1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bụi Xuân và những chuyến oánh lẻ - Festival Diều quốc tế - Offline Bụi Xuân hai năm tại Tp.Vũng Tàu

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi vagabonder, 11/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Đã đi, đã về và đã chén cơ số chuột, rắn và lươn....lần này đi chẳng có rùa. Post vài cái ảnh lươn rắn lên trc, ảnh resize rồi sẽ post sau
    Chuột, mập ú ù
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lươn...cũng không kém phần hấp dẫn
    [​IMG]
    ...và cháo rắn đậu xanh, mát, bổ
    [​IMG]
    Quên, thành phần tham dự trong chuyến đi lần này
    [​IMG]
    @Có Mod nào đi qua nhờ đổi lại tên topic như cũ: "Bụi Xuân - Các chuyến oánh lẻ" dùm
    Được jeandn sửa chữa / chuyển vào 14:26 ngày 23/06/2008
  2. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Đã trả lại tên cho Bụi Xuân! Thanks Mod Zorzo hén!
    Lôi nhà mình lên để lấy tinh thần miền Tây mùa nước nổi nào. Vào mùa rồi, thèm cá linh béo ú nướng, cá lóc nướng trui cuốn đọt sen non, lẩu bông các lọai ...
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá!!!,cho đu theo dzới,hihi,mình ở SG,hehe
  4. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ...lại vào mùa của tour ăn nhậu rồi...ực...chẹp
  5. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Bụi Xuân qua được 3 cái mùa tết rồi nhở.

    Ngày đi.
    [​IMG]
    Ngày trở về.
    [​IMG]
    Còn nhớ khi đó nhóm này là nhóm đầu tiên public trên ttvn leo Fan không guide không porter, bị anh em bà con ném đá chửi bới quá trời... Vậy rồi trải qua 5 đêm 6 ngày mò mẫm vật vã cuối cùng cuộc chinh phục cũng thành công.
    Năm tiếp theo Bụi Xuân vẫn tiếp tục đi Fan nhưng không có bóng dáng 2 người đẹp .
    Năm vừa qua thì... kẻ bị cuốn vào vòng luẩn quẩn của ái tình , kẻ ngủ gật trên bàn phím quên thời gian, đa số chắc bị ảnh hưởng bởi khủng hoàng kinh tế toàn cầu nên BX không duy trì chuyến đi thường niên như mong đợi.
    Không làm được gì nhiều. Post lại mấy tấm hình xưa để anh em ôn nghèo kể khổ nhờ!
    Bếp made by BX
    [​IMG]
    Cơm made by BX
    [​IMG]
    Trang thiết bị phục vụ công cuộc abc
    [​IMG]
  6. jeandn

    jeandn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Tập hợp ACE cụng ly cái nào....
    Đoàn trẻ...
    [​IMG]
    Đoàn già....
    [​IMG]
    1...2...3...Dzô
    [​IMG]
    Ủa...mà lịch đâu? lịch đâu?
  7. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    ôi ôi ^^ nhìn đám thịt chuột ngon quá đi
    hấp dẫn quá . có lẽ anh em phải Nam tiến một chuyến thôi :( anh Bình ơi chị Gấu ơi Dê ơi
  8. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Nhìn ảnh lại ngứa chân...muốn đi. Đi dối già
    @ Nghĩa: anh Nghĩa ơi Gấu rút lại đơn xin nghỉ hưu non nhé. Tâm ko tịnh được, lại phải đi đú với mấy đứa nhỏ thôi.
    Sài gòn cố gắng phát huy nhá , gì chứ vụ ăn nhậu thì Hà Nội đều như vắt chanh. Phượt ko đi chứ nhậu hô 1 cái là đủ bộ luôn
  9. Kollorado

    Kollorado Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Gà: ém cái ảnh nồi cơm cháy đi, cứ bêu ra thía kia thì Gấu ....
  10. jinQ

    jinQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    em vừa bảo chị Gà là sao cái nồi cơm nó sô cô na quá nhìn ngon ghê. chứ như anh Bình nấu cả chiều hì hụi mà được có 1 tẹo sô cô na.
    mới biết là của chị Gấu. hi vọng sớm được chị nấu 1 bữa cho ăn

Chia sẻ trang này