1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tết này 7x có ai đi xem bắn pháo hoa giao thừa không nhỉ.

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi notbad, 12/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Tết này 7x có ai đi xem bắn pháo hoa giao thừa không nhỉ.

    Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 9 điểm


    9 điểm bắn pháo hoa bao gồm: hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, công viên Thống Nhất, hồ Ngọc Khánh, vườn hoa quận Long Biên, khu đô thị mới Đền Lừ (Hoàng Mai), sân vận động huyện Đông Anh, sân vận động Mỹ Đình, trung tâm huyện Sóc Sơn.

    Nhà mình gần hồ Ngọc khánh chắc ra đấy cho gần. Tội gì.

    7x có ai đi xem bắn pháo hoa không nào. đăng ký xếp lịch, có khi ra hồ sớm một tí khoảng 11h thuê chiếu ngồi nhậu nhẹt tí, hàn huyên tâm sự. Chủ yếu chúc tết nhau là chính. Giờ không còn khả năng đi lang thang đến sáng mùng một tết nữa rồi.

    Nhớ năm nào còn toàn 7x độc thân giờ cũng kha khá người nhị thân. Độc thân còn dễ hô hào chơi bời, chứ nhị thân thì còn phải hỏi ...ý kiến. .

    Ôi thời oanh liệt nay còn ...đâu.

    Địa điểm xem bắn pháo hoa: Hồ Ngọc Khánh - Thời gian 11h đêm giờ GMT . Cạnh rạp phim Ngọc khánh (hay rạp gì đó).

    -------------------------------------------------------------------------

    [​IMG]
  2. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Địa điểm chính xác 523 Kim Mã (Rạp chiếu phim nổi, đối diện Daewoo).
    xin triách dẫn lại những cảm xúc của một số thành viên 7x từ năm xửa năm xưa. Nhưng luôn dạt dào cảm xúc.
    Coldman viết:
    Sáng sớm 30 Tết, đã cùng họ đi chợ hoa Tết, lòng đã thấy rạo rực khi ôm thật chặt bó hoa Tết cho dù chả biết về nhà sẽ cắm vào đâu. Rồi hôm nay, đã cùng họ bỏ lại đằng sau một năm cũ và đón năm mới. Cùng với họ, thưởng thức đêm pháo hoa, chia xẻ những lời chúc tụng, cố ngấu nghiến những miếng mực nướng trước giao thừa mà tay lăm lăm cốc rượu trắng. Cùng với họ, đến chùa Kim Liên thắp hương cầu khấn cho những ước mơ sẽ thành hiện thực, nhấm nháp cái lạnh đầu xuân đầy sương và gió. Cùng với họ, ăn bát phở bò khai xuân vào lúc 3h00 sáng để đẩy lùi cái đói và cái rét. Cùng với họ, đi khắp Hà Nội để tìm một quán cafe ngồi uống nước còn mở cửa lúc 4h00 sáng mồng một tết khi mà chỉ cần nhắm mắt đủ 1 giây, THẦN NGỦ NHƯ CHẾT sẽ đánh thuốc mê mệt và đưa ta đi... Cùng với họ, ngáp ngắn và ngáp dài, gục xuống bàn rồi lại ngồi thẳng đứng... Cùng với họ, mong chờ chai vang mơ có ga sẽ nổ như mong chờ niềm hạnh phúc đầu tiên của năm mới sẽ đến... Cùng với họ, reo vang khi niềm hạnh phúc đầu tiên đến thật và cùng nhau nâng cốc cho những niềm hạnh phúc sau này... Cùng với họ, đưa nhau về khi trời dần sáng - khi tiếng ếch kêu vẫn uôm uôm và tiếng gà gáy bắt đầu nổi lên. Cùng với họ về thời gian, chui tọt vào trong chăn không kịp đánh răng, rửa mặt để được mơ thấy mặt nhau...
    Một ngày đã bắt đầu như thế! Và đó là ngày đầu năm mới.

