1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình Yêu Không Lối Thoát

Chủ đề trong 'Văn học' bởi cancer84, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tình Yêu Không Lối Thoát

    LTS :
    Tôi luôn tự nhận mình là kẻ vô thần, không tôn giáo. Cười cợt sự cuồng tín của những kẻ theo đạo Hồi, ngán ngẩm thấy tính bầy đàn của lũ cừu và thản nhiên trước khoi hương nghi ngút. TỪa tựa như lời một triết gia, tôi nghĩ : tín ngưỡng là ma tuý của sự sợ hãi, tuyệt vọng. Dù thế, tôi tôn trọng tư tưởng, cũng như triết lí của mỗi tôn giáo. Đặc biệt là đạo Phật, tôi thích thú "thế giới quan" của Siddarta, nhất là lối suy nghĩ "Nhân quả tương lục" ( hay hiểu nôm na như các cụ bà ngày ngày vẫn lễ chùa thì đó là nhân - duyên; nhân - quả ). Thường một mình, cảm khái mà nhận ra rằng : -Cổ nhân thật lắm Vĩ nhân. TA quả không bằng !

    ÔI ! Lời tiểu dẫn mới buồn thảm và lằng ngoằng làm sao. Thú thật, rằng tôi chả có cái khiếu văn chương thanh cao nho nhã nên câu chữ có nhiều chỗ khó hiểu. Mong quý vị thông cảm. Thằng tôi vốn chả muốn vậy. Suy cho cùng ai muốn mình xấu xí hay dồ của mình xấu xí chứ ? Nhưng khốn, đời ai được như ước mơ. Quay lại với mấy nhời mở đầu, tuy chán nản vì nó tôi cũng đành cố gắng, vì mạch nó bắt buộc phải thế. Ấy là vì nhân nào thì quả nấy. vẫn theo nhời các cụ thì : làm ác thì giời phạt, nếu kiếp này không bị sét đánh thì kiếp sau chắc chắn gặp ... thiên lôi.

    Chương I - Nhân

    I - NGuyễn Tuấn X và những người quanh X

    Tôi tên Nguyễn Tuấn X. Sinh năm 84. Ấy là theo dương, còn phần âm thì tôi sinh giờ Tý, ngày mồng một, tháng 6 năm Giáp Tý. Đấy. Các vị đã thấy đặc biệt chưa nào, các cụ trả từng bảo "Trai mùng một, gái hôm rằm đó sao". Tôi thì chả hiểu nghĩa lý gì, hay ho hay ác ôn gì trai mùng một mà các cụ phải truyền lại cho con cháu. Thật bí hiểm quá. Nhưng cái này đanh nhường cho các nhà Cơ sở Văn hoá Việt Nam phân tích, diễn giải. Tôi thì chịu.

    Tôi thấy đời mình làng nhàng, bình bình cho đến khi tôi tròn ....7 tuổi. Và tiếp đó là những ngày không làng nhàng bình bình theo đôi mắt của 1 boy 7 tuổi, ưa leo tường trốn đi chơi cùng lũ bạn hơn là nằm đọc truyện Cổ tích hay cái gì đại loại như thế mà theo ông nội tôi truyền thụ thì nó sẽ làm tâm hồn trong sáng, suy nghĩ trong veo và đặc biệt là khiến người ta...dễ ngủ trưa hơn. Nhất là trong những trưa hè oi ả, đầy tiếng ve nhức óc.

    Tôi có bố mẹ như phần rất lớn trẻ con ngày ấy, tôi cũng có ông bà nội, ông bà ngoại cùng một lô những cô dì, chú bác hai bên họ hàng như phần khá lớn trẻ con ngày ấy. Kính thưa là ngày ấy thôi quý vị. Vì ngày ấy, tức là ngày ấy đấy thì người ta khó li hôn hơn bây giờ nên cũng ít li hôn hơn, nên con cháu vẫn có cái diễm phúc đủ cả cha lẫn mẹ cùng ông bà hai bên (nếu còn sống )

