1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cổ long và tác phẩm

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Lemainga, 01/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Lemainga

    Lemainga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cổ long và tác phẩm

    Theo tôi thấy ngoài kim dung tiền bối , cổ long là một tác giả nên đọc thứ hai. Nếu như kim dung phong cách viết dựa trên các dữ liệu lịch sử để xây dựng nhân vật ( Kiều Phong, Đoàn Dự, Quách Tỉnh...dựa trên lịch sử TRung Hoa thời Mông cổ chiếm đóng) thì Cổ Long là tác gia dựa vào tâm lý con người để xây dựng nhân vật ( Lục Tiểu Phụng, Sở Lưu Hương, Yến Thập Tam...)Câu hỏi trong các truyện của Cổ Long gần gũi hơn so với Kim Dung , ví như ai là người không bao giờ tiết lộ bí mật , thì rất đơn giản đó là người chết....haha.
  2. acabela

    acabela Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    [Tôi đồng ý với nhận định của anh Lemainga. Tôi lại yêu thích Cổ Long hơn Kim Dung! ít nhất thì trong Cổ Long không fải mất công tìm kiếm ai là cao thủ đệ nhất như trong Kim Dung. Đơn giản đó là Tiểu Lý Thám Hoa.......>pằng chíu. Lệ bất hư phát! ặc! ặc!
    Cùng phong cách truyện trinh thám, đọc thấy hồi hộp. Cảm giác này các bạn làm gì tìm thấy trong Kim Dung!
    Được acabela sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 25/05/2007
  3. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Truyện của Kim Dung là để cho người chưa thích kiếm hiệp trở nên thích, bởi nó mở ra hẳn một thế giới mới, rộng lớn mới mẻ và hấp dẫn hơn. Thích rồi thì đọc tiếp Cổ Long, Gia Cát Thanh Vân, Ưu Đàm Hoa... để thưởng thức những hương vị khác của kiếm hiệp, trong đó Cổ Long là nhất bởi mấy cái "trinh thám", "miêu tả nội tâm", "triết lý "... như nhiều người đưa ra. Nhưng nếu không thích kiếm hiệp từ trước thì có đọc Cổ Long cũng chưa chắc thích kiếm hiệp, vì những giá trị ấy có đầy rẫy trong những thể loại khác và ít sạn hơn nhiều.
  4. fangdi

    fangdi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    2.371
    Đã được thích:
    0
    hic,dù làm mất lòng chủ topic thật.Nhưng nói thật,tớ chẳng thích Cổ Long một chút xíu nào cả.Cả văn phong,cách xây dựng tình tiết lẫn nhân vật đều không thể (theo cách đánh giá của mình) bằng lão gia Kim Dung.Đã thử đọc truyện Cổ Long , cũng cố gắng mà luyện hết Tiểu Lý Phi Đao , Lục Tiểu Phụng , Tiên Cô Bảo Kiếm ...Nhưng chỉ càng lí giải cho 1 điều là không thể nào đọc lại lần thứ 2 được.Còn Kim Dung lão gia thì đọc mấy lần vẫn không biết chán , lần sau còn hay hơn lần trước.Hắc hắc.
  5. Benediction

