy vùng nay đã "Như chim vào ***g, như cá cắn câu...". Còn đâu những buổi sáng mờ sương, tôi chưa mở mắt anh đã phôn mà réo la inh ỏi, để tìm một quán cafe, mới sáng sớm đòi giở trò tia gái..., gái đâu mà đã dậy cái giờ này ! Nhậu nhẹt thì anh chẳng bao lăm, ngồi ghế cứ nhăm nhăm toàn nước ngọt. Để mỗi chiều chiều, khi con chim đã về với tổ, khi có độ, anh lại nhờ tôi. Anh mời toàn những các cô, xinh như mộng, kim kê chẳng sánh bằng, rồi nhắn nhủ rằng chú cứ tha hồ mà uống. Anh nước ngọt, tôi bia, than ôi, cô ta cũng bia. Rồi đến ngưỡng, tôi gật gù, cô ấy đã say, ai về đường nấy. Tôi về nhà tôi, còn anh thì chở cô ta vào ra khách sạn... Âu cũng là cái trò đời. Thế nhưng, tôi chẳng trách gì anh, cho dù tên anh là tên tôi, số điện thoại của anh cũng là số tôi vẫn hay dùng... Ôi thôi, cùng anh nhưng cứ nghĩ là tôi. Sau rồi có điện, số tôi, hỏi tên tôi, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện... Biết làm sao đây ? Mấy lần như vậy, tôi cũng lấy làm chán nản lắm, định dứt ra khỏi cái trò chơi tệ bạc này. Nhưng nghĩ vốn anh em, thuốc đã hút, bia đã uống, sao nỡ vạch mặt anh ra ? Thật đấy, anh nguoidungthoi ạ ! Người ta nói: "Sống độc thân khổ đến đâu cũng không bằng cưới vợ...". Cái đó tôi nghĩ anh hiểu rõ mà, anh lại còn lên giọng giảng giải cho tôi biết bao lần. Nhưng tôi biết, anh chỉ được lời nói, còn soi thẳng vào tâm thì anh có cái gì đâu. Nẫu ruột nẫu gan lên vì tin anh cưới vợ. Tôi ngồi đây, ngước mắt nhìn trời mây, bàng bạc, lòng lại lạnh mà oán thán cái sự đời. Buồn cho anh và mừng cho mình. Nhưng thôi, chẳng lẽ cứ ngồi mà ô hô, ai tai cho anh mãi. Số anh vậy, anh phải chịu thôi. Đời con người, có nhân có quả, anh gieo hạt đắng mãi mà há lại đòi hái quả ngọt hay sao ? Tương lai, khi nó có đánh, có đập anh, thì anh cũng gắng ngậm đắng nuốt cay mà chịu vậy. Đừng tủi thân, đừng khóc lóc, đừng giận dỗi mà gạt nước mắt, thắt bụng đói bỏ đi, tôi chẳng thừa chỗ mà cho anh ngủ qua đêm đâu. Thôi, anh hãy yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé... Tôi, chúng tôi, những kẻ còn suy nghĩ, sẽ có bao nhiêu chuyện để phải làm, phải chơi và ơn đời chưa vướng phải ! Kính anh !
haha...bài nì hay nè...Mà ông ko sợ bị chị nguoidungthoi cho ông 1 trận vì tội xúi bậy hả? Ông nói zị lỡ ông nguoidungthoi suy nghĩ lại thì chít...Chim sắp vô ***g rùi mà ông mở cửa ***g chi zị????
Mất lòng trước, được lòng sau ! Thà hôm nay bị chửi còn đỡ hơn ngày mai bị oán, bị thù... "Sao chú không nói trước cho chị biết ???"
