1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lam quen va xin so DT

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phangism, 31/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phangism

    phangism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chao cac bac,
    E đã theo dõi TVTY từ lâu, học hỏi kinh nghiệm của các bác là nhiều, để có ngày chinh chiến.

    Và ngày đó đương đến, chả là e mới chuyển đến một cty mới, môi trường mới có nhiều điều kiện làm quen và tiếp xúc với những đồng nghiệp khác giới cùng cơ quan.

    Các bác ạ, cty e có đặc thù là nữ rất nhiều (để bán hàng mà), e có cơ hội lamf quen rất nhiều. Tuy nhiên, làm quen là một chuyện, nhưng gây thiện cảm và xin số DT, rủ đi chơi lại là một chuyện khác.

    Vấn đề đặt ra là, em không biết cô nào đã thực sự có người yêu hay chưa? và làm thế nào để gây được thiện cảm tốt và xin số DT một cách tế nhị?

    Vài nét về em thế này, mặt mũi sáng sủa, con gái thường khen em là đẹp trai :),mồm miệng em kém lắm, khả năng tán gái tỷ lệ nghịch với gái xinh và cao rao'', chắc fải rèn luyện nhiều nưax. Chiều cao trung bình khá, tốt nghiệp DH và đã trải qua vài mối tình, nhưng ko kéo dài bao lâu.

    Trong cty hiện giờ, có một vài cô nàng tỏ ý thích em, hỏi chuyện thì cô nào cũng tinh ý trước câu hỏi úp mở của em, rằng em chưa có người yêu!!!! Để nâng cấp mức độ tình cảm lên từ xã giao lên T.....Y, bác nào đã từng yêu như vầy, chỉ em với.

    Các bác cây đa, cây đề, kinh nghiêm chinh chiến nhiều, giúp em nha.
  2. dtlongvn

    dtlongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Cách đơn giản, dễ học mà hiệu quả nhất, đó là bạn hãy nghĩ mọi cách và làm tất cả những gì bạn có thể làm cho cô ấy. Ví dụ như bạn mang tặng cô ấy một món quà chẳng hạn, đơn giản là một gói socola đi, đạn nhiều thì mỗi ngày một lần. Đạn ít thì mỗi tuần một phát. Lúc đầu cứ bảo là có đứa bạn cho nhưng không thích an của ngọt. Lần sau lại bảo vẫn đứa hôm khác cho. Lần sau nữa lại bảo là ngại không muốn từ chối bạn bè. Lần sau nữa lại tìm một lý do gì để ai nghe cũng biết là nói dối. Tớ chắc nếu lúc đó người ta còn không biết mình muốn gì chắc cô bé đó có vẫn đề.
    Sau đó, nếu OK bạn, cô ấy tự nhiên sẽ tạo ra cơ hội cho bạn thôi. Còn không OK, chắc chắn là bạn sẽ không ép được nàng cầm kẹo đến làn thứ 3 đâu ./
  3. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    hic sao công ty chú lắm người mẫu thía
    chỗ anh chả có em nào cảgiới thiệu cho anh 1 em đê
  4. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    chả bù cho chỗ em.. chả có anh nào ra hồn.... toàn các chị với mấy anh có vợ
  5. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    vấn đề này đơn giản quá
    cứ tự nhiên anh ạ
    ko có j phải vội
    cứ như bình thường
    rồi anh xem
    thế nào cũng có kết quả
  6. thien_giao_chu

    thien_giao_chu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    có anh này trông ra hồn đấy
  7. live4lovelove4alive

    live4lovelove4alive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2007
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Có điều kiện thuận lợi nhất là cự ly vầy mà còn nghĩ ngợi gì nhỉ ?.?
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Con cừu giữa bầy cáo
    Chàng ngố giữa một rừng gái đẹp.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cừu to quá, cáo chịu thôi
    Muốn là cừu thì phải dùng sói, còn ko thì cứ ''gà'' như các cao thủ chỉ dạy là đc rồi
  10. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bọn con trai kỵ và ớn nhất là yêu và phải cưới gái cùng cơ quan. Vậy mà tay này cứ đòi lân la làm quen! Vui nhờ?

Chia sẻ trang này