    Kế hoạch giao thừa sơ bộ
    Chúng ta sẽ chia 2 ca nhằm dành nhiều cơ hội cho các thành viên nào không có nhiều thời gian để tham gia hết.
    Ca 1 từ 23h00 đến 12h30''''
    Chúng ta sẽ gửi xe bên bãi xe Ngọc khánh, đi bộ sang hồ ngọc khánh, thuê chỗ ngồi trên vỉa hè Nguyễn Chí Thanh, ăn củ đậu bay, mực nướng, uống chất cồn, xem pháo hoa bắn., bắt tay chân chị em chúc mừng năm mới, nhắn tin loạn xạ cho nghẽn mạch.
    Ca 2 từ 1h đến 6h sáng:: Với ca 2 này chỉ là gợi ý cho các thành viên khác mà thôi. Notbad tôi rồi chắc không tham gia được.
    Chúng ta sẽ thăm chùa Kim liên gần khách sạn Thắng lợi Tây hồ, thắp hương khấn vái thành tâm, tạo hội bên bờ hồ và đàm luận về truyền thống và hiện đại, linh tinh và v.v.v... Rời chùa khi nhà chùa xin phép được đóng cửa. Sau đó hội giao thừa cần được tiếp sức bằng cách ăn sáng. Còn cái màn sau đó nữa thì để xem ai còn đủ sức đi tiếp.
    Link cũ tham khảo: http://5nam.ttvnol.com/f_260/316247/trang-1.ttvn
    -----------------------------------------------------------------
    Đội xe ôm 7x giờ tan tác chả còn ai.
  3. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Trích dẫn lại tình hình hoạt động cũ của đội xe ôm 7x. mà giờ không ít trong số đó đã ký hợp đồng xe ôm dài hạn suốt đời rồi. Ví dụ như ... Tôi.