Thuận theo yêu cầu của anh, thôi, xem như là lần cuối tôi giúp anh cho trọn nghĩa vẹn tình. Ngày anh cưới, thiệp hồng anh cũng nhờ tôi gửi. Ngậm ngùi, cay đắng lắm, nhưng cái quan trọng nhất là tôi buộc phải dùng trăm phương ngàn kế để trao được cho người bị nhận. Thử hình dung xem, nguy hiểm chẳng kém gì nghề giao liên của cha ông ta thời chống Pháp, đánh Mỹ. Và ở đây, những người đó lại chẳng thù hằn hay hiềm khích gì với tôi, nên nó quá là bất nhẫn. Thôi, lời đã dài, sau đây mạn phép anh tôi đưa danh sách những người bị tôi phát lệnh: 1. Tôi 2. Ca_map4950 (Biết là anh đang nhớ nhà lắm, nhưng mà nghe tin này chắc là "Xuân này con không về..." nhỉ ?). 3. The_ko_cui_dau (Chừ làm sao mày, tao bị ép mà). 4. Remembermuadong (Chị ! Em không muốn đâu !, nhớ mang chồng chị với cả bé gái theo nhé). 5. Anh Hiếu (Chẳng biết nói gì thêm). 6. Hs (Lỡ lặn rồi thì lặn luôn đi). 7. Thanlanchuoi (Gần nhà mà, có gì qua phụ giúp ổng, khỏi phải phong bì phong bao). 8. Socola123 (Đi Xì gòn nhớ đừng có tiêu hết tiền nghe bà). 9. Be_lak (Cái này là tin chính xác 100%). 10. Alo_toingheday (Nhờ em san sẻ cho lão Thuật già tí mỡ là ok rồi). 11. Sunny_0506 (Nhớ nhắc con bé Alo nghe em). 12... ..... 21.... (Nguoidungthoi sẽ liên hệ trực tiếp với quí vị, đừng lo lắng, ai cũng có phần ) Mười người trên kia, xin liên hệ tui bằng mọi cách để lấy thiệp hồng. Nhanh chân, số lượng có hạn, mỗi người chỉ duy 1 cái, không thì tôi tìm đến từng nhà Đùa thôi, đây cũng là cơ hội cho box chúng ta off 1 phát hoành tráng, không say không về. Cố gắng đi nhé bà con, mà không cố được thì... thôi vậy. Cá nhân tui không ép
Có bài thơ lượm được để tiễn đưa bác Thuật lên đường. Viết thay cho thằng đi lấy vợ "Bai" các ông tớ đi lấy vợ Phận làm người trả nợ cho xong Bao năm cung kiếm vẫy vùng Giờ đây khăn gói chữ tùng tớ đeo Chí đã quyết vượt đèo leo núi Thì nhủ lòng chẳng hối không than Cũng đành một kiếp... hồng nhan Tớ đi theo vợ, dở dang cuộc cờ Hết những đêm trăng mơ thò thụt Xóm các em lẩn lút đi, về Những phen chè chén hả hê Cung đàn nhịp phách đê mê hương tình Chiều hè phố rập rình dõi bước Dáng Mỹ nhân tha thướt lả lơi Đêm đêm trăng nhạt sao rơi Chân cầu cuối xóm, à ơi hẹn hò Nhớ những ngày nằm co gác vắng Gặm nỗI buồn cay đắng trong lòng Trời ơi, nàng đã sang sông Muốn mua thuốc chuột mà ... không có tiền Nhớ các ông, bạn hiền thân mến Đã bao lần mình "khện" lẫn nhau Chỉ vì tranh cái... phao câu Mà gây bao cảnh bể dâu đoạn trường Bỏ thì thương, mà vương thì tội Nên ta đành chìm nổI cùng nhau Giờ đây tớ bước qua cầu Cá còn ở lại nhớ câu cho nhiều Ân oán xưa trăm điều xí xóa Tớ giờ đã yên phận rồi đây Vợ gọi dạ, bảo thì vâng Tam tòng tứ đức tớ năng trau mình Chung tình là câu kinh nhật tụng Quả phúc đây một bụng vê tròn Còn Trời còn nước còn non Có thằng lấy vợ, hết còn băm lăm Được dentai sửa chữa / chuyển vào 12:32 ngày 24/01/2007
Những mảnh đời ... tớ đồ là phía sau lão T là cả một quảng đời bất hạnh đấy các bạn ạ. Thành kính phân ưu! ặc ặc... Được hoavannotcdtv sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 26/01/2007
mịa,mình giàu ri mà ổng dek mời,mà đi mời mấy đứa nhóc ko có tiền lấy đâu ra hắn đi tiền cưới?chẳng khác chi mời thằng mù đi coi phim.Ông già làm khó trẻ con quá coi chừng đêm tân hôn bị làm khó lại đó