1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có bao giờ ... ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vitforeyes, 01/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ ... ?

    Có bao giờ bạn muốn ở cạnh một ai đó mà cả hai cùng im lặng, mỗi người thoải mái theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, ko cần để ý đến người kia?
    Tớ có nhiều lúc như thế. Buồn chuyện nọ chuyện kia nhưng cũng ko có nhu cầu chia sẻ, nói mãi về nỗi buồn của mình mà làm gì, đi cùng bạn bè thì lại tán tràn tung mây, tan cuộc chỉ còn lại nỗi mệt mỏi, khốn nỗi bạn bè gặp nhau lại im lặng?
    Rất khó, ngồi một mình thì cứ lẻ loi thế nào, nhất là trong các quán cafe, trời này ngồi ngoài trời thì ... rét, vả lại ngoài trời cũng ít người ngồi một mình, họ toàn có đôi.
    Cứ muốn rủ một ai đó, xong ngại buôn, lại thôi. Lẻ loi, lại muốn rủ, lại thôi. Tại ko tìm trong đám bạn thấy ai khả dĩ cũng muốn ngồi trong im lặng.
    Nó cứ kì cục thế nào.
    Có ai cùng ý muốn với tớ ko? Liên lạc nhé! Tớ hầu như tối nào cũng lang thang.
  2. sea_nt

    sea_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    jống tớ! nhưng hầu thì như tớ chẳng bao j lang thang 1 mình cả (đi như thế lại càng hay nghĩ linh tinh và buồn lắm), buổi tối thì toàn đi ngủ sớm, biết là rất buồn, nhưng cảm thấy lười đi dã man! Nhiều lúc cũng cần 1 người bạn chỉ cần im lặng ngồi bên cạnh mình, hoặc 1 bờ vai để dựa mỗi khi mình khóc! Đôi khi cảm thấy rỗng tuếch
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì tốt nhất là kiếm 1 quán cafe nhạc, chẳng phải để uống, chẳng phải để nghe, chỉ là có cớ đề ngồi thả hồn theo những suy nghĩ của mình, và để chẳng phải nói gì cả.
    Lập hội đi, đặt gạch, hội này mà off thì vui phải biết, mỗi đứa 1 góc nhìn nhau chớp chớp nhưng mồm ko đớp đớp
  4. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Chậc, đã mấy hôm nay tôi lang thang một mình rồi. Cũng muốn có một người ở bên cạnh, chẳng để làm gì cả
    Hay là lập hội đi nhỉ
  5. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    >>>đỏ đỏ: có chứ! im lặng để cảm nhận được nhiều hơn.........happiest moments......... but no more!!!!
    >>tím tím: giống 1 người những ngày xưa..........but no more!!!
  6. MINK_ngeo

    MINK_ngeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    cũng ko hẳn !!! thí chủ nên nghĩ thêm
  7. nhoc1985

    nhoc1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    0
    cũng ko hẳn !!! thí chủ nên nghĩ thêm
    [/quote]
    >>> Tại hạ chưa hiểu í của cao nhân đây! Nghĩ thêm gì cơ ạ?
  8. chim_ku

    chim_ku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    liên lạc kiểu ji nhỉ
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Để xem nào....
    trước kia rất hay đi 1 mình, buổi tối, dạo 1 vòng thành phố, xe đạp, ngắm nhìn phố phường và mọi người, đôi cặp, hít thở không khi trong lành của thành phố về đêm, mát lạnh.
  10. vitforeyes

    vitforeyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mệt mỏi vì khi đối diện với ai đó luôn phải toét miệng ra cười, luôn phải nghĩ cách, nhiều khi là chật vật để có những mẩu chuyện lấp chỗ trống, thậm chí là nói những điều mình ko muốn nói, đâm đi chơi để thư giãn nghỉ ngơi mà lại thêm căng thẳng. Có lẽ tại tớ là người hơi trầm, nhưng lại ghét ở nhà xem tivi và đi ngủ sớm. :)
    Giải pháp lang thang hình như là hiệu quả nhất cho những người thích im lặng. Nhưng lang thang mãi cũng mỏi, phải ngồi, mà ngồi thì đâu cũng bét nhất 2 người trở lên, mình như thành phần dị dạng.
    Quán có ca nhạc thì ồn ào quá. Mà cũng có vẻ sang trọng nữa, ngồi ở những chỗ như thế khó lòng thấy thoải mái, vả lại, cũng mấy ai đi vào đó một mình.
    Mà tớ dài dòng quá rồi thì phải. Liên lạc theo số 0978 397 421 nếu bạn ko nhàm chán một buổi tối yên tĩnh với một người đối thoại im lặng. :) Rất vui lòng được mời bạn một cốc cafe!

Chia sẻ trang này