    Những thành công và thất bại của đội xe ôm chuyên nghiệp 7xHN:
    Theo đúng sự điều động của ban tổ chức, anh em đội ngũ xe ôm chuyên nghiệp 7xhn dù phải làm việc thêm ca, thêm kíp, không có ngày nghỉ giao thừa cùng gia đình, Họ những cn người đã hết lòng vì một nhiệm vụ chung: Vì sự nghiệp vận tải 7xHN đã bỏ thời gian để vận chuyển nhiều lượt hành khách cho 7xHN.
    Phải nói tinh thần của đội ngũ xe ôm 7x rất hăng hái và nhiệt tình hoàn thành công tác mà BTC giao cho. Họ rất vui vẻ nhận lời khi mà giờ khắc giao thừa đang gần kề, như họ nói : hãy cho tôi địa chỉ điểm đón, tôi có thể đưa họ đi bất cứ đâu, đến bất cứ nơi nào, và cho đến khi nào họ (tức các thành viên nữ 7x) không còn đủ sức đi nữa. Chúng ta có thể biểu dương những con người như: Trungsi, phuongmap, Iwunu bởi họ là những người hoàn thành nhiệm vụ tương đối xuất sắc.
    Nhận định tình hình anh em xe ôm làm việc khá chuyên nghiệp và hiệu quả, tuy vậy vẫn còn phải kể đến những thiếu sót của một số xe ôm nghiệp dư Như:
    Basic: anh đã thất bại trong nhiệm vụ cực kỳ, cực kỳ đơn giản là đưa đón thành viên mới. Trong thất bại anh đành phải đưa anh bạn của mình đi cùng.
    Coldman: Một người cực kỳ nghiệp dư, 1 xe ôm cạnh tranh không lành mạnh, phá giá chung của các xe ôm khác, làm việc overtime miễn phí . Điều đó cũng khiến BTC cảm thấy ...bức xúc.
    Còn nhiều rất nhiều anh em công nhân lao động miễn phí như thế: Banhem, IG_****, countrypumkin....
    Vâng 1 lần nữa xin biểu dương tinh thần hết mình vì sự nghiệp vận tải 7x. Thay mặt BTC kính chúc anh em xe ôm 7x một năm mới thành đạt và hạnh phúc. Sẽ vẫn luôn hết mình vì sự nghiệp chuyên chở của 7x. Và ngày một nhiều hành khách sẽ đến với 7x chúng ta. Bạn hãy xung phong vào hàng ngũ của chúng tôi, biết đâu đấy trong một ngày thiếu may mắn nào đó, bạn sẽ kiếm được một khách quen thường xuyên nào đó.
    Thân ái tạm biệt 1 năm mới đầy kỷ niệm.
  4. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Tính ra thế mà đã là 4 năm kể từ cái đêm giao thừa mà notbad vừa nhắc ý nhỉ, nhanh khiếp. Hầu hết anh em đồng đội giờ đã có gia đình, trong đó có 2 trên 4 cặp xe - ôm là tự giải quyết lẫn nhau. Đêm qua vô tình thế nào tự dưng vợ chồng em lại nhớ đến giao thừa năm nào với 7X, vẫn lâng lâng xúc động. Mà có lẽ, sẽ chẳng bao giờ quên...
    Nhớ cái quả bóng bay to tổ chảng anh em mừng tuổi chị em, khuyến mại thêm mỗi cô một em chong chóng. Em chỉ tham gia từ tăng hai, trời chả lạnh tẹo nào, chỉ hơi sương. Em ngồi đằng sau hát véo von, chong chóng quay vù vù.
    Nhớ anh Basic bỏ dở cuộc vui về đắp chăn, sau đó mới được thăng lên thành "thiên sứ".
    Nhớ cái sân chùa Kim Liên, thì có vào đến bên trong chùa đâu mà lại chả nhớ mỗi cái sân. Mỗi người cố chen thắp một nén hương, cầu gì không rõ, tự em thì thấy chùa này thiêng lắm. Khói hương quện vào sương mờ ảo, anh em ngồi phệt xuống mảnh sân ven hồ, bàn những chuyện đâu đâu. Hửng sáng một ngày mùa đông, ấy thế mà sao ấm áp. Gần 3h thì nhà chùa quèn quẹt quét sân, đuổi các thí chủ ra về.
    Thế mà có đứa nào chịu về đâu, lại rong ruổi trên đường, lại hát véo von và chong chóng lại quay ríu rít. Nhớ cái bát phở đầu năm, nước nóng rẫy và ít thịt, anh em thò đũa sang nhau.
    Nhớ cái cafe nào đó Hàng Hành, có thằng bồi bàn tội nghiệp, len lén nhìn trộm Var xóc cái chai vang mơ "không biết có nổ và có trả tiền không" của nó. Anh em ngồi nghiêng ngả, mắt díp như sợi chỉ mà chả muốn về nhà.
    Nhớ salonpas hoaquynh cho Var, Var trả lại bằng phiếu lái xe ôm cả đời.
    Nhớ Lazier ngủ gật há mồm trên lưng notbad.
    Nhớ Phương mập ngơ ngác và hàn tùng nghiêm trọng
    Nhớ cái lưng anh chồng em, đèo em về nhà rạng sáng ngày mùng 1. Em càng thức càng tỉnh, càng hát véo von, coldman định chở ra vứt ở vườn đào mà không được. Thế nên 4 năm sau mới đang có đứa ngồi viết linh tinh trong topic này, trong lúc chờ anh ý về ăn cơm.
    Năm nay chúng em ăn Tết xa, chả nhớ phoá hoa đì đẹt hay hương khói mù mịt, dưng mà nhớ anh em đồng đội rất nhiều.
  5. lanhu

