1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí tết...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Năm nay không lang thang " đầu đường xó chợ " nữa . Về quê sớm với gia đình và người thân . Cứ đi miết chăm lo những thứ đâu đâu .
  2. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    a Thành năm nay ngoan nhở.....men in family
  3. can1niemtin02dn

    can1niemtin02dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    31/1/2008.........
    6h...........
    Phố huyện Thanh Sơn sáng trưng bởi ánh đèn đường.
    Mưa lất phất, mặt đường loang loáng nước, đẹp lung linh.
    Quất cảnh, Rượu cần, hoa ....người ta bày bán cả dãy dài, ấm áp.
    Xuân này về trên phố huyện hình như đẹp hơn, vui hơn....Dù trời đang giá rét.
  4. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa sắm sửa được gì cả.
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Chiều 30 tết ...tranh thủ những giờ phút cuối cùng của năm cũ, online tý xem không khí tết của cư dân mạng ra sao. Mỗi mình bơ vơ. He! Cả chục ngày ko ghé box PT nhà mình, thấy vưỡn thế.
    Chiều 30 tết, đi ngang qua chợ... Xem chừng ai nấy đều vội vã, nhanh chóng thu dọn cho xong còn về chuẩn bị cho bữa cơm cúng tất niên... Bắt đầu thấy xốn xang...
  6. minhdatinh

    minhdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay lạnh quá ! Có lẽ vậy mà mùng một tết ngoài đường vắn hoe. Sáng mùng một làm quơ taxi rồng rắn về quê thăm bu, đi dọc từ cầu Trung Hà lên tận Cẩm Khê mà sao đường vắng lạ thường ? có lẽ do trời lạnh quá !
    Buổi tối lại khăn gói quả mướp đi HN ra đi; chỉ thương cho chú lại taxi, vì mình mà phải đi làm cả ngày mùng một. hic hic hic...
    Năm mới cầu chúc cả nhà vui vẻ
  7. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Tết giờ đây buồn. Vì sao? Vì Tết không tiếng pháo.
    Nếu tôi là thủ tướng chính thức của Nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nghị định đầu tiên tôi sẽ sửa đổi và phê chuẩn là ; Cho phép nhân dân đốt pháo trong dịp Tết, pháo càng to càng tốt, nhà nào đốt càng nhiều càng được hoan nghênh. Tết không tiếng pháo chẳng khác nào mùa Xuân không cánh én đưa nôi, mùa Thu không lá vàng rơi, mùa Hạ không nắng chơi vơi và mùa Đông không phủ đầy tuyết trắng. Tết không tiếng pháo chẳng khác nào lễ hội không có hoa tươi và đám cưới không có động phòng...
    Ước gì trở lại ngày xưa, ta về thăm lại thời chưa biết gì. Thời đó, trẻ con chỉ mong đến Tết, để được ăn, để được chơi?? Tất nhiên rồi, Tết thì phải ăn và chơi. Nhưng quan trọng hơn là mong đến Tết để được chơi pháo, pháo lớn có, pháo bé có, pháo tép có, pháo đùng cũng có, pháo đi mua có, pháo tự cuốn cũng có. Đêm giao thừa, chỉ thức để được đốt pháo và nghe tiếng pháo. Sáng hôm sau dậy thật sớm để lượm nhặt những quả pháo xịt hoặc chưa kịp nổ rơi từ tối qua. Đúng vậy, Tết có thể thiếu bánh trưng ( quan niệm của tre con ), nhưng không thể thiếu tiếng pháo.
    Gìơ đây, Tết quả là im lìm, người ta lầm lũi đi chơi xuân, làm lũi đến chúc Tết nhau trong im lặng. Với người nước ngoài, nếu không nói, họ sẽ không biết là Việt Nam đang có Tết...!!!