    Bên đằng ngoại, tôi là cháu đầu. Bên nội, trên tôi có tới 3 ông anh cùng 1 bà chị họ. Đó cũng lại là ngày ấy thôi, vì giờ cái gì chẳng leo thang. Người cũng vậy, tôi đã có 4 ông anh và 2 bà chị họ cùng 1 lô lốc những đứa em 2 bên nội ngoại. Điều đặc biệt là tôi có 1 ông anh và 1 bà chị bằng tuổi. Học cùng nhau mấy năm cấp I. Lên cấp II, bà chị trở về Nam Định đoàn viên cùng phụ mẫu, anh tôi cùng gia đình theo tiếng gọi bên đằng ngoại tiến về Ninh Bình. Con cháu đời 2, chỉ còn tôi nơi đất Phủ. Quả cũng buồn, vì chúng tôi vốn thương yêu nhau lắm dù thỉnh thoảng ông anh có cố cho con sáo non của tôi ăn dây chun và bà chị yêu quý thì đôi lần dấu biến tiền tiêu vặt của đứa em út-là tôi.

    II. Tình yêu theo tiếng gọi của phần mấy con tim & Lời tuyên ngôn của anh thợ sửa mor

    Trước ngày tôi tròn 22 tuổi khoảng 2 tuần. Vào một buổi tối tại Nghĩa Tân-Cầu Giấy đã diễn ra một cuộc họp gia đình của những thành viên đời II chi họ Nguyễn Công xứ Bắc.

    Ấy là gọi cho oai. Thực ra, tôi qua trường nhân văn lấy giấy đi thực tập tiện fone cho c.Quyên đang làm ở báo Người Tiêu Dùng cùng qua chỗ ông anh họ vừa tốt nghiệp lớp công nhân điện tử Bách Khoa và hiện đang là thợ sửa mor tại Nghĩa Tân.

    Cũng lâu rồi không gặp chư vị sư huynh, sư tỷ. Tỷ thì vẫn vượng như trước nay vẫn vượng, huynh trông phong trần, sương gió khỏi chê nếu bỏ qua cái khoản 4,5 thứ mùi từ nước hoa, gel tóc, phấn cạo râu đến vài thứ mùi khác cứ phảng phất trên người.

    Qua màn chào hỏi ban đầu kéo dài gần tiếng như mọi cuộc họp vẫn có. Nam-ông anh tôi sau khi phủ chút tàn thuốc vương trên áo bỗng chậm chãi nói :" Chắc cuối năm em cưới. Chị Quyên ạ !". Nước mía thoát khỏi miệng tôi theo thế hoa sen, ho và sặc. Nhưng tôi vẫn đủ sức quay sang nhìn chị Quyên, thấy chị cũng đang thảng thốt nhìn tôi thế rồi cả 2 cùng ...phá lên cười. Nhưng khi thấy gương mặt xương xương, già trước cái tuổi 23 của Nam vẫn bình thản, tôi và chị mới biết Nam không đùa. Nam nói thật

    "Quái ! Hương vẫn đang học mà? Hay bom rồi ...?" ( Hương là người yêu của Nam từ 3,4 năm nay như mọi người vẫn biết. Đang học trong Huế ). Tôi lấp lửng ..

    -Không Hương. Hiền. Người đi cùng tao lúc trưa đó! Nam trả lời tôi, mặt đầy bơ, giọng lạnh lẽo. Thế rồi, chị Quyên nói gì, Nam nói gì và cả tôi đã nói gì thì tôi cũng chả nhớ được nữa. Tai ù đi, đầu óc ong ong. Jesuma! Nam đã nhớn rồi, chị Quyên cũng nhớn rồi và tôi cũng đã nhớn rồi. Đã có thể làm những điều lớn lao, chẳng hạn như ...lấy vợ. Ấy thế mà giờ tôi mới nhớ, tôi cũng có thể lấy vợ như Nam. Thế mà trước tôi tưởng tôi còn bé ...

    Thế nhưng sao lại là HIền, người Nam quen được gần năm nay, và mới yêu được vài tháng. Tại sao không phải Hương, người Nam quen đã rất lâu và yêu cũng đã từ rất lâu? Than ôi. Tình yêu hay là gì đây nữa? Nào ai biết? Mà biết cũng để làm gì? Thở dài trong suy nghĩ, tôi biết chắc chị Quyên cũng vậy khi nghe tin Hiền since 1980. Hơn lũ chúng tôi 4 tuổi.

