1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tườn thuật trận lượt về giữa NĐFC với HLC ngày 16/06/2002

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi Poh, 16/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Tườn thuật trận lượt về giữa NĐFC với HLC ngày 16/06/2002

    Đây là bài tường thuật của TADũng (mod Thể thao của NDonline):

    Thưa các bạn! Sáng CN này chúng ta đã đạt được 1 kết quả khá khả quan trong trận lượt về với đội HLC.
    Các bạn ko đi cổ vũ chắc là đang nóng lòng muốn biết diễn biến trận đấu như thế nào. Vâng tôi xin nhanh chóng chuyển đến các bạn những thông tin nóng hổi liên quan đến trận đấu này.

    Đúng 9h30 em có mặt tại sân 11 trường Y(cùng với 2 thằng bạn) nhưng ko thấy bác nào của 2 đội cả. Đợi 1 lúc đang chán nản định bỏ về thì mới thấy 1 vài gương mặt của cả 2 đội. Một vài phút nữa trôi qua thì đội HLC đổ bộ đến với 1 quân số áp đảo, trong khi đó bên mình chỉ có vài gương mặt(làm em tủi thân quá, hic..)
    Dường như đợi bên ta hơi lâu nên bên đội bạn tỏ ra sốt ruột nên đề nghị bên ta cứ đá họ sẽ cho thuê người, nhưng lời đề nghị này đã chạm đến lòng tự ái của em, em quyết định sẽ giải tán hẹn với các bác bên họ CN tuần sau(khi đó em sẽ lo đủ người).....
    Đang tản bộ đi về lòng vừa tức giận vừa buồn bã thì các cầu thủ của chúng ta mới bắt đầu lục tục kéo đến(nhưng cũng chỉ đủ đá), thế cũng là mừng lắm rồi. Rất hoan nghênh bác Việt Thắng trận này dù bị áp lực "bên tình, bên hiếu" nhưng anh đã chọn quê hương, thật xứng đáng là người con có hiếu của Thành Nam... Thế là đã song công tác chuẩn bị, phù...

    Cầu thủ 2 bên bước vào trận đấu với 1 tinh thần hừng hực bảo vệ mầu cờ sắc áo(hihi, toàn ông mặc áo linh tinh). Do ở những phút đầu tiên, các cầu thủ của chúng ta chưa quen mặt nhau và cầu thủ 2 bên mặc áo lẫn lộn nên 1 số cầu thủ bên HLC đã lợi dụng điều này để đánh lừa quân ta chuyền bóng cho họ. Sau 1 hồi nhầm lẫn 2 đội thống nhất ai thua bàn đầu thì sẽ phải bỏ áo ra đấu. 10 phút đầu tiên các cầu thủ của chúng ta liên tục bị mất bóng nhưng đội bạn cũng ko thể làm gì trước khung thành đội ta. Thấy tình hình cứ tiếp diễn như thế này thì ko ổn, nên anh em bên đội ta thống nhất để cho họ ăn 1 bàn chứ cứ để họ trà trộn vào đội hình mình như thế này thì khó mà thắng được. Vì vậy, lợi dụng lúc các CĐV của đội ta xao nhãng(vì phải đi lấy nước) các cầu thủ đã để thủng lưới 1 bàn lúc nào ko biết. Chỉ đến khi các anh cới áo ra thì mọi người mới hiểu, lúc đó thì đã quá muộn để ngăn chặn 1 âm mưu ko tốt.