    Benediction Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    0
    Với tôi, Cổ Long là số 1 sau đó là Huỳnh Dị . Kim Dung tôi chỉ thích 2 tác phẩm Lộc đỉnh kí và Thiên long bát bộ . Ghét cực kì thằng TRương Vô Kỵ, Đoàn Dự, Hư Trúc.
    Đọc truyện Cổ Long lôi cuốn từ đầu đến cuối . Truyện của Cổ Long ko đặt nặng vào võ công mà trọng tâm là miêu tả nhân vật . Chẳng có một nhà văn kiếm hiệp nào miêu tả tình bằng hữu và sự thù hận nào bằng Cổ Long.
    Trong Võ Lâm Tuyệt Ðịa, khi được Kim Vô Vọng hỏi, Trầm Lãng đã nói là cho dù ko được so tài với Khoái lạc vương nhưng 2 bên đã giao đấu nhau về trí. Đó mới là then chốt của vấn đề. Đem võ lực giải quyết sự thắng bại theo tôi là hạ sách.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hay nhỉ, Kim Dung thì viết theo phong cách kể chuyện dân gian, Cổ Long thì viết theo phong cách Mỹ, hơi tý là lên giường , võ công thì thằng nào nhanh hơn, chính xác hơn là thắng, kiểu như đấu súng cao bồi...
    Thử kết hợp hai bác này :
    " Đoàn Dự hơi mơ màng, mường tượng như có một thân hình mềm mại như lụa đang lướt tới, hắn mở mắt liền lập tức cảm thấy hối hận. Người đang đứng trước mặt hắn là một người tuyệt đối nam giới không nên nhìn, vì đó là người không bao giờ quên được, không thể quên được.
    -Ngươi đang hối hận?
    Đoàn Dự nín lặng, hắn hiểu rằng không nên mở miệng.
    -Dù ngươi có hối hận, nhưng nếu ta bỏ đi, ngươi có không hối hận hơn không?
    Lần này thì Đoàn Dự không những không mở miệng, hắn còn mở mắt thật lớn như muốn nuốt lấy nữ nhân nọ. Đột nhiên, hắn phát giác Dương Ngọc Yến không những đẹp, nàng còn là một nữ nhân thông minh.
    -Ai?
    Dương Ngọc Yến nghiêm giọng:
    -Ta biết ngươi võ công tuyệt thế, lại thông minh hơn người, nhưng để ngươi đi đối phó kẻ này quả thật không yên tâm!
    -Nếu ngươi thực sự nghĩ vậy, đã không tìm đến ta!
    -Được, hãy giết Tiểu Lý Phi Đao cho ta, rồi ta sẽ thuộc về ngươi.
    Đoàn Dự vùng dậy, nhe hàm răng trắng nõn ra cười:
    -Tại sao lại là Lý Tầm Hoan?
    Dương Ngọc Yến hững hờ đáp:
    -Chẳng sao cả, ta chỉ muốn giết hắn thôi!
    Nàng ngửng đầu nhìn ánh trăng mờ ảo giữa cõi sương mù, thủng thẳng nói tiếp:
    -Mỗi độ trăng tròn ta lại muốn giết người, lần này là giết Lý Tầm Hoan!
    Đoàn Dự trố mắt ra nhìn nàng. Nhãn quang của hắn vừa đầy vẻ ngạc nhiên lại vừa khủng khiếp. Hắn hận mình chẳng thể cắn vào má nàng một miếng để ....(để thế nào thì em chịu)
    Dương Ngọc Yến đột nhiên biến mất, biến vào đám sương mù dầy đặc tựa hồ u linh quỷ mỵ.
    Đó là cách thoại của nhân vật, còn đây là đoạn đấu võ:
    "Đoàn Dự gặp Tiểu Lý Phi Đao, hắn vẫn không tin trên đời lại có người như vậy và hành động kỳ cục như thế.
    Tiểu Lý Phi Đaomặc áo trắng như tuyết, lặng lẽ đứng chờ trong cửa Tây... Y chờ Đoàn Dự xuất chiêu.
    Phi đao của Lý Tầm Hoan mà không thực sự nhanh như chớp thì Billy the Kid đã không chết dưới lưỡi đao của hắn.
    Đoàn Dự chỉ nói có năm tiếng.
    Lý Tầm Hoan hỏi y đến với mục đích gì, y chỉ đáp bằng hai chữ :
    -Giết ngươi !
    Lý Tầm Hoan hỏi lại :
    -Tại sao các hạ đòi giết ta ?
    Đoàn Dự đáp lại bằng hai tiếng :
    -Dương Ngọc Yến !
    Lý Tầm Hoan hỏi :
    -Các hạ là bồ mới của Dương Ngọc Yến ư ?
    Đoàn Dự đáp lại bằng một cái gật đầu.
    Lý Tấm Hoan lại hỏi :
    -Các hạ vì một đứa con gái mà lặn lội đường xa ngàn dặm đến đây để giết tại hạ ư ?
    Đoàn Dự gật đầu.
    Y đến để giết người chứ không phải đến để nói chuyện.
    Lý Tầm Hoan biến sắc. Hắn đã nhận ra nhân vật này và đã đọc Lục Mạch thần kiếm cùng tính nết si tình dại gái của y.
    Đoàn Dự tính tình quaí đản, kiếm pháp cũng ly kỳ.
    Khi y đã quyết tâm giết ai thì chính y cũng chuẩn bị cho mình hai nẻo đường. Đó là:
    -Ta không xuất chiêu được thì ta hết sống.
    Hiện giờ Đoàn Dự đã xuất hiện. Lý Tầm Hoan chỉ còn hai con đường để đi, không thể lựa chọn đường nào khác được nữa.
    Ngọn gió Tây thổi dài trên đường phố. Lá cây rụng tới tấp.
    Trên đình viên ở trong bức tường cao, đột nhiên một bầy quạ kinh hãi vụt bay vào cõi mây mù phía trời tây.
    Lý Tầm Hoan đột nhiên rút đao ra, đánh liền tám đao nhanh như điện chớp.
    Billy the Kid đã chết dưới phi đao của Tiểu lý Phi đao Lý Tầm Hoan.
    Đáng tiếc, Lục mạch thần kiếm cũng như các kiếm pháp khác trên thế gian vẫn còn chỗ sơ hở.
    Chỉ cần không xuất ra được là chết rồi.
    Lý Tầm Hoan phóng ra một đao. Chỉ một đao không hơn không kém, đã xuyên thủng cổ họng Đoàn Dự.
    Tấm lá vàng bị ngọn gió tây thổi bay phất phới chưa rớt xuống, người Lý Tầm Hoan đã mất hút ngoài ánh chiều tàn trong ngọn gió tây...
  7. deckelrand

    deckelrand Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    132
    Chết cười Chỉ đổi tên nhân vật thôi mà sao khả năng hài hước tăng cấp số nhân như vậy nhỉ? Giọng văn Cổ Long đúng là đặt biệt.
  8. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Em chưa có thời gian đọc hết tuyẹn Cổ Long, cả nhà cho em hỏi đọc truyện Cổ Long thì nên đọc theo thứ tự từ truyện nào đến truyẹn nào ạ ? Hay là vớ quyển nào đọc quyển ấy
  9. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Lemainga nói thì truyện của Kim Dung và Cổ Long có sự khác nhau về cách xây dựng nhân vật cho mình . Nhưng xét về nội dung thì Kim Dung vẫn là số 1 về tiểu thuyết kiếm hiệp. Còn Cổ Long đã pha trộn 1 chút jì đó của truyện trinh thám mất roài
  10. shanks

    shanks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Đúng như Lemainga nói thì truyện của Kim Dung và Cổ Long có sự khác nhau về cách xây dựng nhân vật cho mình . Nhưng xét về nội dung thì Kim Dung vẫn là số 1 về tiểu thuyết kiếm hiệp. Còn Cổ Long đã pha trộn 1 chút jì đó của truyện trinh thám mất roài

Chia sẻ trang này