1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm hạnh phúc khi biết mình sắp được làm mẹ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 25/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pnd

    Pnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, chuyện của anh dễ xương quá, k kém gì chuyện của chị giotmuathu
    Chuyện của bọn em cũng buồn cười: Hồi trước em thấy chồng với em yêu nhau rồi mà anh í chẳng...hôn em hay có hành động j tình cảm cả, hị hị, em mới nghĩ hay là...anh ấy k ...đàn ông lắm Thế là em cứ làm tới, cứ thử chàng đủ kiểu. Mãi sau này chàng bảo em là hồi đó chàng chột dạ lắm, k hiểu sao cô này cô í lại ... bạo thế
    Rồi thì sau thì em có mấy con bạn (và bạn anh í nữa) lấy nhau mà rất lâu rồi k có con, em cũng sợ, vì em hay ăn vặt cam quýt táo khế, chỉ sợ ăn nhiều quá đầy thuốc sâu trong bụng, thế là em lại bảo chồng hay thôi chẳng cần kế hoạch đâu, vì bi h có con chẳng dễ chút nào!!!
    Kq: vừa thả đúng 1 lần thì "dính" luôn làm em bối rối k chịu nổi, hihi.
    Bi h thì bình tĩnh nhiều rồi, và quay lại với tâm trạng hân hoan rồi! Hình như bọn 82 đứa nào cũng "nhạy" anh ạ
  2. liuchiu

    liuchiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn nhé. Cố lo cho bà xã và bé con nha
  3. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Thật hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy con cười
    [​IMG]
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em cũng đang mong từng ngày được nhìn thấy mặt con yêu lắm. Sắp rùi, hồi hộp quá
  5. tunganh_online

    tunganh_online Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các bạn.
    thèm quá.ước gì mình cũng sớm có được cảm giác xung sướng hp như vậy
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì hạnh phúc bằng khi thấy con lớn lên từng ngày. Từ ngày có bạn Gấu Bum thì mẹ thấy mình thật vĩ đại, mình biết chịu đựng hơn, kiên nhẫn hơn, hiền lành hơn và dịu dàng hơn...
    Ngày nào mẹ còn hồi hộp chờ đón bạn chào đời thì bây giờ bạn đã 7 tháng rưỡi và đã đứng vịn khá vững. Bạn đã biết vỗ tay khi mẹ yêu cầu làm theo mẹ, đã biết nhõng nhẽo khi thấy Ba về, đã biết vòi vĩnh Ba vì cả ngay ở nhà với mẹ chán quá mà
    Hôm nay Ba Mẹ mới mua tặng bạn chiếc xe tập đi Playskool, bạn cười tít hết cả mắt vì có đồ chơi mới
    [​IMG]
    Bạn đang khám phá
    [​IMG]
    Bạn tập đứng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này