    Sau khi bị "phơi áo" các cầu thủ của chúng ta thi đấu cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu, các CĐV bên ngoài đã bắt đầu tưởng tượng đến 1 kết quả bi đát, tinh thần mọi người đã xuống đến cực điểm. Nhưng vâng lại nhưng, bất ngời đã sảy ra, bằng việc thay 1 số vị trí có biểu hiên thể lực yếu cũng như hoán đổi cac vị trí trên sân, chúng ta đã dần dần chiếm lĩnh lại thế trận đẩy các câu thủ bên HLC vào thế bị động, co cụng phòng ngự. Các hậu vệ của chúng ta dù thi đấu ko hiệu quả lắm nhưng cũng đã chia cắt khá tốt tiền đạo của đối phương. Anh này có thể hình thể kực khá tốt, có thể dứt điểm bằng 2 chân xứng đáng là 1 VieriHL nhưng do hàng tiền vệ của đội HLC thi đấu quá ham rê rắt, có quá nhiều các động tác thừa nên anh chàng VieriHL này khá là đói bóng(Đúng là đội họ tự tay bóp...), đã nhiều lần anh ta kêu gào đòi bóng nhưng hình như anh này với trái bóng là 2 nam châm trái dấu thì phải. Tuy vậy nhờ thi đấu với nhau đã quen nên thỉnh thoảng đố phương cũng tổ chức được 1 vài pha phản công kêt thúc bằng các cú sút về phía khung thành đội ta tương đối nguy hiểm. Nhưng có thể ví đội HLC với dương kim vô địch TG Pháp bởi họ quá đen đủi, đã ko biết bao lần bóng từ chân các tiền đạo của họ cứ nhằm thẳng vào xà ngang cột dọc(các bạn hãy chú ý nghe những suy nghĩ của anh về các cú sút này khi được phỏng vấn sau trậnh đấu) hoặc bị thủ môn của đội ta xuất sắc cản phá. có thể nói Tm đội ta, anh NewTazzan là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này(man of the match), anh xứng đáng là 1 ngôi sao lớn, 1 phát hiện mới của đội bóng(chắc là mùa giải tới ND sẽ mời anh bắt thay cho Quốc Trung bị kỷ luật). Hặc là các anh chuẩn bị được tuyển vào bộ đội phòng không không quân hay sao ấy mà cứ tưởng tượng trên trời có trực thăng Apachi của Mỹ nên cứ nhằm thẳng quân thù mà bắn

