1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngồi hát ca Bềnh Bồng (version 08.03.2007)

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Sài gòn (HCMCC - SAIGON Club)' bởi metnhi, 08/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chim với Vịt mà chung nhóm gia cầm?. Úi trời.
  2. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Đoạn gặp lại nhau là mừng mừng tủi tủi roài, lo tót lên xe chạy tiếp chớ ai ở không chộp hình chòi!!!.
    Hình tiếp nè.
    khăn ướt dùng để lau mặt.
    [​IMG]
    trời mưa nên đường hơi dơ một chút.
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chân này giống Ninja quá!
  4. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Chim, anh có lộn không? Cái này giống cái giẻ lau tay của mí anh sửa xe quá!!!
  5. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ò, lau xong cái mặt thì cái khăn thành như vậy đó.
    @Metnhi: chân kao đó màiiiiiii!!!
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp...)

    Con kênh (người) ta đào đã có nước chảy qua, chạy dọc suốt đường đi, hai bên là rừng tràm xào xạc. Ở đây người ta trồng tràm vừa để lấy cọc xây dựng, vừa kết hợp nuôi ong. Lỡ mà bầy ong bay ra hút mật nó tưởng mình là hoa thì sao ta? (Phòi, sợ hông Phòi?)
    Đúng là xứ phù sa bồi đắp tươi tốt, giờ mới tận mắt nhìn thấy thế nào là miền Tây sông nước, và thẳng cánh cò bay. Ruộng lúa đương độ ngậm sữa đòng đòng, trải dài tít tắp. Mùi hương lúa, mùi hoa tràm, mùi cây lá còn ẩm sau cơn mưa, mùi tro từ đám cỏ vừa bị đốt bên vệ đường... Tất cả những hương đồng gió nội này lay thức giác quan tưởng như bị khói bụi phố thị vùi quên mất rồi...
    Nhà cửa xứ này be bé, xinh xinh. Muốn đi vào nhà phải qua cầu bắc ngang dòng kinh, hoa trước hiên và những lu nước dựng quanh nhà. Cả quán xá ở đây cũng là lạ, dễ thương. Quán cafe như căn nhà thủy tạ trên hồ nước, neo mình đón gió. Khách muốn vào quán phải để xe bên này bờ mà đi bộ qua...
    Trời càng về chiều, ánh nắng xiên khoai trải tia dài xuống mặt đường một màu vàng nhẹ làm Rụng nàng xúc động đậy "Tình hoài hương! Khói lam vương tâm hồn chìm xuống." (Rụng nàng chứ hổng phải chàng, bởi bữa đó thấy Rụng dịu dịu dàng dàng, và có một mùi thơm rất chi là con gái, hí hí). Mà Rụng cũng chỉ dịu dàng hết con đường bê tông mà thôi. Đường đất đỏ vừa qua buổi chiều ướt mưa, đất mềm và trơn, thêm cái xe mòn bánh sau. Cái cảnh hồi hộp bắt đầu từ đây.
    Đang chạy ngon lành tự nhiên oạch một cái. Hú hồn! Không phải phe mình. Một bác đang hăm hở đi bỗng lắc một phát, xòe ngay luôn, ngay trước mũi xe Phòi, và ngay sau lưng mình. Bác này làm nao núng tinh thần anh em quá. Oạch xuống thì không đau lắm nhưng mừ dơ đồ, hé hé, nhất là Rụng... Can đảm tuyên bố là đi sông, đi nước, mặc gì cũng được. Quả là trời chiều lòng người. Một đoạn sau đường xấu hơn, đang đi thẳng mà bánh xe cứ theo đường cong, anh em thì ngày càng xa dần, trời thì mỗi lúc mỗi tối. Căng thẳng ghê! Rụng phải cho xe chạy vô ven đường, để tránh bị trượt. Mình thấy ổn ổn nên kiu "Leo lên giữa đường đi chị" và... không phải nói nhiều. Cú ngã tự nhiên, tự nhiên đến nỗi không thể tin được là mình xòe. Chân Rụng chống xuống đất nhẹ nhàng, mình cũng tì đầu gối xuống đường, lấm lem. Xong, cầu được ước thấy nhé!
    He he, lúc đó chỉ thấy mắc cười. Hai tên đứng cười nghiêng ngả, làm anh chị kia đi đường dừng lại hỏi thăm, chắc cũng thắc mắc lắm "chụp ếch mà có gì vui vậy trời". Giờ mình cảnh giác cao độ, muốn nghe điện thoại cũng phải dừng hẳn, tấp vô lề mới dám nghe. Đồng bọn hỏi đang đi tới đâu, sao lâu dzị. Mình báo cáo vụ xòe mà nghe bên kia cười ha hả, lớn nhứt là giọng Dzịt ò. Dzịt bữa nay giỏi hen! Luôn luôn là tốp dẫn đầu. Cũng may là sắp đến nơi, vừa xuống đến chân dốc là thấy đồng bọn đứng đón rồi. Bến đò Năm Vân. Hu ra, tới nơi rồi! Kinh Cùng là đây!
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì vậy ạ?
  8. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Còn một mùi nữa em. Mùi chua chua. Đường đi chị cứ lia mũi ngửi. Cứ thỉnh thoảng lại có mùi chua. Lạ, mình đâu đến nỗi trong 2 tiếng mà tỏa hương đến dzị. Chim càng không. Mình ngồi truớc Chim mà. Cứ nghe mùi chua là đưa mũi ngửi. Có lúc nghĩ là mùi người ta phơi mẻ nấu chua, nhưng món đó hông phải ở miền Nam. Đến vòng về mới phát hiện ra nó là mùi của tụi ong hay là nhà của tụi ong. Sao mật của nó thơm mà nhà nó chua dzị kà???
  9. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Tại tụi nó ở tập thể nhiều quá đó chị.
  10. chimene

    chimene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Xòe. Có 3 tấm hình về Xòe.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này