1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký ! (Part 3)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi witch141v, 19/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    SAo mình lại thấy cái vụ BÉO và GẦY ở đây nhỉ???
    úi chùi, sao có những đứa vừa còi vừa bé cứ thích đụng và chạm đến mình nhẩy.
    ng ta làm cả ngày chỉ để có miếng cơm
    khi ăn ko vui chẳng lẽ lại ăn cơm chan với nc mắt à???
    Chả hiểu nó thích ăn cơm kiểu gì nữa
    úi chùi, ai nói ai béo thì kệ
    Dạo này mình GẦY rùi
    xinh rùi
    ko béo như cái đợt chỉ có ăn và ăn nữa
    cũng mừng
    mùa hè lại mặc đồ thoải mái rùi
    cố gầy mấy kưn nữa, mặc đồ ác liệt hơn
    hơ hơ hơ......
    chap.. bùn ngủ quá
    hôm qua đi thăm bạn Nhung đẻ con.
    pé năng 4,2kg, trộm vía cháu, bụ lắm cơ
    Nghe nói bạn Trung Hà đang có bầu đc 2 tháng
    Nghe nói bạn Hương còi chưa có gì, chap.. Đúng là ng ăn ko hết, kẻ lần chẳng ra
    Nhìn các bạn mình lại thấy tủi thưn quá cơ, chap...
    nói thật, tự dưng thấy đau đầu, chap... ghét quá đi
    Cứ đụng chạm đến vấn đề ko muốn nhắc đến
    đau đầu
    Hình như lại thấy sợ hãi
    vớ vỉn nhẩy
    QUA RỒI MÀ
  2. sieuchandoi

    sieuchandoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    0
    19:37
    Hum nay lại tạch lan !
    Đen đủi quá !
    Chán nữa !
    Hum nay thấy chán kinh khủng !
    Người mệt mỏi !
    Mình có làm ji sai ko nhỉ !
    Mình đã làm 1 người buồn dồi !
    Và mình cũng buồn nữa !
    Mình đang bị chìm trong vũng lầy !
    mà có lẽ phải lâu lâu lắm !
    Mình mới có thể vùng ra được !
    Ôi Tình yêu !
  3. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Hôm nay tau mệt nhắm. Lại về sớm, nhưng hnay ko tự về đc
    về nằm như con gián í, ko nói đc nữa.
    Anh hỏi thăm mà ko nc được nhìu Nhưng mà iu nhắm í
    Sau bữa tối bồi bổ & thuốc thang, bi giờ tau cũng đỡ hơn rùi NK ạ!
    Tranh thủ onl. chút rùi nghỉ đơi

  4. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    View blog chị P. đọc thông báo điểm toefl các lớp của chị tự dưng lại thấy buồn buồn. Lớp mình chưa ai đi thi cả, mới biết có mỗi em H. và N. dự định sẽ thi vào cuối tháng 4, những người còn lại đều quay cuồng với những công việc riêng. Bao dự định tính từ hồi còn học chị tự dưng bay dần đâu mất, cũng không còn dành time cho nó nữa, mình đúng là 1 đứa hay thay đổi, chả làm được gì nên hồn
    Khi một người ham thích quá nhiều thứ, sẽ rất khó khăn khi phải lựa chọn cái gì cần thiết nhất trong ngắn hạn để tập trung vào, không thể làm toàn bộ thì sẽ làm lần lượt, lần lượt.
    Chỉ cần không bỏ cuộc thì mọi sự bắt đầu đều không bao giờ quá muộn.

  5. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    Đời có bao lâu mà hững hờ... chả hiểu dạo này... à hok, tháng này có vận hạn gì mà đen thế... tình hết, tiền tan... giờ lại quay trở về con số 0...lại làm lại mọi thứ từ đầu
    Chỉ biết cứ thấy mình hèn hèn... hok dám giành giật lại những gì vốn dĩ là của mình...
    Cứ làm như mình sẽ hok sao...ảo tưởng quá đi mất....
    Giá như gian ác thêm 1 tí...điêu ngoa thêm 1 tí có phải tốt hok....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    3 giờ chiều nắng còn vỡ đầu con nhà người ta. Thế mà nó bảo chị ơi đừng đi xe hơi vì em lo ko có parking. ĐH cái con khỉ! ĐH cái của nợ gì mà không có tí yard nào cho xe người ta đỗ hử? Mãi mới rình được một hôm boss ngồi đây cho mình tha hồ lấy bốn bánh và tài xế đi cho đỡ nắng, thế mà nó lại bảo thế. Không có chỗ để xả thì ếch chịu được.
    Giờ thì đi lấy 2 bánh, đội mũ bảo hộ và phi giữa cái nắng Saigon. Dẫu sao, hết mùa nắng này... rồi tính tiếp.
  7. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    NK ui!
    Mí hum nai chạy mệt nhắm, ko vào thăm NK được nữa chứ
    Đến trưa nai cơ bản là xong rùi, còn vài việc nữa, mai trình sếp để sếp yên tâm đi du hí nước ngoài 2 tuần cứ nghĩ đến việc nài lại hào hứng quá cơ
    Nhưng tuần sau thi rùi Cầu mong kết quả tốt đẹp
    Bạn bè dạo nì đứa nào cũng bận, lao vào kím xiền ko tụ tập ko cafe nữa, bùn xế Làm mình muốn xả stress chả bít xả đi đâu hứt hứt
    Thế nà lại đi mua linh tinh <~~~ thú dzui còn lại cuối cùng cụa miềng Trưa nai xong việc, ku iêm nhờ mua ít đồ thế là tiện tay sắm ít đồ mùa hè nữa SG nóng lắm Lại để mọi người có cơ hội bảu miềng điệu roài Cơ mà vui
    Than thở mí mài tí thui, tối vìa tâm sự típ ná!
    À, tau đang định xoa hết ẻnty trong blog NK ạ có nên ko nhỉ hic hic, tiếc nhút là những comment của mọi người hơn 4000 rùi chứ ít j hic hic

  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    NK ơi
    bun quá thể
    đi làm chả có ai nói chuyện cả.
    Cứ cái đà này mình thành ng ít nói mất
    chap.. tháy hôm nay có ng SN
    Mọi ng nén đá ghê quá
    Xương nhắm cơ (Nhưng mà mình lại thích hoi)
    hic.. 1 mình buồn thật đấy
    sang: 8h00 đã có mẹt ở c.ty
    Chiều: 4h30 mới ra kỏi c.ty
    1 mình đi ăn cũng ngại
    còn quả soài thái, có 1 mình, cũng lười ăn (cơ bản là chả có ai gọt cho mình mam cả)
    CÒn gói bánh quy là ăn túc tắc cho qua cơn đói thui
    hic... 1 minh, bùn chít đi đc
    Chả hiểu chuyện kia có thành ra cái gi ko,
    dc thì tốt quá
    nhưngmà cứ thấy nó ko thuận thế nào ý
    Thấy lo lo
  9. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    NK ạ, tớ để ý rùi, tại sao có cái đứa ở trên cứ suốt ngày nó kêu đói thế nhỉ. Tài quá cơ
    Mà noá xì béo tròn béo quay
    Mình thì chỉ xèm nụ thoai, được nujk 1giấc thật bình yên trong vòng tay 1nguoi
    Bỏ xừ
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    NK ui! có thật sẽ có giấc ngủ bình yên trong vòng tay 1 người ko
    Tau cũng muốn điều í
    thèm lắm 1 giấc ngủ bình yên trong vòng tay 1 người

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này