    ?nói về đội bạn như vậy, bây giờ đến đội ta. Nhận thấy tình hình có vẻ bế tắc em mới nghĩ ra 1 mẹo nhỏ với hy vọng làm thay đổi cục diện trận đấu, và ko nằm ngoài sự tiên liệu của em, ngay lập tức chúng ta đã đẩy lùi đội bạn về tận ?ohậu phương? chống đỡ trong thế tuyệt vọng(hihi, phải nói là mưu cao hơn Tào Tháo). Việt Thắng đã có vài pha ?ongả bàn đèn? ko kém gì Rivaldo. Liên tục các pha tấn công dồn dập về phía khung thành đội bạn, nhưng do tiền đạo chúng ta thi đấu chưa ăn ý, chưa đủ bản lĩnh của 1 tay săn bàn thực thụ, và 1 phần các HV đội bạn thi đấu lăn xả ?olấy thân mình lấp lỗ châu mai?(1 HV chấn thương, ko biết có phải đi BV ko), 1 phần họ đá khá rát với phương châm ?obóng ơi đi nhé, người ở lại? nên các cầu thủ của ta không cụ thể hoá được ưu thế. Rất may, khi thời gian đã trôi được quá nửa thì cặp tiền đao ?osát thủ? của chúng ta có mặt. Khi nghe thấy đội nhà bị dẫn trước, 2 anh rất bức xúc, ngay lập tức lao vào sân chiến đấu như nhưng người lính bảo vệ đất mẹ. Nói về cặp tiền đạo này 1 chút, 1 anh là Phạm Đức Bình anh của Poh, 1 anh là bạn của anh Bình, người HN nhưng hình như anh này giống Natipong có bà ngoại là người VN, anh này cũng có bà ngoại là người NĐ. Cặp tiền đạo này đã thi đấu nhiều mùa bóng với nhau nên đá cặp rất ăn ý, hai anh liên tục đảo cánh làm rối loạn hàng phòng ngự của đối phương. Chính sự hoạt động không biết mệt mỏi của 2 anh đã làm cho đội bạn gặp rất nhiều khó khăn khi phải kèm 2 tiền đạo nhỏ con nhưng có lối đá hết sức thông minh này. Khi mà đội bạn tỏ ra mất phương hướng thì đó là lúc đội ta ghi bàn. Từ 1 pha dốc bóng từ cách trái dũng mãnh như Figo, tốc độ như đứa con của thần gió Canigia, Siêu tiền đạo Phạm Đức Bình tung 1 cú sút như trái phá làm tung nóc lưới khung thành đội bạn. Thủ môn đội bạn bất lực nhìn bóng vào gôn trong tuyệt vọng, anh chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán ko hiểu TĐ đội bạn làm gì mà có sức mạnh ghê gớm thế.
    Sau khi ghi được bàn gỡ hoà, thừa thắng sông lên, NĐFC đồn cả đội hình lên áp đảo đội bạn. Chỉ trừ 1 vài tình huống còn hầu như từ đó cho đến khi hết trận đấu hai đôi chỉ chơi nửa sân phía HLC. TM đội ta có lúc còn bỏ cầu môn ra đường biên uống nước hoặc ngồi trước gôn ngắm mấy em cổ vũ cuả đội mình. Lúc này đến lượt các CĐV HLC bắt đầu tỏ ra sợ hãi, mấy em xinh xinh mặt mày tái mét(thương quá chẳng nhẽ lại sang ăn ủi, nhưng mà xa quá). Nhờ phong cách thi đấu đẹp mắt đội của chúng ta đã nhân được sự cổ đông nhiệt tình từ các bạn ở TTVNonline, xin chân thành cảm ơn các bạn.
    Quay trở lại trận đấu, lúc nàycó lẽ thế trận chỉ là 1 chiều, thi thoảng đội bạn mới có 1 pha phản công yếu ớt. Cũng từ 1 pha phản công như thế với nỗ lực phá bóng đội bạn tung được cú sút cầu âu về khung thành đội ta nên được hưởng 1 quả phạt góc. Tất cả đội bạn đã dâng lên nhằng lợi dụng sự hơn hẳn về mặt quân số và chiều cao đê hi vọng ?ochõm? được 1 quả nhưng đội ta vân tự tin cắm 2 tiền đạo ở tuyến trên. Và từ pha phạt góc đó bóng bật ra đến chân tiền đạo PĐBình, 1 mình anh dốc bóng xuống, đối mặt với thủ môn, bình tĩnh chỉnh bóng sút? dội cọc bật ra bỏ lỡ 1 cơ hội đem chiến thắng về cho đội nhà. Không hiểu anh nhằm vào gôn hay vào mấy em gái cổ động của HL mà đóng nữa. Và sau đó cũng lại là chính anh này bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi, khi mà đội bạn để mất bóng từ giữa sân. Anh TĐ kia dốc bóng thần tốc ở biên trái, HV duy nhất còn lại của đội bạn phải di chuyển ra kèm, anh nay khôn ngoan căng ngang vào nhưng rất tiếc SupeBình vào hơi sớm đâm ra đường chuyền của đồng đội lại sửa lưng mình.
    Khi thấy đội nhà đã ?ohấp hối?, các thành viên của đội HLC đã nhanh chóng đưa ra quyết định xin ngừng trận đấu. Đây là 1 trận giao hữu(friendly) nên đúng với tinh thần của nó đội ta cũng chấp nhận lời đề nghịu này. Hai đội ra sân với kết quả hoà 1-1 và tinh thần hữu nghị cao(dù ko ai đổi áo). Sau trận đấu 2 bên đã đề nghị 2 hội giao lưu trong 1 thời gian sớm nhất. Mời các bạn nán lại ít phút để nghe phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu.

