1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái thiêng liêng của ngày tết có còn không?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi nguoibantra, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... bữa trước tính gởi hình lên nhưng ngay mùng một sợ bà con ko vui. Bữa nay mình gởi lên, bà con cùng xem cho biết nha. Các ảnh được chụp từ 10h tới 11h đêm giao thừa.
    Chợ Bà Chiều đêm giao thừa:
    [​IMG]
    Sắm nữ trang giả:
    [​IMG]
    Ba chị em ruột đang bán sữa đậu nành:
    [​IMG]
    Hàng tạp hóa:
    [​IMG]
    Tiệm làm tóc:
    [​IMG]
    Quán nhậu lề đường:
    [​IMG]
  2. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hoa tết năm nay ế nhiều:
    [​IMG]
    Hàng bán bánh bao:
    [​IMG]
    Hai vợ chồngt cùng 3 con nhỏ bán bong bóng. Mình ko mua nên lì xì cho mấy đứa nhỏ:
    [​IMG]
    Shop bán quần áo
    [​IMG]
    Hàng bán trái cây:
    [​IMG]
    Dưa năm nay dội chợ ế nhiều:
    [​IMG]
    Công nhân đang thu lượm rác:
    [​IMG]
    Và những người nghèo đi nhặt rác:
    [​IMG]
    Cách đó 1 cây số là khách sạn Caravell lộng lẫy đẹp nhất Sài Gòn:
    [​IMG]
    Rất nhiều người thích đón tết tại tiệm ăn nhanh:
    [​IMG]
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 20/02/2007
  3. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    So sánh tết ta và tết tây?
    23 đưa ông táo về trời <--> 24 Noel.
    Nghỉ tết từ 29 tới mùng 3 <--> Nghỉ từ 24 tới mùng 1 mùng 2 đi làm: Cái này phương tây nó hay hơn mình? Tránh tình trạng ăn chơi lê thê sau tết.
    Cảm giác "phải về nhà": không còn <--> Vẫn còn.
    Cấm đốt pháo <--> Cho đốt nhưng cấm tại khu trung tâm TP.(Tây Ban Nha, Ý, Mỹ...)
    Lúc thích nhất: Cùng nhậu và nấu bánh trưng(nay đã dần biến mất <--> Quây quần bên bếp lửa hoặc cây thông.
    ... các bác so tiếp giùm mình với
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 20/02/2007
  4. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước giao thừa còn 3 nhóm người nữa mình định chụp hình nhưng lại thôi:
    1/ Các anh công an: Năm nào cũng vậy, việc tập trung mấy trăm ngàn người tại các khu trung tâm TP để xem pháo bông luôn đòi hỏi TP.HCM phải huy động hết lực lượng an ninh để duy trì an ninh trật tự tại các khu vực này. Khốn khổ nhất là các chú cảnh sát cơ động vì trước và sau giao thừa phải luôn đi thị sát để xem có băng nhóm nào định tụ tập đua xe để giải tán từ sớm. Vậy mà tết năm nào cũng đua xe và chết hàng trăm người, bữa nay thấy báo đăng tết này có gần 300 người chết vì tai nạn giao thông dịp Tết. Nếu không có các chú công an thì con số chết và bị thương còn lớn hơn nhiều. Như vậy là hầu hết các anh công an cũng không có tết.
    2/ Các nhóm đua xe từ TP.HCM đi vũng tàu: Rất đông các nhóm đua xe bắt đầu từ cầu Sài Gòn đua một mạch ra Vũng Tàu. Con đường cao tốc từ TP.HCM ra Vũng Tàu là con đường chết chóc nhất tại miền nam hầu hết các cuộc đua đều diễn ra trên con đường này.
    3/ Các cô gái điếm: Các con đường Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Duẩn, Nguyễn Bĩnh Khiêm... Vẫn đông các cô gái chạy xe chào mời khách như ngày thường. Các cô này cũng không có giao thừa. Hồi đó nhớ đọc "Tối ba mươi" của nhà văn Thạch Lam thấy tội nghiệp 2 cô gái trong đó. Nhưng bây giờ thì thấy hai cô gái đó còn có phước hơn những cô gái đang chào mời khách kia và cũng có phước hơn cả những khách hàng của những cô gái đó.
  5. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Bức tranh xuân bị bôi bẩn!

    Chưa đến giao thừa rác đã lềnh chân (ảnh chụp lúc 23g45 đêm 29 tết trên đường Lê Lợi, Q.1, TP.HCM). Ảnh: L.A.Đ.