    lanhu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em Sweet có tình iu đẹp thảo nào nhớ thê! Chi hong co iu dep ma cung nho!
    Sao lai bao chi la nghiem trong??
    Chị thì nhớ nhất với 7X có lẽ là sáng 30 đi chợ hoa. Sau đó chở một đống hoa đến cơ quan Hoaquynh gửi để đi ăn phở.
    Tu nhien muon ngui mui mui` gia` the ko biet?
  6. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    LaNhư buồn cười nhể, muốn gì lại muốn ngửi mùi gà, em chỉ muốn có cái đùi gà ri mà ngoạp thôi, không được đùi thì chân cũng được. Lần nào luộc gà vợ chồng em cũng đếm chân chia phần đều đặn. đứa nào chân to hơn là chết với đứa kia.
    Sáng sớm 30 cả lũ lộc ngộc trải hoa ra vỉa hè Trần Hưng Đạo chia nhau, ầm ý một góc đường, khiến khối bà khối chị chạy xô đến mặc cả. Nghĩ lại vui thật!
    Sau đó năm nào chúng em cũng đi chợ hoa, nhưng chả năm nào mua nhiều như thế nữa.
    Năm nay Tết chả có gì ăn, chỉ hy vọng vào mỗi 2 cái bánh chưng của chị Đài mặc váy.
  7. cua79

    cua79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    1.472
    Đã được thích:
    0
    Con ranh này chỉ nghĩ đến ăn, hèn gì mà người càng ngày càng tròn quay. Em lanhu bảo nhớ cái mùi mùi già - là cái loại rau mùi không còn non ý, dùng để đun nước tắm cho nó thơm ý - thế mà nó lại nghĩ ngay ra được cái mùi gà, để rồi tý toét đùi gà ri mới chán chứ.
    Mà cái vụ chia hoa ở Trần Hưnng Đạo là năm đầu tiên 7XHN đi chợ hoa với nhau, còn đón giao thừa lại là của năm kế tiếp. Cứ lẫn lộn hết cả. Năm nay thì chả biết còn ai đi chợ hoa nữa không. Tự dưng Notbad lại đưa cái vẫn đề nhạy cảm này lên, làm cho ối người ngậm ngùi .
    Mà nếu không có gì thay đổi, thì ngày 28 này chị sẽ đến thăm anh chồng em đấy . Đã thông báo chưa?
  8. violet911

    violet911 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2002
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài hôm đội xe ôm 7x họp ở lòng đường Nguyễn Du uống cà phê sữa đá 6 ngàn...
    Có em Violet911 trẻ trung mũm mĩm xinh đẹp và thằng em lão xe ôm Var gầy gò khẳng khiu định rủ em Notbad đẹp trai đi uống cà phê cùng nhưng ngại gọi lúc đang phải làm người đàn ông chín chắn của gia đình...
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Hé hé, cà là toé thế nào mà em đọc ra là mùi gà nhờ.
    Nhưng mà kệ, em cứ thèm gà, làm gì được em.
    Chị Đài tuy mặc váy nhưng nhớ nhầm rồi, vụ chia hoa Trần Hưng Đạo là cùng năm mới vụ đi giao thừa, em nhớ mà. Vì hôm đó anh em còn bảo nhau sáng mới gặp, tối gặp lại rồi mà sao vẫn thấy nhớ nhau thế mới chết...
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mấy đứa này nhiễu sự,cứ nhớ nhớ nhung nhung,mệt mỏi quá
    7x đã là quá khứ,thế hệ 8x cũng đã bị coi là lỗi mốt,giờ 9x mới hợp xì tin
    Có những thứ đã qua ko thể lấy lại được,thế thì tốt nhất là gói gém bọc giữ nó lại,cất giấu giữ gìn thật cẩn thận ở đâu đó sâu kín bên trong cơ thể con người ta(ở vùng phía trên thắt lưng và ở phía dưới xương quai xanh,nằm bên phần ngực trái ấy chả hạn).Có thế thôi mà cứ nhặng sị hết cả lên
    Được ig_**** sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 13/02/2007

Chia sẻ trang này