thư tâm sự ! Vào đời bằng số phận không may mắn như mọi người ,nhưng rồi số phận của mình không thể thắng nổi ý chí của mình mình đã vào làm ở một công ty mình lên chưc vì được giám đôc quý mên nhưng phần lớn dựa chính bản thân mình không chấp nhận số phận , thời đó mình nghĩ phải làm thật nhiều tiền nhưng thời gian đã cho phép mình nghĩ lại đông tiền không hẳn là tất cả nó chỉ là thứ gần như giấy thông hành thôi nên mình chỉ cần vừa đủ dư một chút thôi chủ yếu là mình thoải mái và khi mình thoải mái thì viêc gì cũng dễ dàng cả nói là đủ tiêu nhưng cũng phải khá giả chút để lúc nào cần tiêu thì luôn có , cho đên nay mình chưa gọi là khá nhưng mình tạm hài lòng với mình cứ làm việc vui vẻ là được vì mình sống một mình nên chưa phải nghĩ đến vợ và con nhưng mai kia mình sẽ cố để không đánh mất lập trường của chinh mình còn các bạn thì sao hãy tâm sự với tôi nhưng điều các bạn nghĩ nhé
đọc thư anh viết, em chưa kịp cảm nhận j, chỉ mới thấy hụt hơi thôi. đọc mãi mới đc nghi 1 tẹo. vđề này em sẽ suy nghĩ tiếp trong tươnng lai, bây giờ em chưa đủ trình để nghĩ sâu xa đến thế mà. chúc anh ngày càng thành công& hạnh phúc.
Làm thằng đàn ông phải có đóng góp gì cho xã hội ,mời thành công một chút đã bằng lòng vời bạn thân( sống hưởng thụ ) là không được .Tương lai của bác là ngày làm 8 tiếng rồi về nhà ôm vợ hả ..
ạc , đọc xong hụt hơi thật , Chẳng dấu mà gì cho anh em nghỉ cả . Tớ vẫn đang nghèo , vẫn phải phấn đấu theo câu ca của người mình Xây Nhà - Lấy Vợ - Tậu Xe thế mà toàn làm ngược : Mua Xe - Lấy Vợ rồi mới ...
Nếu bạn là con em Ninh Bình thì chắc hẳn trong sâu thẳm trái tim bạn luôn chứa đựng những tình cảm dành cho quê hương mình. Phải chăng đó cũng là nguồn cảm xúc của để một tác giả sáng tác ra những ca từ : Quê hương mỗi người chỉ một Như là chỉ một mẹ thôi Quê hương nếu ai không nhớ Sẽ không lớn nổi thành người Quê hương ai cũng có một dòng sông quê nhà và người Ninh Bình cũng hãnh diện, tự hào vì có 1 diễn đàn riêng của quê hương mình. Đã có một đoạn lời bài hát về Ninh Bình như sau : " Trăm sông đổ về với biển..." Vì vậy mình cũng mong rằng songvan.net sẽ là nơi hội tụ, giao lưu, chia sẻ, tâm sự, yêu cầu trợ giúp, thể hiện niềm tự hào, tình yêu quê hương, sự đoàn kết gắn bó dân tộc... Vậy mong rằng bạn hãy dành chút thời gian ghé thăm diễn đàn của quê hương, hoặc bạn hãy góp phần gửi thông điệp này tới những người Ninh Bình mà bạn có thể. Xin cảm ơn và xin lỗi nếu tin nhắn này làm phiền bạn Diễn đàn http://songvan.net và trang phục vụ nhu cầu nghe nhạc, có cả lời bài hát, download dễ dàng http://songvan.net/music/ Được namninhbinh sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 29/03/2007 Được namninhbinh sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 29/03/2007
Nhưng mà em gặp bác là tắt điện toàn phần, đại cao thủ về quảng cáo ạ. Khi nào có nhu cầu chắc chắn tôi sẽ ghé qua chỗ bạn để tham khảo dịch vụ đó. Còn bạn là người Ninh Bình thì cứ ghé thăm http://songvan.net/forum/index.php rồi cho ý kiến xem cứ thực sự xứng đáng là diễn đàn chính thức dành riêng cho người NB ko.
ờ ..cảm ơn bác . cái trang sôngvân đẹp đấy Khi nào mời bác xuống 123 C5 Nghĩa Tân uống Bia tươi nhá Thanks