1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ - Nous sommes là à partager votre vie (tập 2)

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi bigctocxu, 01/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. johanl

    johanl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    976
    Đã được thích:
    0
    Hix, trời mưa bão thế này, làm thế nào để khỏi phải đi làm nhỉ. Nghĩ đến bị ướt nhoẹp là thấy ngại rồi. Căn bản nghe loáng thoáng thấy bảo hôm nay lại được lĩnh tiền gì í nên vẫn còn đang phân vân, không thì nghỉ béng cho xong, mai đi làm bù.
  2. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Huhu đi học bơi mới có hai buổi mà sao chân tay đau nhức hết cả thế này
  3. narcisseno1

    narcisseno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    tại lâu ngày ko vận động Mấy nữa chả bơi nhoay nhoáy rồi lại kêu: sao mình bơi mãi kiểu này/kiểu kia mà chả đúng j Nói chung: hở ra là kêu
    Mấy hnay tập tành học t.anh (lại học ) của đáng tội, đọc toàn bị nghe chửi: mày pháp hóa tiếng anh à? mày đọc kiểu j cứ cà giật cà giật? .... Mình mới học grammar nửa tháng nay, học đọc vài ngày nay mà đòi mình nói siêu đc á Có mà loạn à, cần dek j đi học nữa chứ Từ từ khoai mới nhừ, hừ hừ
    ôi, vấn nạn tiếng anh
  4. nikolaus

    nikolaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Hix, nói đến tiếng A là mình ko thể ko vào ca thán góp phát. Chả là sp bị trát thông báo là sau 2 tháng sẽ phải sử dụng thành thạo tiếng A trong công việc để sếp xét tăng lương, ko có vẫn ì ạch ở lương khởi điểm công chức. Mà lạy hồn, cho em có 2 tháng mà lại ko cho tiền em đi học thì thà bảo thẳng em là ko có lên lương lên leo gì hết có phải là đơn giản không.
    Định lúc nào có thời gian sẽ cố gắng đi học thêm tiếng Đức. Rõ ràng là ko gấp bằng tiếng A mà sao mình lúc nào cũng thấy có hứng nhỉ. Nghĩ đến là thấy phấn khởi rồi.
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng có đc tiền j ko ạ
  6. nikolaus

    nikolaus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    được, nhưng mà ít lắm ạ. Lúc lĩnh tiền em còn hỏi xem là có vô tình bị thiếu mất một số 0 hay không, làm ai cũng nhìn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng quả thực là rất ít. Đúng là sức lao động rẻ mạt.
  7. kuroaki

    kuroaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2008
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhân vụ tA, vào than vãn thêm phát nữa. Đêm qua lọ mọ xem 1 clip mang tính chất giáo dục bằng tA. Lạ là xem bản có phụ đề thì có vẻ hiểu hiểu, mà ngay sau đấy xem bản sạch thì lại chả hiểu gì, cứ ngẩn tò te ra. Quả là nan giải. Bây giờ muốn ôn cũng chả biết ôn từ đâu nữa.
  8. arnaud

    arnaud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi bơi về, tạt qua KTT mua kem về mút ôi giời, đúng là mậu dịch quốc doanh, lần nào cũng hết kem sữa dừa, mà kem ca cao ăn như magi đông lạnh í, nên đành lấy 1 hộp kem cốm và đậu xanh.
    Vừa rồi ra hiệu tạp hoá mua mấy lốc Cô gái HL cho hai đứa cháu mà sao hôm nay nhà í đóng cửa sớm thế, thành ra lại phải về tay không.
    Chiều đi bơi thì, hix, bị cô giáo chê bôi đủ điều. Mà mãi vẫn lóp ngóp ko nổi được thì nói gì đến lội với chả bơi.
  9. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    Thế cuối cùng là tự dưng đc hay là sức lao động thế ạ
  10. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Bực tức..giận thế cơ chứ. Đi cả tuần không sao, còn vài ngày nữa bị kiểm tra vé là sao không biết. Ghét cái thằng xoát vé tàu thế cơ chứ. Nhìn muốn chửi nhau ...nhưng được cái mình dạo này đàng hoàng tử tế lắm, biết kiềm chế mình. Ném cho nó một cái lườm cháy mặt xong ném cái card vào mặt nó. Bực mình gì đâu. Nhưng bù lại có người cuối tuần hưá đưa đi ăn...cũng khấp khởi mừng thầm. Iu thế cơ chứ

Chia sẻ trang này