1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Chỉ đc mang có 20kg thôi mà đồ của con có khi phải đến 18kg. Mang nữa chắc sinh xong mẹ em bé chẳng có gì để mặc mất
  2. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mình mới từ bệnh viện về. Tưởng sinh thằng cu vào đúng mùng 1 thì bỏ xừ. Nằm viện 2 ngày để theo dõi thì ổn. Bây giờ nghỉ làm ở nhà chờ khi cơn chuyển dạ tới là phóng tới BV thôi.
    Mong cho cu ti của mẹ đủ tháng đủ ngày mới ra con nhé! 37 Tuần thì còn sớm lắm.
    Mong chờ từng ngày để đc thấy mặt con.
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có nhận một ít đồ cũ của bạn bè và mấy người chị sinh trước gửi tặng nhưng mình chỉ cho con mặc một ít để lấy vía, lấy hên như ông bà mình dặn thôi chứ mình vẫn chủ yếu sắm đồ mới cho con.
    Ôi con đầu lòng mà ko sắm gì cho nó thì mình khó chịu lắm hihi với lại bản tính cũng thích lượn lờ xốp bing nên cứ tha hết thứ này đến thứ kia về cho con như là kiến tha mồi về tổ í.
    Yasu82: cố lên ấy nhé. 37 tuần là còn sớm vì theo lý thuyết thì phải từ 38w trở đi. Khi nào bé chào đời thì nhớ khoe bé với mọi người nhé. Ôi ấy làm tớ cũng nôn nao theo đây, Gấu Bum nhà tớ thì đang bước sang tuần thứ 34 rồi .
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 14/09/2007
  4. littlestarhcm

    littlestarhcm Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Gấu Bum được 34 tuần rồi à....Chà ..chà...chắc giờ đang nôn nóng lắm nhỉ?Chị vẫn khỏe huh chị? (Ơ, ..cứ nhìn vào tốc độc xốp binh của mẹ Bum là biết khỏ rùi nhể)
    Chị ơi, mấy tấm hình chụp giường em bé....look so cute. Ơ mà hình như bé mới sinh thì ko nên nằm gối hay để gối trong nôi của bé đâu ạ. Với lại theo em....cho em hóng hớt chút nha (nhiều chuyện ghê), đồ mình mua cho bébi nên mua trừ hao ạ. Giống như mình chỉ cần mua đồ newborn 1 ít rồi mua đồ 3months đấy ạ. Em bé lớn nhanh lắm, mẹ Bum cứ từ từ mà tha hồ mua đồ cho con nhé. Mua tả cũng vậy ạ, mua newborn in ít ạ. Em thấy những đồ nên mua nhiều cho bé đó là: khăn, yếm, quần và khăn trải giường nên mua khoảng 2-3 cái (vì dự trù bé tè ướt thì có cái thay mới liền)
    Chúc các chị vui nè. Ôi, chăm con mình phải tận hưởng từng ngày ạ. Bé lớn mau lắm cơ... yêu ko chịu được. Bé nhà em bây giờ, sáng ngủ dậy là đã biết nằm dựa vào mẹ ...mi mẹ 1 cái rõ to rồi úp mặt xuống giường cười khúc khích...Ôi...trẻ con....
  5. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    hé lô nhỏ
    Nhỏ về VN chơi chưa? Chị còn lo xa hơn cả nhỏ là ko chỉ mua đồ sơ sinh mà còn làm luôn một mạch từ sơ sinh cho tới 6 tháng vì sợ khi ấy bận quấn lấy Bum ko rứt ra đi lâu đuợc mà chị thì cũng khá là kỹ tính trong việc chọn lựa đồ nên cứ gặp đồ ưng ý trong khoảng thời gian 1 - 6 tháng là chị lại tha về, tha đến độ bây giờ Papa nó tưởng chị bị bệnh ghiền hihi.
    Đúng là ko bé nằm gối mấy tháng đầu vì xương bé còn rất mềm và ko nên tấn gối vì sợ bé ngộp nhưng vì mấy bộ này đẹp quá, sẵn đang còn lượn lờ được nên chị đặt luôn (lại lo xa nữa ấy mà hihi)
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 14/09/2007
  6. ttp0803

    ttp0803 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chị Thỏ ơi, chúc mừng chị nhé, vào đây mới rõ tình hình
  7. kate_nguyen

