1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hunganh030705

    hunganh030705 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Bà ơi tôi nghe bà kể vụ thử của bà, nó cũng rất mờ đúng không. Vì vậy từ hôm đó tôi vui lắm, ông xã tranh làm hết việc nhà, lại còn kê ra một bảng các công việc tôi không được làm nữa. Tôi thử thêm hai cái nữa thì một cái cũng lên, một cái không lên. Tối hôm qua hai vợ chồng tôi đi mua rất nhiều sách báo, băng đĩa ( tôi thích nghe nhạc nên nhà có nhiều đĩa và đài lắm rồi thế mà chiều qua xã còn mang về 1 cái Ipod mới tinh tặng vợ nữa). Đang đi dạo thì tôi đau bụng dữ dội nên về nhà luôn. Sáng sớm nay dậy thử thì không thấy lên gì cả, cũng buồn nhưng vẫn hy vọng. Hai vợ chồng đưa nhau đi chợ mua đồ về định đi chơi, tôi vào thay đồ thì thấy trời ơi ... lại màu đỏ. Tự nhiên lúc đó cứ ứa nước mắt ra chẳng nói được câu gì cả.
    Thật uổng công mọi người chăm sóc chúc mừng mình nữa chứ.
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    to bằng cái dép là con gái đấy, có người hiểu nhầm chăng? chúc mừng các bạn đang hạnh phúc ở các trang trên. Sang năm cũng làm một bé vậy, thèm quá
  3. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn GMT nha, muốn bình chọn gold cho bạn mà không biết cách [​IMG]... mình nhận được reply cuả bạn thì đỡ lo rồi .
    Chúc mẹ tròn con vuông nhé [​IMG]
  4. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi đừng có buồn nữa nhé, tâm lý cũng ảnh hưởng nhiều đến việc có em bé đấy. Hãy thật thoải mái và không quá suy nghĩ nữa thì kiểu gì cũng đậu.
    Còn vụ que thử ý thì nó chỉ có kết quả chính xác trong vòng 5p thôi, trên que thử cũng hướng dẫn rồi. Để lâu, có thể do những phản ứng phụ khác mà nó thành 2 vạch mờ mờ đấy. Thế nên kinh nghiệm lần sau thử que thử là: 1 chậm kinh khoảng 3,4 ngày, thử vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy và chỉ đọc kết quả trong vòng 5p sau khi nhúng tiến hành thử thôi.
    Chúc mẹ nó may mắn trong tháng sau nhé! Vui vẻ lên nào!
  5. hoanglan2809

    hoanglan2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bác em thấy vui lây cùng, mặc dù em đã có cháu hơn 1t rồi.Ngày mới có em cũng vui lắm, y hệt tâm trạng các bác bây h đó.
    Em cùng ông xã đi mua ko biết bao nhiêu thứ cho baby nhưng về sau chẳng dùng gì mấy thấy phí quá.Các bác mới có thai nên mua những gì cần thiết thôi nhé, đừng giống như em mà tổn hại "kinh tế".
    chúc các bác mẹ tròn con vuông
  6. november9

    november9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ba? đư?ng nghif ngợi gi?, tâm lý phải thật thoa?i mái, vui ve? lên na?o!
  7. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    @GMT: Mình đi sau GMT rồi, sang năm 2008 lận - khoảng giữa tháng 1 mẹ Gấu Bum ạ (đúng tên này không nhỉ). Mình chọn sinh tại BV Phụ Sản Quốc Tế - trên đường Bùi Thị Xuân ấy.
    Mẹ Gấu Bum post cái list mua đồ cho con đi, để mọi người cùng tham khảo với.
    GMT biết không, mình đang đi kiếm cái áo mặc ngoài - loại dành cho em bé bú ấy, chẳng biết tả thế nào (ngày xưa bà chị mình ngoài HN cũng có áo loại này - nhưng bây giờ bà ấy cho mất tiêu rồi) - vậy mà tìm trong SG không thấy. Nhân thể mẹ nó tư vấn chỉ cho mình vài địa điểm mua đồ bà bầu và sau khi sinh với (ở khu vực Q1, Q3, Bình Thạnh) thôi nhé.
    Mình thì lại nhiều việc, đi làm đến tối mới về, rồi lại tất bật cơm nước, lại tiếp tục chiến dịch "Bí quyết giáo dục thai nhi" nên không còn thời gian son rỗi như xưa nữa. Thứ 7, CN thì ngủ nướng rồi cũng loanh quanh và ở tịt trong nhà - chả muốn ra ngoài vì SG đang lúc mưa, lúc nắng thất thường...
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0

