1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thảo luận - Chủ đề 3: Công việc của Cảnh sát Giao thông.

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi ladthuan, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Thảo luận - Chủ đề 3: Công việc của Cảnh sát Giao thông.

    Trong cuộc sống thường nhật có biết bao điều cần bàn bạc, để ý, góp ý cũng như có nhiều nỗi bức xúc không thể diễn tả một mình. Cần những ý tưởng, đóng góp, ý kiến khách quan lẫn chủ quan của nhiều người để hiểu ra một vấn đề, một sự việc ...
    Mạn phép được mở chủ đề này để Thảo luận, cùng nhau đánh giá, nhìn nhận một vấn đề nào đó mình đang còn lăn tăn.

    Lưu ý: - Không vì bức xúc quá mà có những từ ngữ thô tục.
    - Luôn hoan nghênh các thành viên có những ý kiến xây dựng.
  2. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chủ đề 1: Đèn tín hiệu giao thông
    Hiện nay trên địa bàn Thành phố Hải Phòng có rất nhiều ngã 3, ngã 4 được lắp đặt thêm hệ thống đèn giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông (đặc biệt khu vực Nhà hát Thành phố và Bưu Điện Thành phố).
    Theo mọi người thì lắp đặt như thế có lợi hay có hại??? Vì sao???

  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Lắp thế càng dễ gây tai nạn chứ báu gì. Giữ nhà hát lớn tự nhiên lắp 1 đống đèn tín hiệu. Chẳng biết các thành phố khác thế nào chứ tôi thấy Hải Phòng là đầu tiên. Có mấy hệ thống đèn tín hiệu lắp xong bây giờ chẳng thấy bật lên gì cả. Ví dụ như tại ngã tư giao nhau giữa đường Đinh Tiên Hoàng và đường Điện Biên Phủ, bây giờ đi qua đó chẳng thấy bật gì cả. Rồi cả hệ thống đèn tại cầu Niệm, lắp đèn ngay chân dốc, thử hỏi mọi phương tiện đang đà xuống dốc liệu có kịp dừng trước đèn đỏ không???? Tại ngã 3 đó thường xuyên xảy ra tai nạn giờ lại lắp như thế càng dễ gây ra tai nạn. Đúng là đầu chỉ để mọc tóc, đầu thì to mà óc bằng quả nho .....
  4. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    đi làm trễ đi đường đấy v­­ượt đèn đỏ mấy lần
  5. onggia80hp

    onggia80hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy cái chuyện này hình như có vấn đề gì đó, đúng là hơi bất cập khi thấy đi được khoảng 50m là có một cái cột đèn xanh, đèn đỏ, mà lắp lên rồi cũng có thấy bật đâu. Với lại quan trọng là ý thức của những người dan của chúng ta, nếu như ý thức tốt thì có cần nhiều cột đèn tín hiệu thế không, hay là có cũng như không, còn nếu như mọi người ý thức được và làm chủ được tốc độ thì tôi nghĩ là không cần có cột đèn tín hiệu cũng được. Còn cái việc mà tự nhiên giữa các ngã tư ở HP chúng ta lại có nhiều cột đèn đến như vậy thì nó lại nắm ở những cái sâu xa khác mà chúng ta không thể nào biết hệt được, cái đó thì chúng ta cũng không nên bàn đến nó bởi đó là công việc của nhà nước mà.
  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Công việc của Nhà nước, chúng ta không nên bàn có nghĩa là sao?? Đành rằng chúng ta chỉ có thể tranh luận với nhau ở đây thôi, chẳng giải quyết vấn đề gì nhưng khi có những chuyện bức xúc thì cũng cần phải có ý kiến đánh giá riêng của mình chứ, đừng thụ động nữa...
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Chủ đề 2: Công việc lao công của những người công nhân vệ sinh môi trường.
    Tớ thấy ấn tượng thế này: Nguyên cái đêm mà người ta đi xem bắn pháo hoa, chuẩn bị cho việc cúng giao thừa. Nhà nào cũng đầy đủ, ấm cúng, hạnh phúc. Vậy mà những người khoác trên mình chiếc áo Vệ sinh môi trường vẫn phải dọn dẹp, cần mẫn với chiếc chổi làm sạch từng con phố, từng gốc cây đặc biệt là tại những khu chợ mà ở đấy chỉ cách có vài tiếng thôi vẫn còn tiếng ồn của việc mặc cả mua bán, rồi thì cả người bán lẫn người mua để lại hậu quả.
    Ấy vậy mà sáng mồng 1 ra đường, mọi thứ đều tinh tươm, gọn gàng. Thành phố như thay da đổi thịt, sạch sẽ, tươi mới để đón chào năm mới.