    kate_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Kate mới đi sắm ít đồ cho nhóc con, lưu ý các chị một xíu nhé:
    - Dầu khuynh diệp ngoại : 46.000, nhưng không có date, không biết có nên mua không...
    - Nhiệt kế: có loại nhiệt kế điện tử, giá 22.000, dùng tiện hơn nhiệt kế thủy ngân
    - Bông bạch tuyết: có loại cắt sẵn, nếu ai cần thì đến Maximax Cộng Hòa tìm mua nhé, ah, đồ baby bán ở khu vực tự chọn của khu vực này giá rẻ tương đương với ở shop Thúy Hằng chợ Tân Định, bình sữa, cọ súc bình cũng thế, rất đa dạng mẫu mã.
    - Khăn giấy ướt, tả, BVS: mua ở Metro rẻ hơn 5-18%, ở metro có một loại giấy của Puppy (loại thấm dầu thức ăn), có thêm chức năng dùng để lót khi thay tả em bé, nếu ai cần dùng thì mua trước để sẵn nhé.
    - Ah, các chị đã ai mua tấm lót chống thấm cho bé chưa, nếu ai mua rồi cho Kate ít kinh nghiệm nhé.
    Mà mua đồ cho bé yêu thích lắm, tối qua 2 vợ chồng Kate shopping suốt 4 tiếng ở Maximax và Metro, về nhà nấu cơm ăn xong là 11h30 đêm, thế mà chẳng mệt gì...yêu con trai lắm.
  8. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Kate được bao nhiêu tuần rồi?
    - Đồ em bé thì siêu thị Coopmart giá rẻ hơn Maximark đó mẹ Kate ơi.
    - Dầu khuynh diệp thì mua vủa VN được rồi. Mẹ Bầu mua ở nhà thuốc tây là 14,5k. Mua của ngoại chi rồi ko biế date thì thấy còn se sợ hơn hì hì thôi thì ta về ta tắm ao ta vậy.
    - Ở Metro thì ngoài khăn giấy ướt, tả, BVS thì bình sữa, núm vú, sữa tắm cũng rẻ hơn.
    - Để lót trong tả em bé thì nên mua hộp Paper lines của Pureen để lót trong tả sẽ tốt hơn là dùng khăn giấy của Puppy. Một hộp Pureen 50 tờ, hình như khoảng 40k/hộp thì phải. Mua linh tinh quá nên mẹ Bầu ko nhớ hết hì hì.
    - Miếng lót chống thấm thì mẹ Bầu cũng mua ở Coopmart luôn, à cùng hệ thống Coop nhưng Coop ở Cống Quỳnh gần Từ Dũ lại bán đồ sơ sinh nhiều nhất. Mẹ Bầu mua loại 1 mặt là cotton để bé nằm ko nóng, còn mặt kia là lớp nilon để chống thấm xuống nôi or giường. Hình như khoảng 22k/tấm.
    - Mẹ Kate thử vi vu ra Thủy Ngân ngoài chợ Cũ - 114 Hàm Nghi hoặc sạp 497 hoặc sạp Thành Cúc ở Chợ Bến Thành ngó nghiêng thử xem, có nhiều thứ hay và giá mềm lắm đó.
    - Giặt đồ cho bé thì mẹ BẦU xài Pureen, hôm trước mua một chai giặt dạng nước nhưng tuần rồi mới mua thêm 2 hộp dạng bột là bột giặt Pureen ABC, cũng mua ở Coopmart luôn.
    ttp0803: khi nào vào SG nhớ alo chị nhé. Vẫn còn giữ số đt chứ? Chị còn giữ số em đấy, chỉ ko biết là em có đổi số khác ko

    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 17/09/2007
  9. kate_nguyen

