1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí tết...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bigbrother2510

    bigbrother2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bù cho bọn anh, xa nhà nhớ nhà là hay nghĩ đến tết, nhớ quay quắt luôn em ạ, có đi xa mới thấy quý trọng những gì mình đang có. enjoy tết của mình đi em, không đâu có được cái không khí giống như thế đâu
  2. h19239

    h19239 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Ôi anh thương các chú xa nhà quá, tết này lại phải cố gắng uống nhiều hơn, ăn nhiều hơn, đi chơii nhiều hơn nữa để hưởng thụ thay phần các chú chứ nhẩy :D
  3. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lại Tết rồi à
  4. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Tết.......... Tớ chẳng ghét Tết, chẳng sợ Tết và cũng chẳng hào hứng với Tết............. Vô cảm. Mà ghét nhất là những thằng vô cảm.
  5. mystory001

    mystory001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tết năm nay chắc phải làm đến 30 mới được nghỉ. Không biết nên buồn hay vui đây........ Mà mùng 1 rồi mùng 2 lại được trực nữa chứ, Hôm sau lại đi làm rùi.............. Coi như tết này song... Các bạn thấy thế nào?
    NÊN BUỒN ............. Hay ............ VUI ĐÂY?
  6. ulooksoQ

    ulooksoQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    hi2 ,bác này giống em ghê! Cả nhà ngồi quây quần bên nồi bánh trưng,bên mâm cơm Tất niên,cùng nhau đếm từng giây đến giao thừa sẽ mãi là một cái gì đấy thiêng liêng ,ấmáp trong trái tim mỗi chúng ta! Hi2,mùa đông đã bớt lạnh hơn nhiều rùi....Chúc cả nhà năm mới hạnh phúc.....!!!
  7. trungdu1983

    trungdu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Còn nửa tháng nữa là đến tết rồi, nhìn mọi người hối hả chuẩn bị tết mà mình thấy vô cảm quá. Tâm trạng sao trĩu nặng, buồn.....Đôi khi đi trên đường nhìn thấy các đôi yêu nhau cười cười nói nói, sao lúc đó mình chỉ ước ao được như họ: không lo, không nghĩ, không bị đau vì yêu, không phải chứng kiến người mình yêu với người khác. Người đó nhìn ngoài cứ nghĩ mình vui vẻ lắm, nhưng làm sao biết được trong suy nghĩ của mình như thế nào........Mình sợ tết lắm, tết này mình sẽ làm gì đây cho qua mấy ngày tết để đến ngày được đi làm và lại được nhìn thấy......
    ( xin lỗi vì làm cho mọi người buồn theo)
  8. ulooksoQ

    ulooksoQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em chào bác trungdu1983 ah! Em chả biết bác là anh hay chị nên em cứ mạo muội gọi bác là bác nha,có gì thì bác bỏ qua cho em nhé! 1h ngồi lướt net một mình và vô tình đọc được những dòng tâm sự của bác,em xin chia sẻ với bác! Tình yêu cũng như một bông hoa hồng, rạng rỡ và kiêu sa nhưng vẫn ẩn chứa biêt bao những chiếc gai sắc nhọn của mình,nhưng bác cũng đừng buồn vì chưa tìm thấy được hạnh phúc đích thực của mình nhé.Điều quan trọng là bác đã yêu hết mình và sông hết mình cho tình yêu ấy,thế là đủ.Cuộc sống với muôn màu cho chúng ta không chỉ những hạnh phúc,những thành công mà cho chúng ta cả những đau khổ ,những thất bại nữa.Tất cả chúng là những thanh âm trong bản nhạc của cuộc đời,đơn giản chỉ là biết đau khổ để rồi biết quý trong hơn những yêu thương mà mình đã,đang và sẽ có trong tương lai ma thôi. Em tin rằng tạo hóa không bất công với bất kì ai cả,chỉ là vì chị ấy (anh ấy) chưa phải là người thích hợp nhất với bác mà thui.Sẽ có một người mang lại hạnh phúc thật sự cho bác trong tương lai đấy.Hãy mỉm cười lên nào,trái tim mình,tình yêu của mình chưa có hồi âm sẽ không co nghĩa là sẽ không bao giờ được hồi âm.Xung quanh còn có bạn bè,có gia đình nữa mà bác nhỉ,và nhờ họ mà mùa đông này đã bớt lạnh hơn,bớt cô đơn hơn rùi đấy.Một mùa xuân mới đang chớm nở trong cái rét ngọt của mùa đông rồi,chúc bác năm mới thành công,hạnh phúc nhiều nha.Biết đâu đợt này đi chơi tết lại gặp được??một nử thực thụ của mình nhỉ?.Hi2!
  9. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này của bạn này giống mình thế. Nhưng mình lo "hậu sự" ngon rồi. Đã đủ chân đánh chắn, tết về làm bộ chắn tìm một địa điểm cách ly nữa là hết 3 ngày tết mà lại có tiền tiêu.
  10. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Nếu tính theo thời gian thì Tết đã đang đến rất gần, còn nếu tính theo không gian thì nó vẫn đang ở xa vời vợi, tít tận mù khơi mà nếu không chợt nghĩ đến nó thì ta sẽ không cảm nhận được nó. Chỉ còn 1 tuần nữa là đến Tết mà mình không hề cảm nhận thấy 1 chút nào hơi hướng của Tết. Vì sao? Vì Tết không tiếng pháo.
    Nếu tôi là thủ tướng chính thức của Nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nghị định đầu tiên tôi sẽ sửa đổi và phê chuẩn là ; Cho phép nhân dân đốt pháo trong dịp Tết, pháo càng to càng tốt, nhà nào đốt càng nhiều càng được hoan nghênh. Tết không tiếng pháo chẳng khác nào mùa Xuân không cánh én đưa nôi, mùa Thu không lá vàng rơi, mùa Hạ không nắng chơi vơi và mùa Đông không phủ đầy tuyết trắng. Tết không tiếng pháo chẳng khác nào lễ hội không có hoa tươi và đám cưới không có động phòng...
    Ước gì trở lại ngày xưa, ta về thăm lại thời chưa biết gì. Thời đó, trẻ con chỉ mong đến Tết, để được ăn, để được chơi?? Tất nhiên rồi, Tết thì phải ăn và chơi. Nhưng quan trọng hơn là mong đến Tết để được chơi pháo, pháo lớn có, pháo bé có, pháo tép có, pháo đùng cũng có, pháo đi mua có, pháo tự cuốn cũng có. Đêm giao thừa, chỉ thức để được đốt pháo và nghe tiếng pháo. Sáng hôm sau dậy thật sớm để lượm nhặt những quả pháo xịt hoặc chưa kịp nổ rơi từ tối qua. Đúng vậy, Tết có thể thiếu bánh trưng ( quan niệm của tre con ), nhưng không thể thiếu tiếng pháo.
    Gìơ đây, Tết quả là im lìm, người ta lầm lũi đi chơi xuân, làm lũi đến chúc Tết nhau trong im lặng. Với người nước ngoài, nếu không nói, họ sẽ không biết là Việt Nam đang có Tết...!!!


Chia sẻ trang này