  8. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Những cái nhớ được về Tết của hùi xưa là:
    - Cứ chiều 30 Tết, mẹ lôi cổ ra... tắm cho cả hai anh em (là hồi bé thôi). hẹ hẹ.... Quan niệm là năm mới phải sạch sẽ ợ. Hùi í cũng có năm lạnh kinh hoàng, sợ tắm nhất trên đời. Nhưng xong được mẹ cho mặc quần áo mới, thick cực. Chẳng nhớ hùi lớp mấy, mẹ mua cho một bộ áo hoa xanh xanh. Thik mãi tới mấy năm sau, ngắn cũn cỡn rùi vẫn thik. Trog ký ức mình nhớ được có hai cái áo mình rất thik, đều là hai cái hoa xanh xanh. he he.... Hôm nọ bố vừa phán mình là đồng bóng, chắc bố hiểu kon.
    Bây giờ sao không ai mua quần áo mới cho mình diện Tết nữa nhở. hợ hợ.... Trước khi về Tết, dự định lấy lương xong sẽ tự thưởng cho mình 1 cái j đấy, cơ mà nghĩ thưởng cho mẹ thik hơn.. Thế là chỉ dám mua cho mình một quyển truyện để phòng thân Tết bị hắt hủi thì còn ngồi đọc. Thật may là nó rất có ích, chỉ ở nhà tiếp khách có vài buổi mà đọc gần xong rùi, he he...
    - Bố thường gói bánh chưng vào chiều 28 hoặc 29 Tết. Minh cứ ngồi xem bố gói bánh chưng với giò. Cái món giò xào bố làm rất ngon, cứ bố đang xào, chưa kịp gói mình ngồi nhặt thịt nạc măm hết rùi. Đến lúc giò xào còn bao nhiêu là mỡ, he he....
    Năm nay về muộn, lúc về thì bánh chưng đã xếp đầy giàn, thịt đầy nhà rùi. Mẹ khoe năm nay con không về để đập ấm chén, mẹ đã cọ rửa và đập hộ con một cái nắp ấm roài. Hị hị.... Thế mà trước giờ mẹ còn cứ thắc mắc là khôg hiểu nó giống đứa nào mờ chân tay lúc nào cũng loằng ngoằng đá thúng đụng nia! ke ke... Cơ mà thành tích năm nay là không đập vỡ cái j, chắc mẹ gánh cho hết roài. Chỉ có một cái bát bị sứt ông anh cứ đổ tại mình, nhưng rõ ràng là nó sứt từ trước.
    - Hùi xưa tối 30, mình và kon bạn chả biết làm j cứ loăng quăng hết lên nhà mình lại xuống nhà nó. Một quãng đường chừng 200m là cùng. Và thêm một địa điểm nữa là cái quán bán đồ ăn vặt ở giữa hai nhà. ka ka....
    Hùi ấy, Mẹ mình lúc nào cũng túi bụi chuẩn bị các thứ để cúng giao thừa, còn mẹ nó thì chẳng bao giờ mình thấy làm j cả. Cứ thắc mắc mãi, giờ mới biết tại nhà nó bố đi xa nên mẹ con ăn Tết rất đơn giản, chẳng thik bày vẽ cầu kỳ.
    Có một năm hai kon lượn chán thì dừng chân ở nhà nó chơi, mình nằm ngủ quên mất tí nữa thì đón giao thừa ở nhà nó. Giờ chẳng có đứa nào mờ đi loăng quăng, chẳng có ngôi nhà nào gần gần để chạy xuống như thế, thấy hẫng hụt.
    Tết với mình giờ là:
    - Có một thời gian đc ở nhà, ôm mẹ ngủ, sờ cái bụng béo béo và nghe mẹ hỏi han mấy câu rất chi là buồn cười, ví dụ như là: "Sao con gái mẹ không có đứa nào thèm ỉa đái đến ah". ka ka ka.... Mình bảo mẹ là thế thì mẹ nên xây mấy cái WC ở cổng để cho chúng nó đến có chỗ mà hành sự. hẹ hẹ....
    Tết với mình giờ là hình ảnh mẹ thắp hương đêm giao thừa (chả hiểu sao từ vài năm nay bố mình bỏ quên mất thói quen này, không bao giờ thắp hương giao thừa nữa cả). Cứ giao thừa, mình lại nhớ đến 1 đứa ở một nơi xa tít tắp cũng mổ gà thắp hương, một mình. Năm nay được biết thêm con bạn mình cũng biết thắp hương giao thừa. Lại còn biết cả gói bánh chưng nữa. Mình cũng biết... cách gói, hế hế...
    - Tết năm nay bố vác 2 anh em đi tảo mộ khắp từ cụ ông, bà đến ông, bà, chú... Mình nhận ra là đi thắp hương thấy tâm hồn rất thư thái, đi Chùa cũng vậy. Có lẽ mình có xu hướng thích đi tu???
    - Tết năm nay mình chủ yếu làm cái việc là ngồi ăn kẹo, đọc truyện và xem TV. Nếu có khách đến chơi thì làm cái công việc rất máy móc là rót nước, chúc Tết và... tiễn khách. Ngoài việc chủ yếu ấy ra thì việc thứ yếu là tụ tập với các anh chị em trong box. He. Nếu không có mấy vụ tụ tập đó chắc Tết với mình chỉ là những ngày nghỉ, không hơn.
    Mình thấy càng ngày Tết càng không còn là Tết nữa. Nhưng đó cũng là do cách nhìn của mỗi người về Tết ngày càng đơn giản đi. Mình thì tin là, ở đâu có gia đình, bạn bè thân thiết, gắn bó, thì ở đó có không khí Tết.
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    Còn có hơn 20 ngày nữa là đến tết rồi..năm nay hình như kte khó khăn vẫn chưa thấy hàng hóa nhộn nhịp..Mình nhớ ngày này năm ngoái đã có chú trở đào rừng trên ô tô rồi
  10. trungdu1983

    trungdu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hi! Tết.
    Ngày trước, khi còn ở nhà thì chỉ mong đến tết vì được mua quần áo mới, được nghỉ học ở nhà..... Cứ 28 tết là mấy chị e xúm vào rửa lá dong để gói bánh và chiều 30 tết lang thang cùng mẹ ở chợ Trung tâm để mua hoa ( vì chiều 30 họ bán rẻ lắm) Chỉ tiếc là từ bé đến giờ chưa được xông nhà ai bao giờ, ở nhà năm nào cũng vậy cứ 11h là phải về nhà rồi sau đó ko được ra khỏi nhà cho đến khi nào có ai đến xông ........
    Hic! Tết
    Bây giờ sao cứ đến ngày lễ tết lại sợ, mình ghét tết, ghét ngày nghỉ vì..........

Chia sẻ trang này