1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thế nào là một tình bạn thật sự ?

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 16/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Code_Name_new

    Code_Name_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Trông thế thôi chứ iem Brit nhiều bạn lắm rồi, ko kết nữa đâu....hè hè hè...
    No One Lives Forever
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế, bây giờ quả là khó kiếm ra 1 người bạn thực sự, bạn bè bây giờ chơi với nhau nhiều tính toán lắm, ít người là ko lắm, thế thì mỗi người sẽ nghĩ sao khi người ta chơi với nhau là để lợi dụng nhỉ, thế thì chán lắm
    I found you !!! my best friend.....
  3. ForsakenChild

    ForsakenChild Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Điều quyến rũ nhất của mọi hạnh phúc là có một tình bạn bền vững và dịu dàng .Tình bạn xua tan mọi lo lắng xua tan mọi buồn phiền và khuyên nhủ ta khi bất hạnh .......nên có tình bạn tốt thật khó khăn và xa vời nhưng đe dữ tình bạn tốt đó còn khó hơn rất nhiều
    có người bạn tốt đã khó ,............!!!!! dữ tình bạn tốt lại càng khó hơn ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! có bạn tốt là một chuyện ,dữ người bạn tốt lại là chuyện khác ...........đọc kĩ hương dẫn trươc khí sử dụng hì hì

    A free life A relax death[​IMG]
  4. Britney_Spears_007

    Britney_Spears_007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    làm bạn thì dễ lắm,người ta có thể có hàng trăm loại bạn được.cái mà mình cần là tình bạn thực sự cơ.như mọi người nói đấy.Vậy bạn thích làm bạn kie^u? gì?
    ba la` B47, mẹ là B43 ,con là B51 ,3 khẩu súng AK ..a à á a ah bắn chít 1 ông già
  5. heart_of_steel

    heart_of_steel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Kết bạn thì dễ nhưng giữ bạn thì quá khó....

    heart of steel_1986
  6. Grand_amour

    Grand_amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Quả thực các cô, các chú lúc này cứ có chút "tình yêu" là thi nhau post bài......trong khi một tình cảm rất đẹp, thiêng liêng trong cuộc sống thìcác cô các chú lại "thờ ơ".....trên đời này không ai có thể sống mà thiếu nó được......Tui không có khiếu bình luận ....chỉ xin có một câu truyện nhỏ mà tôi đã đoc được từ nguơi anh đáng kính của mình xin góp vui cùng các cô , các chú...hi vọng sau khi đọc xong mỗi người sẽ tự rút ra một kết luận cho riêng mình
    TÌNH BẠN
    Hai người bạn đi trên một con đường vắng vẻ. Ðến một đoạn, họ có một cụôc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết lên cát: "Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi."
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy. Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá : "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu sống tôi."
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi đánh anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá?"
    Mỉm cười, anh trả lời: "Khi một người làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều đó trên cát, gió sẽ thổi chúng bay đi cùng sự tha thứ" Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không có ngọn gió nào có thể xoá nhoà được
    Hãy học cách viết trên cát và đá.
    Mượn đây có bóng cây đa
    Bứt nắm cỏ gà làm nắm chỉ thêu
    Đã yêu áo rách cũng yêu
    Cỏ gà khéo lựa cũng thêu nên rồng
    Được Grand_amour sửa chữa / chuyển vào 03/07/2002 ngày 22:57
  7. conwibangnhang

    conwibangnhang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    thật sự không fải tình iu wan trọng hơn nên nhiều bài viết hơn, mà ..nhìn dzô cái topic này là bó tay rùi, không biết nói gì hơn !
    Bạn thì chỉ là bạn thôi, còn " thật sự " nghỉa là như thế nào vậy ? sao lại nhét cái chữ đó bên cạnh tình bạn há ? thật sự tui không thích cái chủ đề này lắm ( xá tội !!! ) làm bạn mà suốt ngày nghi ngờ : " mày có fải là bạn thật sự của tao không ?" (??) làm bạn mà không dám chia sẻ với bạn, ko tin tưởng người đó có fải là bạn thân của mình... thua ! ko hiểu ý nghĩa của cái chủ đề này là gì ? ( lại có tội nữa rồi ! )
  8. sunny3060

    sunny3060 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì để có một người bạn thật sự thì rất khó. Bạn thì có thể có rất nhiều nhưng không phải ai cũng là một người bạn thật sự. Tui có nhiều bạn nhưng bạn thân thì không. Nhiều lúc chỉ mong có một người để mình dốc bầu tâm sự nhưng chẳng có ai cả. Ai cũng xa lánh mình khi mình cần nhưng khi họ cần mình thì mình lại giúp họ rất nhiệt tình. Thật sự thì đến tận giờ tui cũng không hiểu thế nào là bạn thật sự. Xin các bạn chỉ giáo giùm. Cám ơn
    trang
  9. bevuitinh

    bevuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Là một tình bạn ma những người bạn chơi voi nhau vô tư ko vụ lợi ko tính toán va ko lọi dụng lẫn nhau.Những người bạn thật sự là những người bạn có thể hiểu và giúp đơ mình mỗi khi mình cần và tất nhiên điều đó là cả 2 chiều rùi.
    Phương Dung in 1986 tiger bevuitinh in 1980 family

  10. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Quả là tìm thấy 1 tình bạn thật sự là quá khó....
    I found you !!! my best friend.....

Chia sẻ trang này