1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lên thủ đô với nhiều bỡ ngỡ..........

Chủ đề trong 'Hưng Yên' bởi ok_emvedi, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ok_emvedi

    ok_emvedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Lên thủ đô với nhiều bỡ ngỡ..........

    Nhộn nhịp với những chiếc xe có thể nói là có một không hai.
    Con người cũng trở lên sôi động để hòa đồng cùng với cuộc sống.
    Tôi cũng vậy, moqí tốt nghiệp xong và đã phải lăn nộn vào donmgf xoáy của cuộc đời........Tôi rất muốn biết nhiều thứ ở trên này.
    Có ai biết nhiều thì giúp mình nhá



    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
  2. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Muốn biết nhiều thứ nhưng bạn cần phải cho mọi người biết là bạn biết những gì và bạn cần biết j` chứ, thông tin chung chung quá.
  3. ok_emvedi

    ok_emvedi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nha, trước tiên Em muốn có một người bạn gái để làm hướng dẫn viên
    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu ai có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người ấy...
  4. bangktqd

    bangktqd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.193
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì đồng chí phải tự tìm thoai, vấn đề này nhạy cảm quá =))
  5. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    muốn vậy thì bạn cố cưa một cô gái hn là được rồi,cô ta sẽ biết những điều bạn cần.chúc thành công
  6. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Mình đang sống ở HN, không dám nói là biết nhiều về HN nhưng cũng có thể tư vấn cho bạn (nếu mình biết + bạn cần).
  7. bk_love_life

    bk_love_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.554
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình ngày xưa, mới đầu lên sang đường không dám sang, đi học thì được dặn đi 1 đường về 1 đường, mà nay thì cũng thông ra được ít.
  8. blackriver_odessa

    blackriver_odessa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    915
    Đã được thích:
    0
    Nghe chú này nói cứ hài hài thế nào ấy sao chú lại hỏi những câu mang tính chất hài hước thế này chứ, sao ko thử hòa mình vào dòng xoáy sôi động của cuộc sống Hà Thành biết đâu sẽ tìm thấy mình ở trong đó
  9. tieuquynhi

    tieuquynhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Nói chung! Sống ở Hà Nội không khó, nó giúp mình năng động hơn khi phải thích ứng với một môi trường nhộn nhịp và sôi nổi. Song đôi khi nó cũng lôi ta theo những con đường không tốt. Nó làm biến đổi con người nhanh tới mức đôi khi chính mình cũng không hiểu nổi sao mình lại thay đổi nhiều đến thế.
  10. Thuyon

    Thuyon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nói chugn là HN không bình yên như HY nhà mình đâu....
    Với kinh nghiệm cỏn con ở HN, tôi có thể giúp bạn tìm hiểu một vài tuyến xe bus để có thể đi từ đầu này đến đầu kia của HN, thậm chí đến đầu qua HN...
    Nếu muốn biết nhiều và giao lưu với nhiều sinh viên, nhiều trường, đi tung tăng khắp đó đây ở HN thì bạn có thể tham gia tình nguyện.
    Giới thiệu với bạn Hội tình nguyện vận động hiến máu nhân đạo - một tổ chức mà khi tham gia bạn có thể giao lưu khá rộng rãi. Tôi biết đã có nhiều người tìm được một nửa của mình khi tham gia tổ chức tình nguyện này. ( Vừa giải quyết được nhu cầu tìm được một cô gái làm hướng dẫn viên, hehe)

Chia sẻ trang này