  8. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, trong lúc ai cũng được về nhà đón chào năm mới thì những người CN vệ sinh môi trường phải đi làm nhiệm vụ. Quét quét dọn dọn, vất vả thật. Cũng tủi thân nhiều lắm chứ nhỉ?
  9. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, họ là những con người cần mẫn, chịu nhiều thiệt thòi. Khi mà mọi người đang vui vẻ chào đón năm mới. Những gia đình, những cặp trai gái tay trong tay đi đón pháo xuân thì họ ngồi một góc dõi mắt theo những bóng người xuôi ngượic. Khi giao thừa đã qua mọi nguời ai về nhà nấy hay chỉ còn lác đác vài người đi lễ thì họ bắt đầu đưa những nhát chổi lẩm lũi gom những rác thải của người bán, kẻ mua - tất cả những gì còn vướng lại trên đường đều được dọn sạch. Trả lại cho thành phố sáng đầu tiên của năm mới không quanh cảnh đẹp nhất. Chúng ta biết ơn họ rất nhiều vì có họ mà chúng ta bước đi trên những con đường sạch.
    Nhưnng nghề nào nghiệp đấy. Chúng ta chọn nghề phù hợp chúng ta thì họ cũng chọn nghề phù hợp với họ. Đó là công cụ giúp họ mưu sinh. Họ kiếm sống bằng lao động do đôi bàn tay họ tạo nên. Họ tự hào về điều đó cũng như ta tự hào với bản thân mình. Họ đáng được chân trọng nhưng không có nghĩa họ đáng thương. Và họ có làm trong lúc ta ngủ, làm trong lúc ta chơi thì cũng là công việc mà họ đã chọn, và họ được trả công xứng đáng cho những gì họ bỏ ra.
    Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có những "con sâu làm dầu nối canh". Có những cô công nhân quét và thu gom rác ở chỗ tôi. Họ tranh thủ đến mức tối đa những chỗ ko ai nhìn thấy để đỡ phải quét. Hic hic. Rồi cằn nhằn người khác tại sao lại đổ nhiều rác thế? Rồi có nhà bên cạnh nhà thôi họ quét dọn sân vườn có ít đất đem ra đổ, họ cũng cằn nhằn cho rằng đó ko phải là rác.
  10. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Tôi cũng có nhiều suy nghĩ như vậy, đơn giản công việc của tôi cũng có phần như vậy, một phần mang ý nghĩa như vậy.
    Tôi không muốn đề cập tới vấn đề phát triển của xã hội, tôi muốn nói đến ý thức của đại đa số người dân đang sinh sống quanh chúng ta.
    - Vẫn biết nghề nào nghiệp nấy, những người vệ sinh môi trường theo được nghề này cũng là một nỗi vất vả riêng. Vì hoàn cảnh, vì nhận thức, vì trình độ cũng như vì lối sống nên họ phải chọn nghề này, vinh quang thì ít, khó khăn gấp bội phần, nhiều ánh mắt nghi kị còn cho rằng nghề như vậy là "Nhục". Hãy cứ nghĩ rằng họ làm trong lúc chúng ta nghỉ, họ nghỉ trong những lúc tất cả xã hội đang làm việc hoặc có thể họ làm công việc khác. Hãy cứ nghĩ rằng đó là công việc của họ nên họ phải làm, làm mà không được phàn nàn, đơn giản là vì họ đã lĩnh lương từ chính sự đóng góp của chúng ta (phí vệ sinh hàng tháng). Tôi nghĩ họ đáng thương đấy chứ, tôi nghĩ rằng họ cũng đáng được tôn trọng nhưng như Saochoi81@ nói: "Con sâu làm rầu nồi canh". Cũng có một số người trong số ấy đã và đang làm ô danh cho nghề nghiệp của họ, một số đó đã làm theo kiểu khuất mắt trông coi, thái độ không tốt, thậm chí còn là tiêu cực, một phần thôi mà một phần thì không đánh giá được tất cả.
    - Bên cạnh đó bản thân chúng ta cũng nên nghĩ theo chiều hướng khác, đó chính là bản thân mình. Không phải cứ mỗi gia đình bỏ ra hàng tháng hơn chục nghìn tiền phí vệ sinh mà tự cho mình cái quyền vứt rác bừa bãi, thậm chí là phóng uế. Tôi cho rằng như thế trước mắt là không tôn trọng chính bản thân mình, rồi đến sức khoẻ của gia đình mình và những người xung quanh. Ý thức là quan trọng, mỗi người một chút, mỗi người một ít, giữ cho nhà mình trước thì đảm bảo cả xóm, ngõ, rồi đến khu phố và cả Thành phố sẽ được "Xanh - Sạch - Đẹp"

Chia sẻ trang này