1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm : Đất vỡ hoang

Chủ đề trong 'Văn học' bởi fangdi, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. firstep

    firstep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Em cũng cực kỳ thích "Đất vỡ hoang"... Nhưng hình như giờ ít người biết mà đọc tác phẩm này nhỉ :D Em cũng mua bộ này ở đường Láng (40k), sách in từ ngày xưa, bìa cũ nhưng giấy vẫn đẹp và chất lượng hơn sách bây giờ cả chục lần :D Nâng níu lắm ạ :">
  2. kienan43

    kienan43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Sướng, khi gặp người cùng ý. Dưng mà đó là đoạn lão Suka khen con gà trống nhà anh chàng sức vóc Maidannhikov. Hay!
  3. beyengiang

    beyengiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0

    Các bác ơi, i-em không nhớ cái chi tiết này của cụ Solokhov ở Đất vỡ hoang hay không.
    Tên sĩ quan (đại úy thì phải) tàn ác Polotxev sau đó bỏ trốn đi mãi tận tỉnh lị gì đó, hóa thân thành viên quan thuế hay ngành gì đó, lúc KGB đến bắt thấy trên bàn nó để bộ Lê Nin dày cộm, hỏi "Mày mà cũng đọc sách này à?" và nghe thằng kia trả lời rợn cả người: Muốn thắng địch tất phải hiểu rõ vũ khí của nó!
    Em khiếp từ bấy đến giờ.
  4. curuagia

    curuagia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Giang "đanh đá" đấy ư? Đó là chi tiết của "Đất vỡ hoang" và gã đại uý Polotsev gốc BaLan ấy hoá thân thành viên kểm lâm trước lúc bị anh ninh Liên Xô tóm cổ. Khá khen cho tình yêu với nền văn học Nga Xô viết của cô bé! Chào!
  5. alexrookkez

    alexrookkez Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    up
  6. choai

    choai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ba mối tình của Andrey không phải ấn tượng sao. Mỗi cuộc tình theo một cách khác nhau. Thích cái cách cô Nhi-na hàng xóm gật đầu dứt khoát khi anh hỏi cưới - phải lòng từ mười năm nay rồi - dù biết chắc rằng sẽ chẳng bao giờ có được trọn vẹn trái tim anh vì nó đã chết một nửa khi người vợ của anh qua đời.
  7. camHue

    camHue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tớ biết 1 cửa hàng sách cũ trong ngõ trên phố Doãn Kế Thiện. Ở đấy có cuốn Đất vỡ hoang cũ đấy. 1 cái ngõ ở gần cuối phố, đầu ngõ là Ngân hàng Incombank, cửa hàng sách ở tầng 2 của chính ngân hàng này.

Chia sẻ trang này