    Tôi và chị họ cũng ko thắc mắc gì nữa. Chỉ hỏi Nam dự định cuối năm. Gần 22h, chị QUyên về, tôi ngủ lại chỗ Nam. Mai về Phủ Lý sớm ...
    ( Còn nữa )
  2. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chương III Dự định trở thành hiện thực & Nụ cười bí ẩn của nàng tiểu thư đất Hoa Lư
    Sau cái lần chết hụt vì sặc nước mía ở Nghĩa Tân và lời tuyên ngôn hùng hồn anh chàng sửa moR tôi quên bẵng đi phần vì đi thực tập suốt 3 tháng trời mưa nắng, phần thực tập xong lại lao đầu vào làm niên luận. Huống hồ, thời gian có thể làm lung lay cả những lời thề sinh tử, lời hẹn non sông, mà đây chỉ là tuyên ngôn trong một đêm không nhân chứng, chẳng vật chứng.
    CHiều 22/09/06, tôi về nhà lúc 18h kém. Sau trận Tống-Kim oanh liệt, diee 23 lần, giết giặc 81 phát, phó tướng mucnhan sever Đông Giang từ biệt anh hùng, hảo hớn giang hồ quy ẩn. Vừa đến cửa nhà, ba tôi nói :"Bác Phương fone lên, bảo con xuống giúp anh Nam mai đi ăn hỏi". Từ Hải chết đứng thế nào thì tôi sock đứng i như thế.
    Tắm táp rồi thay quần áo qua loa, tôi ra bắt xe xuống Ninh Bình. Bụng trống rỗng, nhưng không sao mọi người vì một người, một người vì mọi người hay vì người khác thì ...từ từ sẽ rõ. Ngồi trên xe, ngó qua bên trái, ngoảnh sang phải, ngửa mặt lên nhìn nóc xe...tự dưng tôi thấy tôi lớn ghê. Rồi thấy, con N-Gage cồm cộm trong túi quần trẻ con quá, chả xứng đáng với người nhớn như tôi tẹo nào. Có lẽ lại phải đổi mobi...
    19h đúng. Tôi đã đứng trước cửa nhà b.Phương-papa ông anh họ. Tiếng karaoke xập xình, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng trẻ con ré lên...tưng bừng. Thiệt đúng phong cách chính thống của một đám ăn hỏi. B.P đang ngồi hát cùng mấy người nhà trên, Nam không biết chạy đâu. Mà tôi phần đói, phần không chịu được chất giọng nam kim của một ông khách mặt vuông chữ điền, râu dê, mắt híp nên sau khi đã chào hỏi lễ phép 7 vị ngồi nhà trên, xuống nhà dưới tìm mẹ chú rể chào nốt liền lẻn ra ngoài cửa với âm mưu kiếm gì lót dạ. Vừa ra cửa, tôi đã gặp Tâm-1cô gái là bạn thân của chú rể. Tôi quen Tâm từ mấy năm trước nên nói chuyện cũng thoải mái. Bỗng Tâm hỏi " Việt thấy hay không?", tôi trả lời "Không biết. Àh . Chưa biết....", Tâm cười đầy bí ẩn.
    Đêm ấy, tôi - Nam và 1 lô lốc bạn bè NAm gần như không ngủ được. CŨng chả phải hàn huyên tâm sự gì nồng nàn, thân ái.Bác gái rục đi ngủ mấy lần nghe trong đám bạn Nam có người nói khẽ "Trà đặc quá...biết thế chả uống !" Còn tôi thì nhà lạ thật khó ngủ.
  3. muathubuon82