    Phát biểu sau trân đấu:
    -VieriHL(tạm gọi thế vì tôi ko biết tên): Dù thi đấu cùng đội nhưng tôi rất bức súc về cái cách thi đấu của các đồng đội tôi. Họ quá ham rê rắt, xem rất ngứa mắt, lần sau đá các anh cứ phang bỏ mẹ đi.
    -NewTazzan(TM của đội ta): Phần lớn các quả sút của đội bạn đều là không chủ ý nên bóng đi xoáy và lượn lung tung vào cọc gôn

    nói tóm lại là sau trận đấu này chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào tiềm năng của đội bóng chúng ta, vẫn còn nhiều ngôi sao vẫn chưa được phát hiện. Chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào 1 ngày mai tươi sáng hơn. Chúc cho đội bóng ta giành được thắng lợi trên khắp các mặt trận.




    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây


    Được sửa chữa bởi - Poh vào 17/06/2002 11:32
  2. phamducbinh_1981@yahoo.com

    phamducbinh_1981@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    hic, nguong qua , cac BAC ca ngoi lam tui nguong qua, tui thay hom qua doi minh da nhu vay la cung tam in rui, nhung ma chung ta con thieu' 1 tien ve co the cam trich tran dau, nhung ma noi chung la vay cung duoc, nhung ma hom qua tiwn ve doi minh ha de dat bong qua, lam mat het ca co hoi cua doi nha,
  3. phamducbinh_1981@yahoo.com

    phamducbinh_1981@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    chao cac BAC
    cac BAC lam em suong qua, em suong la vi da dong gop mot phan suc minh vao doi ngu cua NAM DINH, vay la tốt rui` các BÁC a, nhưng mà em còn thấy một điều là, hàng tiền vệ của đội mình da con thieu sáng tạo quá, còn ham dê dắt bóng nhiều lam', làm mat hết cả những cơ hội quy báu của toan dôi, mà vè phan co dông vien nu, thi chang co ai ca, ngoai em POH ra, anh rat hoan ho co thu ky be bỏng cua NAM DINH FC
  4. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông anh đã khen. . Còn chuyện đội bóng thiếu nhân lực sẽ được khắc phục dần. Vì đội bóng ta vẫn còn rất non trẻ. Để mà thành 1 đội bóng hay thì còn tốn rất nhiều thời gian cọ xát nữa. Nhưng mà kể ra thì bà con cũng chẳng nhiệt tình cho lắm. Poh thấy mấy bác cứ xin 1 chân đá rùi mất hút con mẹ hàng lươn luôn. Buồn quá.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  5. viet-thang

    viet-thang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Lần sau đá bóng tui sẽ đưa thêm mấy thằng bạn người Nam Định đi nữa, bọn nó đá hay lắm . Rút kinh ngiệm không đưa con gái đi xem bóng đá nữa, vừa không tập trung lại đen nữa ..
    Tình yêu có thể biến người thành lừa, mà cũng có thể biến lừa thành người.
  6. tupt

    tupt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/12/2001
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    Trời!, các bác ui, mới có hoà HLC mà hình như các bác đã mãn nguyện rồi hả. Chưa ăn thua đâu, các đội khác còn mạnh hơn HLC nhiều.
    To: Poh, em đừng khen các thành viên mình nữa nghe, dân NĐ mình còn lạ gì, cứ được khen là nổ mũi ra ngay mà. Tên Newtazzan mũi nó sắp vỡ rồi nè, đừng có khen hắn nữa, cản thận mũi hắn nổ ra thì......o....oe... lắm đó.
    Tình hình hiện nay đội bóng chúng ta như vậy cũng tạm ổn, nhưng chúng ta còn thiếu một trung vệ, bác nào có thể đảm nhận được????????. Mặt khác đội chúng ta còn chưa có đội hình dự bị, không có người thay thế. Chúng ta vẫn phải mời thêm bạn của một số thành viên tham gia đá cho đội mình. Như vậy nếu vào giải chúng ta sẽ bị hụt một số vị trí mà các bạn của các thành viên đảm nhận, như vậy thì đội chúng ta không the nào mạnh lên được. Nếu các bạn thuyết phục các bạn của mình vừa tham gia đội bóng, vừa online thì rất tốt.
    Về vấn đề cổ động viên thì thấy các thành viên của ta rất ít (nhất là các thành viên nữ) nói chung trong trận vừ rồi cả số lượng thành viên đội bóng cũng như cổ động viên chúng ta chỉ bằng 1/3 HLC. Như vậy về thể lực và tâm lý mình luôn thua HLC, tuy nhiên chúng ta vẫn thủ hoà mà còn có đôi lúc lấn lướt HLC là nhờ vào lòng nhiệt tình cảu các caùu thủ và cổ động viên NĐ. Chúc đội bóng chúng ta thêm lón mạnh.
    Mình iêu tất cả các GIRL NĐ
  7. phamducbinh_1981@yahoo.com

