1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay mình đã tự hứa với lòng mình sẽ bắt đầu 1 TY mới...k còn vấn vưong những j đã qua nữa...
    fải cố lên thôi
  2. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày ở nhà!
    Chẳng đi đâu cạ!
    Mạng kém quá! Chẳng bít đi đâu bi giờ!
  3. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mình đúng là lú lẫn khi mà hôm nay chọn cái cách post bài lên blog để lưu mà k thèm check lại, bây h thì chết rồi, hix.............hix.... h lấy đâu ra cái để làm, hì hụi cả buổi chiều h thành công toi rồi
  4. anhnh15

    anhnh15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mắng một người chưa bít mẹt sướng quá. He he he :" Chít chưa ai bảo hok chếch lại. Thế là cho chừa. Lần sau rút kinh nghiệm nhá! Nhớ đấy! Bực quá đi mất "
  5. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    hum nai rất là vui.bạn í đã đọc những j mình viết
  6. anhnh17

    anhnh17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    1 tuần mạng lỗi. Chẳng làm ăn được gì cả! Hic hic.....
  7. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay cty bị cúp điện, mình cứ cầu mong cho cúp luôn để được về sớm . Hic, mệt mỏi dễ sợ. Nhưng cuối cùng thì chỉ cúp 1 tiếng đhồ thôi.
    Hôm nay, Hoa Bà Bà lại bóng gió "đâm bị thóc, chọc bị gạo" làm mình cáu lên nhưng cũng may là mình còn kiềm chế được nên nói năng còn nhỏ nhẹ, còn ý tứ nể nang . Bà Bà cũng biết mình cáu nên im lặng và rút lui. Con người ta sống sao cứ chờ đợi cơ hội mà đâm chọt nhau vậy ta? Mình đâu phải là đứa k biết điều, k biết sống đâu mà còn bị Bà Bà chọt tới chọt lui như vậy!? Thiệt là "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời" mà!
    Mới đầu tháng mà đã tính toán tiền ăn rùi, khổ ghê. Cố gắng cầm cự đến tháng 5 năm sau thì mình ổn rồi. Ngày nào cũng phải tự động viên, khích lệ bản thân phải cố gắng lên. Hi hi, thì vẫn phải cố đó thôi. Cố lên nào!
  8. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hình như là ốm, lại vào cuối tuần mới tệ chứ
    Ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy hết 1 tuần, chán.
  9. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Cũng chả để làm gì!!! Nhạt!!!
  10. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Gần cả tuần nay rồi, chẳng được gặp mặt, nhớ quay quắt.
    Thế mà chỉ tối qua thôi, dỗ mãi vẫn còn giận chả thèm đi gặp người ta, để đến hôm nay ...
    Em dại dột, em tự hành hạ em mất rồi. Nhớ lắm ấy, mình biết không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này