    muathubuon82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục đi bạn
  4. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Bác này hãi thật, làm thơ rồi lại viết cả truyện .Khâm phục!
  5. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Đả kích tín ngưỡng và tôn giáo là việc làm của kẻ ấu trĩ, không
    biết trời cao đất dày. Một thời giới truyền thông Mỹ dấy lên một
    làn sóng kỳ thị đạo Hồi, và cũng được một số người nhẹ dạ cả
    tin cho rằng đạo Hồi là xấu. Đương nhiên, ai có hiểu biết căn
    bản đều thấy được các tín ngưỡng đều tốt xấu như nhau, không
    có trọng tài nào xếp hạng được cái hay cái dở cúa các tín
    ngưỡng cả, mà chỉ xếp hạng được số tín hữu của chúng thôi .
    Đạo Hồi là một đạo có số tín hữu rất lớn trên trái đất .
    Còn về viết văn, bạn có nhiều lỗi mà các thày giáo trong trường
    phổ thông vẫn dạy phải tránh. Bạn có thể đưa bài của bạn cho
    một cô giáo đọc và sửa hộ trước khi đăng trước quần chúng.
  6. cancer84

    cancer84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn vì những nhận xét của bạn ! Quả thật viết xong post luôn nên cũng không được như ý muốn.
    Còn về phần tôn giáo : Tôi không đả kích tôn giáo. Hình như bạn cố ý không hiểu rõ vấn đề ở đây.Tôi Tôn Tôn Trọng Tư Tưởng&Triết Lý của Tôn giáo nhưng Tôi Không Thích. Không Có Nghĩa là Tôi Đả Kích.
    To muathubuon : mình viết xong rùi, nhưng dạo này đang có chuyên đề về ATGT nên bận quá chưa chỉnh sửa, kiểm tra lỗi được không dám post
    To Chichi85 : :) Mình quả thật quá tham. Muốn cái gì cũng làm được. Nhưng cuối cùng chưa làm được cái gì. Đành cố gắng dần, xem mặt nào mạnh nhất thì phát huy a
    Được cancer84 sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 02/10/2007
  7. linhtho0211

    linhtho0211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Em còn nhỏ tuổi, cũng chả dám tham gia triết lý gì mấy. Chỉ là nhận thấy một thực tế rằng, hầu hết cái bọn khủng bố khốn nạn là theo cái đạo Hồi. Em ko tưởng tượng nổi cái kiểu thấy bò là quỳ xuống lạy lấy lạy để, rồi ngày thì cúng vái 5 lần hay là cái gì gì đấy nữa. Em thấy nó hãm, nó hãm cái gì là con người mà nó tôn những cái chả có giá trị đích thực. Nó còn tiêm nhiễm con người ta mấy cái tư tưởng sai lệch, làm cho cái người theo đạo Hồi ấy quả thực rất gan dạ dũng cảm nhưng lại là hy sinh mạng sống của mình mang theo mạng sống của vô số người vô tội khác nữa. Có thể nói là em, em ghét đạo Hồi, ghét cái bọn khủng bố khốn nạn, nhưng ko fải em ghét những ai theo đạo Hồi. Tôn giáo nào cũng có bản chất là tốt, nhưng con người mà ko nhận thức theo chiều hướng đúng đắn, biến nó thành vũ khí hủy diệt con người thì thật chẳng đáng nên có.
    Được linhtho0211 sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 29/10/2007
  8. hellohihi

    hellohihi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    2.034
    Đã được thích:
    2
    Tớ với cậu có cùng quan điểm về tôn giáo. Không thích cũng không có nghĩa là bài trừ nhưng mà ủng hộ một xã hội không có tôn giáo! Tôn giáo làm cho con người yếu đuối, sợ hãi trước các thế lực tối cao mà mình đang tín ngưỡng. Làm cho con người phải cầu cạnh các thế lực siêu nhiên nào đấy! Không bài trừ, không đả kích cũng như tôn trọng tôn giáo nhưng mong muốn lắm thay những ai chưa từng tham gia tôn giáo sẽ theo con đường vô thần để thấy sự mạnh mẽ của chính mình! Chỉ có con đường vô thần mới giải thoát tinh thần yếu ớt của sinh linh!
    Còn bài văn của cậu... cậu cứ viết tiếp xem nào?
    Nếu ai rảnh vào đọc:
    Truyện cổ tích dành cho người lớn (trẻ con tuyệt đối không được xem...)
    http://www8.ttvnol.com/lovekingdom/911012.ttvn
    Thân!
    Được hellohihi sửa chữa / chuyển vào 14:49 ngày 29/10/2007

Chia sẻ trang này