    phamducbinh_1981@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thui ko can dua đến đâu, nếu mà như thế này là cũng được rùi mà, nhưng mà muốn thắng thì đôi chúng ta chăm chỉ tập luyên thêm, nếu mà cần gọi thì em thiếu gì bạn đá hay để gọi cơ chứ, đá bằng sức mình chúng nó mới phục chứ
  8. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì anh viet-thang đảm nhận việc đi giao lưu với các box khác nhé. Để tìm đội đá cho mình ấy mà.

    Tình ta xin ru cơn gió sương sớm.
    Hồn ta xin ru lang thang bóng mây
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0

    Khiếp quá đi thui ,mới hoà được HLC mà mấy bác cứ làm như vô địch thế giới rùi không bằng ấy.
    Hôm đấy chẳng qua bên HLC đang thử nghiệm đội hình ,với lại lúc đầu các bác đá gà quá đâm ra bên này chán đến lúc cuối HLC rút hết người ra thay toàn hậu vệ vào thì làm sao mà không đá nửa sân....
    Hơn nữa ,bọn em định trận này thả các bác vì em Tống Thuỳ Linh không đi ,thả đi để lần sau em ấy còn đi chứ...he..he..sau khi bàn bạc như vậy rùi HLC quyết định thả nhưng không ngờ tiền đạo các bác quá chán ,tưởng HLC đã chán rùi ai ngờ Nam Định còn chán hơn :ai đời đối mặt thủ môn còn đá được vào cột dọc trong tư thế không ai kèm ,hay là hai đánh một lại không phối hợp được với nhau...=> quá kém ...Trong khi đó HLC quá đen ,không thể nói là không đen khi một tá các cơ hội bị khung thành từ chối...
    Mà em thấy bên Nam Định có ông nào đen đen đá bẩn quá ,đá giao hữu mà ông ấy cứ làm như đá tiền không bằng phải bọn nào to to một tý nó dập cho không còn đường về quê mẹ ,đá bé còn đá xấu...
    Cũng phải công nhận bác New làm thủ môn tuyệt vời ,bắt quá hay ,bên em cũng có thủ môn nhưng không bì được bác New....he..he... nếu lần sau bọn em giao hữu bác New có rảnh đi bắt cho bọn em với nhá..
    Nói chung là hai bên còn gà lắm ,muốn tham gia giải sắp tới của TTVN (Hình như là tháng chín hay sao ấy) thì còn phải tập luyện nhiều vào ,hôm nào lại giao hữu tiếp nhá ,luyện gà là chính mà...
    <img src='images/emotion/walksmil.gif' border='0' align='middle'/>Càng lớn càng ngu-Càng già càng dại
  10. phamducbinh_1981@yahoo.com

    phamducbinh_1981@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thui xong, gi ma ban giu vay, tất cả cũng chỉ vì nam định thui bạn à, noi chung la tui co hơi nong that, co gì mong các ban bỏ qua nhe, này ban oi lan sau dừng nói vay nhe, cẩn thận đấy

Chia sẻ trang này