1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Không khí tết...

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi ghet_ruoi, 22/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanlanxanh

    thanlanxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0

    Tết sắp đến rồi kìa. May quá hôm trước có người về VN mới sang nên mình hôi được cái bánh trưng. Vậy là có tí hương vị quê, khá hơn khi ở Mã, tết nhai mỳ tôm. hix.
    Tết năm nay nhờ ACE BPT vào nhà mình uống hộ vài cân rượu nhỉ. Người vắng nhà nhưng tấm lòng vẫn còn đó.

  2. dvhai_apt

    dvhai_apt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    Xin phép về làm trận với anh em. Xách 2 con InnoV8 là thừa đủ tiền vé
    Không ai uống hộ nổi cho bác đâu
  3. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nào mà chẳng là Tết
  4. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    Mai là Tết
  5. trungdu1983

    trungdu1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2008
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vô cảm, lạnh lùng và thờ ơ trước cái tết quá, hôm vừa rồi đi lang thang ngoài đường nhìn dòng người náo nức đi sắm tết, người thì chở bịch to, bịch nhỏ, người thì chở cây đào, cây quất.....còn mình chở toàn nỗi nhớ nhung, khắc khoải. Cả ngày trời lang thang ngoài đường, cố hoà mình vào dòng người đó để cố xem có tìm được chút gì đó giống họ không, nhưng không ích gì. Lúc nào cũng có hình ảnh người đó trong tâm trí, một nửa của mình.Cầu cho tết sẽ sớm trôi đi thật nhanh...
  6. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Đào quất từng bừng khắp phố, người người đi lại nhộn nhịp, hình như ai cũng vội vã hơn ngày thường. Đặc biệt là mùi hương trầm gợi cho mình nhớ đến không khí tết nhiều nhất. . Năm nay đi làm nên chả có thời gian rảnh rỗi như mọi năm. Mấy năm trước thích nhất là mấy ngày áp tết, rủ rê mấy đứa bạn về mấy làng hoa đào, quất quanh HN ngắm hoa đào nở.Thấy rộn ràng không khí xuân...
    Mong đến cuối tuần để được về nhà với thầy bu quá....

Chia sẻ trang này