1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hehe, ò ò.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ghé thăm... qua trơ lại... cùng bồ tèo ngồi hát ca bồng bềnh ... (ờ bềnh bồng... )
    honghoavi
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Các mụ, tường thuật mau không oánh chít hít giờ.
    Mụ Dzịt ò, cho xin mấy tấm em bé thả diều với tấm có ánh nắng xiên xiên ở cái ngõ nhé.
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Không cho, vô tay quan là của quan!!!
  5. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Không cãi nhau, tường thuật lẹ, không đét đít cả đám giờ
  6. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Metnhi tường thuật mà. Tui chỉ cung cấp hình.
    Cả ngày nay bạn í mắc làm nhân viên ngoan, không online.
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mừ bạn í vẫn vừa làm vừa viết tường thuật á.
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Giỏi, giỏi, giỏi. hí hí hí. Noái chung là đang chờ bài tường thuật của em dzí hình ảnh để tha hồ bình loạn đây.
    Tình hình của em Trờ trờ có vẻ căng thẳng hỉ
  9. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em pót từng đoạn nhỏ thôi Metnhi, để chị bụp hình xen kẽ cho hấp dẫn.
    đang up hình.
  10. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    KINH CÙNG: ĐIỂM ĐẾN TÂN NIÊN​
    Qua 1 năm con Hợi tình hình hơi lắng đọng, hoạt động ăn chơi nhà BB đến giai đoạn sâu cbn lắng, đặc biệt là Metnhi hết bị thất nghiệp thì bị dzí như điên. Ui, tâm hồn Lềnh Bềnh của tui không thể cứ giậm chân tại chỗ được.
    Sau khi Chimế đi Macau về, một cuộc kiu gọi rối rít, rít rối đã diễn ra. Lần này sẽ đi Kinh Cùng, thỏa mãn cái mơ ước chèo ghe của Rụng, thỏa mãn cái sự bức xúc bấy lâu nay của Metnhi và bù đắp mí lần đi hụt vụ Mai Quốc Nam của nhà mình.
    Oai, kêu gọi mới là khó khăn. Tình hình là Rụng iu không thể đi được, tình hình là em Phòi bị sếp ngáng chân, tình hình là Sol lão chỉ có đi ngang chứ hông có vào. Nhưng mừ máu ăn chơi đã chiến thắng tất cả, kết quả là "Trên trốn xếp, dưới trốn nhân viên", Bềnh Bồng đi Kinh Cùng với quân số 7 tên: Chim, Metnhi, Vịt, Rụng, Phòi, Càrốt, FờBờ và kế hoạch ăn chơi hứa hẹn nhiều "thú" và "vị".
    Tập trung nhà Chim: 1h chiều 23/02
    Đến nơi chưa thấy ai hết. Ui, sao mình ngoan vậy ta? Mặc dù trước khi đi đã bị ông trời hăm he mưa, mà ổng mưa thiệt, nhưng mình không ngán.
    Tội nghiệp nhứt là FB, chạy một mạch từ Biên Hòa lên cho kịp giờ, nhưng hóa ra vẫn trong đội hình đến sớm. Hé hé, cho chừa tội đúng giờ. Dzịt ò cũng ngoan ngoãn đáp xe ôm đến chỗ hẹn. Rùi Rụng và em Carot kiêm khoai tây cũng từ từ đổ bộ (2 người này đi riêng nha). Đoái quá, rất là đói. Mình chở Chim đi lấy thức ăn đặt sẵn ở quán Bà Ngoại mà lòng cứ bị liêu xiêu bởi mùi đồ ăn hấp dẫn. Chim còn mua thêm đậu xanh, đậu đỏ nữa chứ, mình chắc mẩm tối nay thể nào cũng có chè ăn. (Sự thực thì đậu không phải dùng để nấu chè, mà... Muốn biết nó dùng làm gì, xem hồi sau sẽ rõ).
    Về đến nhà thì em Phòi xuất hiện. Hoan hô em Phòi, hoan hô em Phòi! Trong vụ này chắc Carot vui nhất, nhỉ?
    BB không thể thiếu cafe. Nhứt là đối với Rụng. "Metnhi, đi kiếm cafe uống đê..."
    Lọt tọt qua bên kia đường, đi long nhong tìm cafe thì phát hiện ra bánh mì gà nướng. Chẹp, nhìn nó ngon quá, không ăn không được. Làm ngay 3 ổ, thêm 3 ly cafe về chia sẻ dzới đồng bọn. Ngon!
    Nạp năng lượng xong, đội hình sẵn sàng, Long An - Kinh Cùng trực chỉ.
    (Gấp rút quá, post nhiêu đây, mai tiếp tục hen. Giờ phải đi rửa xe thôi)
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 25/02/2008

Chia sẻ trang này