1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký member box Cần Thơ Version III

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi ngoisaotimban, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Số mình sao sinh nhằm ngôi sao xấu.người ta thì áo bỏ trong quần ngồi máy lạnh,còn mình thì tối ngày long nhong trên đường, người ta chơi heneken mình thì rượu đế.sáng mở mắt ra là dòm thấy cái xe + cái nón bảo hiểm+30k tiền xăng.....
    Mà sao cái topic này đổi tên sao thấy "nông dân" quá nhể.
    Được dungsamtien sửa chữa / chuyển vào 21:28 ngày 13/03/2007
  2. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị tâm lý vào những ngày căng thẳng, bữa cuối online của tuần này. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như những ngày vừa qua!
    P/S anh Dũng: Chủ của nó cũng có khá hơn đâu.
  3. onelightct

    onelightct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Ngẫm nghĩ, ở đời có cái số...
    Sáng nay, đứa bạn báo tin thằng bạn học chung lớp vừa bị tai nạn giao thông qua đời, quá bất ngờ.Mới tuần trước còn đi học chung.
    Chiều đi đám tang, mới biết là nguyên nhân tai nạn thật lãng nhách: Xe khách Mai Linh chạy bị bể bánh nên nó đâm vào xe gắn máy của thằng bạn, cả 2 đứa ngồi trên xe cùng chết, xui quá xui! Đã vậy bọn Mai Linh lại ko thèm cử người đến thăm nữa chứ. Hic Hic!
    Ngẫm nghĩ, ở đời có cái số, hôm nay ta còn sống, mai chẳng biết thế nào? Bởi vậy, nghĩ cái chữ ký của mình có ý nghĩa thật!

  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Lão đại ui, anh đừng có cằn nhằn mãi thế chứ. Ai bắt anh chọn rượu đế đâu à, sao anh không chọn cafe như em nè, hì hì ;;) Có người muốn được long nhong 1 cách thỏai mái như anh mà không được ... à, thử bắt anh bỏ vào cái hộp máy lạnh xem anh ngồi được bao nhiu lâu nhỉ ? (No smoking nha anh keke)
    Chưa thi học kỳ mà bé ?Làm gì quéo lên hết trơn dzậy ? Hì hì
    Ừ ... đời là thế đó em. Gặp gỡ thật tình cờ mà ra đi cũng thản nhiên . Chị cứ bị ám ảnh phong cách truyện kiếm hiệp : lãng tử quay đi không ngoái đầu nhìn lại. Thà làm 1 người vô tình trong suy nghĩ của người khác, như thế sẽ đỡ day dứt hơn là 1 kẻ níu kéo những thứ không phải của mình. Á ... lạc đề rồi ... ý của chị là đồng cảm với em đó, chị muốn thì vô cùng muốn sống sao để cho dù có chết ngay cũng không hối hận phí phạm 1 cụôc đời đẹp đẽ mà cha mẹ đã dệt lên ... nhưng hiện tại thì .... hức hức !
  5. cta1025

    cta1025 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cứ vậy, thời gian trôi qua, đôi khi một thứ gì đó quan trọng đã xa ta, ta không hề biết .... rồi sau đó là chìm trong hối tiếc.
  6. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao thế nhỉ ???Đúng là chuyện buồn cứ cùng nhau kéo đến 1 ngày mừ ko chia ra ngày hôm nay 1 chuyện rồi 2 hay 3 ngày 1 chuyện.....dồn lại hết 1 ngày như thế bộ muốn cho tui chết hay sao nhỉ, hay là thử thách dây thần kinh????Ko bít có gì nặgn nề ko sao mình thấy lo lo sao ấy nhỉ, thà ko bít thì thôi chứ bít òi kêu yên tâm sao yên tâm được nhỉ???Cứ nhìn mừ thất tội tội sao ấy, nhưng tội cho ngừ ta rồi ai tội cho mình. Sao chán quá nhỉ !!!!!!!!
  7. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Xem ra người hiểu mình nhất vẫn là Mèo.kaka
  8. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít là người gì nữa cái gì cũng kén riết ko hiểu nổi, ngay cả thuốc uống trị bịnh cũng kén uống ko hợp thì bị shock thuốc, hic bản thân đày bản thân, thuốc ko uống đựơc thì có nước mà chết thôi, chẳng hiểu sao mừ có người khó khăn đến thế, đêm qua cứ nghĩ là mệt mỏi mằn trong bịnh viện òi, may mắn có BS ở nhà ko là mệt, cứ cái đà này hoài chắc chết quá, ko biết khi nào mới trị xong bịnh của nhỏ....
    Được muamauxanh sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 15/03/2007
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là theo lời phát động của nó...cuối cùg tất cả các fans cùng treo avatar ls "Chuyện hôm qua" lên blog...Bi giờ thì thành 1 cơn bão mất rùi...heheh...nhìn zui thiệt...đâu đâu cũg ngập tràn avatar A2....còn nó thì dành hẳn 2 tuần cho Anh, CD và ls "Chuyện hôm qua"...
    Zui zui...
  10. haygaysoc

    haygaysoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2007
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Nóng như thế này thì chán chết, làm biếng ra đường quá. Giờ này đi spa chắc sướng lắm đây, thôi để mai tính tiếp, giờ làm cái project cho xong đã....

Chia sẻ trang này