    kate_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Kate được 32,5 tuần rồi, con trai, cân tuần trước thì bé đã được 1,9 kg :).
    Vì hành trình chọn đồ cho con của Kate hơi khác mọi người, đầu tiên là do Kate được đồng nghiệp tặng cho 2 bộ đồ sơ sinh của dệt Đông Xuân (Hà Nội) vải rất mềm và mát, vì vậy Kate đã lang thang ở tất cả các siêu thị để tìm đồ loại này cho con, nhưng chẳng siêu thị nào có (Vinatex (ít mẫu), Maximax, Coopmart Cống Quỳnh, Siêu thị Hà Nội), Kate cũng đã ra sạp Thủy Ngân để tìm mua áo cho con (Kate thích con mặc áo đẹp, đơn giản và mát mà :">) nhưng đều không thấy hàng của Đông Xuân, áo, găng tay ở Thủy Ngân đều không đẹp.
    Vì vậy, theo ý kiến của một số đồng nghiệp có em bé và tham khảo bên Webtretho, Kate chạy ra sạp Thúy Hằng ở chợ Tân Định để mua một loạt đồ như quần áo (đẹp, đơn giản, nhưng không mềm và mát bằng Đông Xuân), găng tay, nón và bình sữa, ti.
    Tuy nhiên, sau đó Kate phát hiện ở quầy tự chọn Maximax hàng bán rất đẹp mà giá không đắt hơn ở chỗ Kate mua cho các mặt hàng quần áo, găng, nón, bình sửa, dụng cụ súc bình ==> theo Logic Kate cho rằng hàng ở đây giá tốt so với chợ (hàng đẹp, phong phú)==> sẽ tốt hơn các siêu thị khác :).
    Một số mặt hàng Kate không đề nghị mua ở Metro ví dụ như bình sữa vì ở Metro họ bán số lượng từ 2 cái trở lên mà theo Kate được mọi người khuyên thì chỉ nên mua mỗi cỡ bình một cái thôi, với lại lúc đến đó Kate đã mua bình sữa rồi nên không để ý giá, loại dụng cụ súc bình ở đây không có nhiều mẫu mã.
    Chắc vài hôm nữa Kate lại sang Coopmart Cống Quỳnh để mua tấm lót loại chị Bầu nói, mấy chỗ khác Kate toàn thấy làm bằng nhựa thôi, sợ em bé nóng. Kate cũng sẽ tìm hiểu xem loại lót Pureen của chị như thế nào, vụ giấy Puppy Kate thấy chị họ của Kate làm nên bắt chước theo :) ( tuần này chị Kate sẽ sinh, trước đó 4 tháng chị của chị ấy cũng sinh nên có kinh nghiệm thực tế)
    Chiều nay theo lời chị Bầu chắc Kate cũng ra mua luôn chai dầu của OPC. Mà chị Bầu nè, một chị trong cty Kate vừa chỉ mua dầu gội đầu Thorakao (hương bưởi- mua ở góc CMT8 và Điện Biên Phủ) giá 9500 về giặt đồ cho bé, vừa an toàn, tẩy ít mà lại rất thơm. Kate đã mua nhưng chưa giặt thử, khi nào giặt xong Kate cho mọi người kết quả nhé.
    Còn nữa, hôm qua sang nhà chị Kate xong về Kate mua ngay một cái giỏ nhựa (loại đi chợ) để mai mốt vào bệnh viên có thể mang theo những thứ như bình thủy, ly nước.... vào bệnh viện, sau này mình có thể dùng đi chợ luôn :">, Kate cũng siêng đi chợ nấu cơm cho chồng lắm, nhưng đi chợ toàn đi tay không, xách đồ lỉnh kỉnh, mua được cái giỏ thích ghê...
    Nhỏ thôi, nhưng hi vọng những gì Kate viết có ích cho mọi người, lúc ở trang Cưới ở Sàigon Kate toàn đọc ké, chẳng biết gì nên sang đây đóng góp bù vậy :)
  10. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nói đến vụ hàng dệt kim Đông Xuân mà mình đang ù cả đầu, cứ tưởng những đồ này SG có nhiều, nhưng mừ tìm mãi chưa ra - hết vào siêu thị, tới chợ, lại ra Vinatex mà vẫn ... trắng tay. Mấy bà bầu ở SG biết chỗ nào bán hàng dệt kim Đông Xuân thì ới lên giúp nhé.
    Mình chỉ còn mỗi vụ quần áo cho bé nữa là ổn. Hề hề, phải sắm cho bé trước - chứ đợi đến tháng thứ 7 như các cụ kiêng khem thì hỏng hết bánh kẹo. Lúc đó đi lại nhiều sẽ mệt lắm, mà mình thì lại nhiều việc - muốn đi đâu mua đồ cho bé là phải lên kế hoạch, sắp xếp công việc hàng tuần trời.
    Mấy mẹ đã mua bình sữa cho bé có kinh nghiệm gì không? Mình mua bình thủy tinh của Nuk loại cổ rộng ấy, ngoài ra cũng mua cái loại mà cổ nó cong - chả biết tả thế nào bây giờ - loại đó nó có lỗ thông hơi ấy. Ngoài ra mình cũng được bạn bè cho một số bình nhựa - nhưng có lẽ mình để cho bé uống nước - sợ cứ tiệt trùng bằng nước sôi bình nhựa nhiều sẽ không tốt cho bé.

Chia sẻ trang này