1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GỬI NHỮNG NGƯỜI "QUÁ TỰ HÀO" KHI "TRÈO" LÊN ĐƯỢC PHAN SI PHĂNG

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi XanhDoTimVang, 05/03/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruoumatgau

    ruoumatgau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    *** ai lại tự thổi vào đít mình như bạn Disas..thổi bạn XĐTV.
  2. Disasterpiece

    Disasterpiece Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Eo ôi nói bậy thế !
  3. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Bác ơi, bác có tung hứng cho chị Xanh đỏ tím vàng thì cũng vừa phải thôi. Dù có là người nhà cũng không nên bênh nhau quá thế.
    Bác đọc lại lời lẽ của chị ý ở bài đầu tiên đi chẳng giống tẹo nào với cái vàng 1 bác đưa ra đâu. Còn cái vàng 2 của bác thì chẳng thấy chị XDTV ý nêu trong bài đầu tiên.
    Còn kêu gọi mọi người giữ gìn vệ sinh khi leo Fan thì bác Chito và mọi người cũng đang kêu gọi mà, có cần phải dùng nhiều từ ngữ nặng mùi như thế này để khích bác lẫn nhau không? Với lại em nghĩ chẳng ai leo Fan với mục đích tốt đẹp giữ gìn môi trường cả, việc giữ gìn môi trường nó phải ăn sâu vào suy nghĩ, làm gì cũng phải giữ gìn môi trường chứ không chỉ leo Fan. Giả như bác đi Chùa Hương để cầu tài cầu lộc cầu sức khoẻ may mắn chứ bác cũng chả đi vì mục đích giữ gìn môi trường nhưng trên đường leo Chùa Hương bác vẫn phải giữ gìn môi trường vì đó là việc bác phải làm.
    Thiết nghĩ chị XDTV làm như thế thật phí mất suy nghĩ tích cực mà chị ý đã muốn đưa ra .
    hị... hị... lắm lời quá
    @Anhem leo Fan: hôm nào ọp ẹp cho em đến hóng hớt chuyện Fan mấy .

    Được hoangthuy sửa chữa / chuyển vào 08:13 ngày 06/03/2007
  4. XanhDoTimVang

    XanhDoTimVang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện vệ sinh, theo các cụ U75 đã từng "trèo lên Fan" kể lại thì.......... ôi thôi, tởm lợm. Bươm **** (giấy vệ sinh) trắng bay khắp rừng. Trong rừng có bao nhiêu chỗ nghỉ là có bây nhiêu bãi "mìn" - cứ như là Pôn Pốt gài mìn ở Cam Pu Chia ý. Chưa kể các loại nilong và ống bơ.... làm cho những người đã trót một lần leo, không bao giờ muốn quay lại.
    Các bạn cố đạt mục đích nhưng lại quên đi cái hâu quả. Khi trèo đến nơi thì vỗ ngực thùm thụp, ta đây đã chinh phục này nọ... nhưng đấy chỉ là ảo tưởng thôi. Nên tự khiêm tốn. Bạn Chitto đã từng lập một topic, khư khư ôm cái chóp, kế hoạch xây dựng này nọ nhưng cũng chỉ là vô nghĩa. Đúng như bạn Hakhoai nói, lòng tự ái của các bạn quá cao............
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Em nhầm
    Được vagabonder sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 06/03/2007
  6. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Nhầm gì thế? Ai nói gì mà em lại nhầm thế hả Bò Đá?
  7. anhtrai22

    anhtrai22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    1.907
    Đã được thích:
    0
    - Bạn chưa leo Fan thì đừng nên nói nhiều, nhất là nói về những cái gì mình ko thực sự biết.
    Tại sao bạn lại nghe những bà cụ già ở tận đẩu tận đâu nói như thế mà bạn đã vội tin là sự thực, hay là bạn lại tự "vẽ" ra để mà bảo vệ ý kiến của bạn.
    - Tớ là 1 người đã leo Fan và tớ thấy là chả có chuyện Mìn lung tung khắp nơi, ống lon, ống bơ vứt bừa bãi như bạn nói.
    . Thứ nhất các loại rác đều đc đốt sau khi nhổ trại, có các bạn đi trc dùng những miếng giấy vệ sinh để đánh dấu đường (cái này có thật) tuy nhiên nó là loại rất dễ phân huỷ, chỉ sau vài 3 ngày là tiêu thôi.
    - Chắc chắn ko có chuyện ống lon ống bơ vứt bừa bãi vì thứ nhất người ta ko mang ống bơ theo do rất nặng, còn các chai nước đc mang theo dùng triệt để để đựng nước, ko có ai vứt đi.
    - Còn chuyện mìn: hehhe lên đó thì biết chả dễ dàng gì đâu, làm gì có đc ăn uống đầy đủ, thoải mái mà đi vệ sinh, 4 ngày lên đó tớ chẳng đi phát nào (ko tính hái hoa).
    Đấy sự thực nó là thế, bạn ko biết gì thì đừng TO MỒM, tớ quote cái đoạn trên để cho bạn thấy bạn THỰC SỰ ĐIÊU TOA thế nào, hoặc là rất ngu ngốc mới đưa cái dòng này lên: "ôi thôi, tởm lợm. Bươm **** (giấy vệ sinh) trắng bay khắp rừng. Trong rừng có bao nhiêu chỗ nghỉ là có bây nhiêu bãi "mìn" " <<< điêu vãi..........
  8. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    @ Hoangthuy : chả phải người nhà mà nói đúng thì em cũng tung hứng ngay, người nhà mà nói đúng thì lại càng phải tung hứng nhiều hơn .
  9. hakhoai

    hakhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2001
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    hị hị, em cũng vừa ở tụt ở trên Fan xuống, sau khi bò lên mất 1 ngày pác ạ, và chuyện bom mìn là có thật, hị hị. Còn về vụ vỏ đồ hộp, rồi rác rến thì các bác cú nhìn xung quanh thì biết, em chả phải tả làm gì... ma chân thành chia buồn vì cái sự ko "đi được phát nào" của pác...đời có mấy cái sung sướng mà không được hưởng thì... hị hị, chán nhờ...
    Được hoangbquang sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 08/03/2007
  10. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Năm ngoái bọn tớ leo không thấy rác như bạn này nói. Không những các thành viên tự ý thức mà các guide cũng luôn nhắc nhở dọc đường và cùng dọn dẹp sạch trước khi rời chỗ cắm trại.
    Bạn này tận mắt thấy hay chỉ nghe nói lại?
    Theo tình hình ở Việt Nam bây giờ, thì giới trẻ được giáo dục và có ý thức giữ gìn môi trường hơn là "các cụ" (không tính "các cụ" Tây)
    Ghi chú: Giới trẻ có ý thức ở đây không tính bạn vietkyo (bạn này thuộc hàng hiếm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này