1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu qua mạng, liệu có bền ko?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hoa_bachhop, 15/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Quen nhau theo kiê?u "cứu net" thi? chắc la? cufng bê?n được mấy tuâ?n !!!
  2. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    liệu có bền ko ư ?
    tình yêu qua mạng hoàn toàn có thể tin được , nhưng bền hay ko thì còn tuỳ từng ng` !
  3. 7XSG

    7XSG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Chính xác 100%. Tại 7XSG cũng có ít nhất 2 cặp mà cả vợ lẫn chồng đều là thành viên TTVNOL:
    - @Votrungh + @phuongpretty79: đã có 1 baby
    - @Lonesome + @Honglys: mới cưới hồi tháng 1.
    Điều trùng hợp là 2 anh này đều là Mod lâu năm của TTVNOL, chỉ sau khi rút Mod thì tự dưng lấy được vợ ngay. Suy ra anh nào muốn có vợ thì nên rút Mod đi là vừa
  4. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi, nếu qua mạng qua cả tiếp xúc tìm hiểu thì cũng tốt thôi
  5. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    câu hỏi này tớ gặp trên TTVN nhiều phết. Trước ko dám phát biểu, giờ chứng kiến 1 con bạn đã lên xe bông, tháng 4 là có baby, có chồng quen qua mạng; rồi con bạn khác cũng đang có một tình yêu đẹp với một anh quen qua mạng, nó chưa gặp người yêu trực tiếp nhưng cũng gặp gia đình anh ấy rùi, và đang chờ bao giờ anh bạn nó đi du học về là alêhấp!
    Túm lại là tin được!
  6. susuhuong

    susuhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    2.766
    Đã được thích:
    0
    Trích bài của lazyt gửi lúc 10:12, 25/02/07
    __________________________________________________
    câu hỏi này tớ gặp trên TTVN nhiều phết. Trước ko dám phát biểu, giờ chứng kiến 1 con bạn đã lên xe bông, tháng 4 là có baby, có chồng quen qua mạng; rồi con bạn khác cũng đang có một tình yêu đẹp với một anh quen qua mạng, nó chưa gặp người yêu trực tiếp nhưng cũng gặp gia đình anh ấy rùi, và đang chờ bao giờ anh bạn nó đi du học về là alêhấp!
    Túm lại là tin được!
    cuộc sống là chiếc máy bay trực thăng, không dừng lại nơi nào, lên và xuống...
    cái gì cũng có lí do của nó
    THÍCH NHỜ, GIÁ MÀ TỚ CŨNG CÓ ĐƯỢC MỐI TÌNH NHƯ THẾ NÀY, HÀ HÀ
  7. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rùi nhể!
    anh cũng đang yêu trên mạng đấy Bé con à
  8. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Cứ yêu tớ thử xem tớ có thật lòng không :D
  9. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh trĂn Net cho ai nhiĂ?u mĂ 'f́m
    Cho bơ? mi buĂ?n thĂ?n thức tiẮng yĂu thương
    Cho bơ? mi hoen ướt nhưfng ưu sĂ?u
    Cho ai oàn lò?ng ngươ?i khi gian dẮi
    Và? cò ngươ?i nòi,tì?nh trĂn Net à?o à?nh cù?a hành phùc
    Là? thiĂn 'ươ?ng cù?a nhưfng kỳ ức xa xfm
    Là? thực ,là? mơ, là? say mĂ lĂ?m lơf.......​
  10. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Thấy bạn Kim Long hay Tiểu Long gì đó có bài thơ, tớ cũng góp vui bằng bài thơ nì
    ONLINE LOVE
    Mạng là nơi mà chính nỗi cô đơn
    Ẩn đâu đó ở phía sau bàn phím
    Mạng là nơi thử một lần chiêm nghiệm
    Những thực hư ẩn hiện giữa tim người
    Hai bên modem là em và tôi
    Với những cái tên rất là ngộ nghĩnh
    Account khi đùa , khi là nghiêm chỉnh
    Chả biết đâu mà đối phó lẫn nhau
    Mạng là nơi khi chẳng biết tìm đâu
    Một chút sẻ chia giữa đời rộng quá
    Cứ nghĩ đằng sau một cái tên là lạ
    Là một tâm hồn đồng điệu , cảm thông
    Mạng là nơi giữa có và không
    Nhiều lúc mong manh tưởng chừng là một
    Mạng là nơi mà có khi dại dột
    Ta mải mê làm một cuộc phiêu lưu
    Mạng là nơi mà chẳng hiểu vì đâu
    Mỗi khi đi xa thấy lòng nhớ lắm
    Thèm một tiếng " Hi " dịu dàng đầm ấm
    Thèm một e-mail dù chỉ đôi dòng
    Mạng là nơi lòng muốn hiểu lòng
    Muốn nói lên những điều không thể nói
    Mạng là nơi mà có khi rất vội
    Tìm thấy cho lòng một phút thảnh thơi
    Mạng là phim và mạng cũng là đời
    Cũng lắm niềm vui , cũng nhiều nước mắt
    Cũng những ghét yêu nửa đùa nửa thật
    Cũng những giận hờn thế nọ thế kia
    Mạng là nơi mà những kẻ thức khuya
    Bất chấp thời gian , bất cần giấc ngủ
    Bên máy tính đêm sẽ là không đủ
    Ngày sẽ vật vờ như đôi mắt modem
    Mạng là gì ư ? Là tôi và em
    Cứ mãi tìm nhau được rồi lại mất
    Là cuộc phiêu lưu thử tìm giả thật
    Hạnh phúc vẫn là đáy bể mò kim
    Mạng là gì ư ? Một cuộc trốn tìm
    Sau những account im lìm ẩn hiện
    Có khi vu vơ , có khi mầu nhiệm
    Cứ thử click vào đến lúc tìm ra
    Cổ tích tình yêu của những ngày xưa
    Một túp lều tranh , tim vàng đôi lứa
    Cổ tích ngày nay không còn thế nữa
    Hai quả tim vàng nối bởi modem ...

Chia sẻ trang này