1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bưu điện Nam Định (nơi nhắn tin, hẹn hò..............buôn các loại dưa mà không sợ ế :D ).Có tin nhắ

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi motthoang_hn02, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Silv có một điều hỏi Sì hoặc bác Nông giải thích giúp.
    ?oCon đường thiên lý? trong các tác phẩm văn chương Silv đã đọc thì Silv được hiểu rằng, đó là một con đường dành riêng cho một cuộc đời, một số phận nào đấy. Nó rất dài, không điểm đến, không đích đi và người đi trên ?ođường thiên lý? chỉ biết đi và không bao giờ dừng chân tại 1 điểm nào đấy quá lâu.
    Nhưng hôm nay đọc bài này cũng là ?ocon đường thiên lý? nhưng không biết nên hiểu thế nào.
    Làng xôi trên đường thiên lý
    Làng Tương Mai nằm ở phía Nam kinh thành Thăng Long xưa, nơi có con đường thiên lý (đường Trương Định, Quận Hoàng Mai) đi qua. Không chỉ sách sử có ghi mà cả trong ký ức các cụ già vẫn lưu truyền chuyện kể rằng ngày xưa Tương Mai từng là điểm dừng chân của người phương xa trước khi vào nội đô.
    Trên con đường thiên lý, trạm Hà Mai ở đây chính là nơi nghỉ chân, đổi ngựa của quan khách trước khi chuyển công văn, giấy tờ từ trong Nam vào thành và ngược lại. Nhờ một vị trí đặc biệt như thế, người dân Tương Mai từ xưa đã biết đem những sản vật quê mình ra buôn bán, phục vụ khách qua đường. Rồi dần về sau, họ mở mang thêm hàng nước, quán ăn, nhà trọ. Phố xá Tương Mai ngày dần tấp nập hơn...
  2. congkv

    congkv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    N*** ơi có biết anh yêu em lắm không
  3. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    N*** là ai ? Tớ cũng là N***
  4. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thiên là ngàn; lý là đơn vi đo chiều dài của TQ bằng 500m. Đường thiên lý cũng như đường vạn dặm nghĩa đen là đường rất dài như Quốc lộ, đường huyết mạch (tớ tra trong Wikipedia). Nghĩa bóng là như Silv hiểu.
    Tớ ít gặp, ít dùng từ này.
    Kính bác Nông bổ khuyết.
  5. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Dạo này mình đang béo lên thì phải. Sì thấy thế không?
    [​IMG]
    Mới chụp sáng nay tại văn phòng sau khi mua hoa đến cắm
    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 09:14 ngày 25/07/2008
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    quay
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ôi, thế thì Silver bỏ xuống. Không chưng nữa. Xấu hổ quá.
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Ợ,
    Em là em thích nhất cái Slôgân của pác Lờ xờ Bách đấy "kể cả khi đang ôm thuê bao khác cũng ko bao giờ mất liên lạc"
    Dưng cơ mờ anh em nhà mình mải làm ăn quá. Vào mờ không pót bài thì cũng bùn. Em là em thích cả pót bài lẫn tụ tập đàn đúm nữa cơ . thế mờ lại chả có cơ hội mấy
    [/quote]
    làm ăn thì cũng bình thưởng ko đến nỗi mải mê lắm nhưng dạo này cứ lúc có hứng pot bài thì mạng lại lỗi thế mới ức chế
    Tớ là tớ cũng thích tụ tập đàn đúm lắm cho nên đang phấn đấu để cuối năm nay mời anh em đàn đúm 1 bữa ra trò đây các đồng chí cứ chuẩn bị đàn đúm nhé
  9. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Chẳng thấy Sì đâu nhỉ? Không biết dạo này khỏe hay yếu. Tối qua Silv nằm mãi không ngủ được, định dậy hỏi thăm Sì lúc 10h30 nhưng nghĩ chắc hơi khuya rồi nên ngại. :D
  10. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn khoẻ, nhưng dạo nì đang tối hết mặt mũi. Silver đã uống hết thuốc chưa ? Có muốn uống típ hông ? Chưa nghĩ ra có thể gửi ai mang vào.
    Vụ hán-việt thì Sì Nhọ cực kém, trả cho bác Nông dòm thui. Để vài hôm nữa rỗi hơn có thể sẽ ngẫm nghĩ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này