    Nếu tính âm lịch thì nhóc nhà ấy vẫn còn trong năm Đinh Hợi phải ko? Ôi nhưng mà năm nào cũng tốt chứ đâu riêng gì năm Đinh Hợi đâu nhỉ hì hì.
    Tớ thì sinh ở Từ Dũ, ở Quốc Tế thì dịch vụ tốt nhưng mà... xin lỗi ấy trước nhé, nếu có gì bất trắc thì họ cũng chuyển mình qua Từ Dũ chứ tay nghề của họ ko đủ cao để xử lý nên mình ko tin tưởng bên ấy lắm.
    Cái áo mặc ngoài cho em bú nghe lạ ghê ha, GMT cũng hổng biết nữa để hỏi han dòm ngó xem sao, GMT chỉ biết mỗi loại áo trong có cửa sổ để dành khi cho bé bú mà thôi.
    Đồ cho bà bầu GMT mua lung tung chỗ hết á. Thích dễ thương, hình mèo chó nhí nhảnh này kia thì GMT ghé vào PETSHOP ở Thương xá Tax, ở đây có nhiều tấm lót, gối, mền cho bé yêu lắm cơ. Đồ bộ thì mua trong Coopmart, An Đông plaza và chợ Bà Chiểu. Đầm ăn nói thì chỉ mới mua 1 cái ở shop ĐẬU ĐỎ và một cái ở shop gì ko để ý tên nữa ngay trước Từ Dũ. Số còn lại thì may ko à vì gần nhà có một cô thợ may là mối ruột hihi, GMT thích kiểu nào thì luợn vào shop đó, chui vào mặc thử rùi tranh thủ lấy đt chụp hình copy kiểu lại, về đưa kiểu cho chị kia may. Vì GMT được đặc cách ở nhà trong suốt thai kỳ nên cũng ko đầu tư nhiều cho khoản quần áo, chỉ cần mát mẻ, lịch sự, dễ chịu, thoải mái là được rồi.
    GMT thì ở nhà suốt nên hôm nào được anh nhà chở đi chơi hay đi mua sắm cho Gấu Bum là hôm ấy sướng như tiên. Ấy PM cho GMT cái email, GMT gửi list cho hen, ko biết như vậy đã đủ chưa vì cũng lần đầu vượt cạn mà nhưng gửi để cùng nhau tham khảo hen.
    Đồ của bé thì GMT hay mua ở Thủy Ngân - chợ Cũ - 114 Tôn Thất Đạm đấy. Gía ở đây luôn luôn mềm hơn siêu thị, ví dụ như bình sữa Pigeon loại 120ml siêu thị bán 24k thì họ bán chỉ 20k thôi. Mình đến thì họ sẽ hỏi mình đã mua gì chưa, chưa hay rồi gì họ cũng tư vấn hết, họ đọc list cho mình, cái nào mình có rồi thì cho qua, cái nào chưa thì cho vào giỏ tính tiền hihi. Lúc đầu GMT ko biết nên sắm vớ tay vớ chân cho bé đủ thứ màu hết nhưng sau này mẹ góp ý là nên mua màu trắng sau này dễ xài chứ mua màu phải đi kiếm cho đồng bộ mà khi ấy rối lên thì rất khó tìm ra và rất dễ quạu . Quần áo cho bé thì nên mua loại trơn, ko in hình, nếu thích hình ảnh thì chọn loại thêu nhưng phải xem kỹ đường thêu thật nét để ko làm cộm, ko làm sướt làn da mỏng manh của bé. Loại quần áo có in hình thì nhìn dễ thương thiệt nhưng e ngại cái màu họ in. Hứng lên thì đi mua chứ đâu có hỏi ai đâu, về nhà mẹ nói mới biết nhưng cũng may là mấy cái có in hình GMT mua mỗi cái có 5 cái à. Qua nhiều hiệu thì GMT thấy hiệu Bibi là đắt nhất nhưng lại ổn nhất, chất liệu mềm mịn, hút nước, dễ chịu cho bé.
  9. hungrychip

    hungrychip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi ! Cho mình hỏi khẩn cấp cứu cái nhé ! Bà chị mình bầu hơn 2 tháng. Hôm qua tí tởn thế nào cùng bà bạn hứng lên đi mua thuốc về tự duỗi tóc, bạn chị biết sơ cách duỗi tóc mà. Duỗi xong mới nghe hàng xóm la lên là có bầu sao lại duỗi tóc, độc cho thai nhi lắm ! Bây giờ cả nhà cuống lên , không biết làm sao. Bạn nào biết về vụ này cấp cứu gấp giùm bà chị mình cái . Nếu độc thật thì phải đi bác sĩ à ? Làm sao bây giờ ?
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko đến độ phải đi bác sĩ cấp cứu về ngộ độc thuốc duỗi tóc đâu bạn hì hì.
    Nói với chị bạn là khi mang thai thì ko dùng thuốc uốn, duỗi tóc, sơn móng tay, các loại mỹ phẩm và nhất là các loại mỹ phẩm có ghi là tránh phụ nữ có thai và cho con bú...

Chia sẻ trang này