    TT - Hình ảnh cướp hoa trưa 29 tết ở chợ hoa công viên 23-9 cũng như cảnh cướp heo, bẻ chong chóng... ở đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM) đã làm nhiều bạn đọc phẫn nộ.
    Nhiều người đã bức xúc gửi đến Tuổi Trẻ các bài viết ghi lại những cảnh tượng mà họ chứng kiến trong mấy ngày tết vừa qua...
    * ?oTrời ơi, làm ơn đừng lấy hoa của tui nữa... khổ quá...?. Đó là tiếng kêu không ngừng của một bà bán hoa tại chợ hoa công viên 23-9. Nhưng nào có ai nghe thấy những lời đó! Những con người đang sống trong trung tâm của thành phố văn minh và lớn nhất VN này đâu có nghe, trước mắt họ chỉ là những chậu hoa mà họ cho rằng nếu chậm chân thì người khác sẽ cướp mất.
    Sự việc đến hồi lộn xộn và cao trào khi bà bán hoa cầm một cây đòn tre dài hăm dọa những người cướp hoa của mình. Quá bất ngờ trước việc cướp hoa trắng trợn, một vài người thốt lên: ?oBảo vệ đâu rồi, ai sẽ bảo vệ những người bán hoa??. ?oBảo vệ nghỉ cả rồi...?. Nhiều người vẫn chen chúc giành giật nhau từng chậu hoa không phải của mình.
    Nổi điên lên khi chứng kiến vợ mình lẻ loi, cô độc giữa những người cướp hoa, người chồng bà bán hoa giật lấy cái đòn tre của vợ và đập phá túi bụi vào chính những chậu hoa mà mình đã dành công chăm sóc.
    Trước tình cảnh này, tôi chẳng còn biết nói gì nữa? Càng đau hơn khi có một người nước ngoài đang giơ máy ảnh lên.
    NGUYỄN VĨNH THẮNG
    Theo Tuổi Trẻ.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=187948&ChannelID=3
  6. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cho đốt pháo bông: Năm nào cũng hàng trăm ngàn người cùng xe cộ tụ tại trung tâm xem pháo bông 10 phút xong nhưng tới 2 giờ khuya mới di tản được hết khỏi trung tâm và để lại một bãi rác khổng lồ cùng nạn đua xe. Chỉ những người tại khu trung tâm hoặc có nhà 3 tầng trở lên mới thấy được pháo bông chứ còn dân nghèo thì chịu.
    Cho đốt pháo nổ:
    - Sẽ hồi phục lại không khí ấm cũng gia đình nơi mọi nhà. Ai ai cũng muốn ở nhà đón tết cùng gia đình. Đây chính là ngày thiêng liêng nhất của người Việt.
    - Sẽ bớt đi nhiều cảnh đua xe tai nạn giao thông ngày tết. Tai nạn do pháo chắc không bằng tai nạn giao thông ngày tết đâu các bạn ạ.
    - Người nghèo sẽ lo đón tết giống như xưa. Chiều 30 tết là chợ vắng tanh ko ai buôn bán gì cả.
    - Thành phố sẽ bớt ô nhiễm vì bớt được hàng triệu chiếc xe chạy ngòai đường từ sáng tới khuya. Ô nhiễm từ vài phút khói pháo so với ô nhiễm từ hàng triệu cái xe chạy trên đường từ sáng tới giao thừa chả thấm là bao.
    - Hầu hết tất cả mọi người VN sẽ có cảm nhận về thời gian qua đi để nhìn lại mình. Hiện tại, với hầu hết mọi người VN thì một năm qua đi mà chẳng cảm thấy gì.
    - Tai nạn do pháo nổ có thể có nhiều biện pháp để ngăn chặn được.
    Với mình rõ ràng là nên cho đốt pháo nổ trở lại.
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 03/03/2007
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 03/03/2007
  7. soul_of_HN

    soul_of_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Giờ Tết chẳng thấy gì.
    Trong một chương trình phóng sự khá là dài nói về câu đối trên TV, phân tích tỉ mỉ lắm. Này nọ lọ chai. Câu đối phái đối vần, đối nghĩa, thường gồm 2 vế...
    Và khi nói về ngày Tết lại nói thế này:
    Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ
    Cây nêu ngày Tết bánh chưng xanh.
    ( đây là nghe đọc nên không phẩy gì hết)
    Mọi ngưồi thấy hay không? Chưông trình nói về câu đối, mà lại đưa ra một cái gọi là câu đối thế này.. từ Tràng pháo đã bị thay thế bằng ngày Tết, chắc tại sợ vi phạm cái gì đó. Đúng là bó tay.
    Đối với cả dối.
    Không thể chấp nhận được.
    Tớ vẫn thích pháo. Ngày Tết vắng đi, nhìn xác pháo , nghe tiếng nổ...Đón mừng một năm mới với bao điều mới.
  8. nguoibantra

    nguoibantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nhìn các ảnh đêm giao thừa các bác có thấy gì không?.
    Vô số người nghèo quanh năm suốt tháng rất mực siêng năng làm lục hùng hục để phục vụ mọi người. Thế nhưng một năm sắp qua đi vào những giờ phút thiêng liêng đầm ấm hạnh phúc nhất mà lẽ ra chính họ mới là những người xứng đáng nhất để được hưởng nhưng.... như là thực tế các bác thấy đó. Có buồn thiệt buồn không?
    Trên ti vi thì năm nào mà các phát thanh viên, phóng viên cùng ca bài ca: Năm qua .... thành tựu to lớn.... tất cả tòan dân cùng nô nức đón xuân.... nhà nhà ấm cúng quây quần sum họp.
    Năm nào cũng thế, đốt pháo bông xong, đông đúc công nhân quét rác phải chờ tới 2 giờ sáng mới giải tán xong để quét dọn tới sáng. Năm sau mình sẽ chụp cảnh này lên cho các bác xem.
    Nhắc lại lần nữa : Cũng rất tội nghiệp cho các chú công an nữa. Sau pháo bông là những cuộc đua xe rầm rộ tới sáng nên các chú công an cũng làm việc tới sáng luôn.
    Và cũng tội nghiệp cho các bác choai choai nữa. Các em không biết và không còn cảm nhận được cái thiêng liêng đầm ấm của ngày tết. Các em thì tuổi mới lớn, trong người dồi dào sinh lực tới mức chẳng biết làm sao lắng lòng lại nên chạy ra đường để đua xe vào lúc ngay sau giao thừa cho đỡ buồn chán.
    Được nguoibantra sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 03/03/2007

Chia sẻ trang này