1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Visit Malaysia - Truly Asia: Lang thang cùng Gia đình một tuần Khám phá một châu Á đích thực

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi BMfamily, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bookstorm

    bookstorm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi cho mình hỏi cái, mình rất thích tắm biển, thếở Malaysia trên web có nói
    "Langkawi-Nằm ngoài khơi của bờ biển Bang Kedah là quần thể 99 hòn đảo với những bãi tắm tuyệt đẹp, hệ thống động thực vật phong phú, những khu mua sắm miễn thuế cực rẻ, hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và cả những truyền thuyết hấp dẫn ."
    Không biết biển ở đây có nên đến ko, có như Nha Trang mình ko?Em nghe nói có bãi biển cát đen gì đó ạ, nó hình như cũng ở Langkawi ạ?
    Túm lại theo kinh nghiệm các bác thì ngòai KL, Genting, Melaka thì còn nơi nào ở Mal nên đi ko ạ?
  2. catndog

    catndog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2008
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Lịch trình của mình là KL, Melaka & Langkawi trong 1 tuần, nhưng mình đi đầu tháng, bookstorm lại đi gần cuối tháng thế là không join được rồi
    To BM family: bạn có thể cho mình xin d/chi yahoo không? mình cần 1 ít thông tin về hotel, transfer bên Malay nên muốn hỏi ý kiến chuyên gia :). Thanks in advance
  3. iso9002

    iso9002 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/12/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    6
    Hình như BM FAMILY đi Malai đã lâu nên kiến thức khó cập nhật. Về vụ 1000 UDS thì không quá đáng lo, nếu có tiếng Anh và vé khứ hồi thì ổn, thuyết phục họ mình đi du lịch là được, lần trước đi cũng chỉ có 500 USD nhưng vẫn tin là không sao(!) Một kinh nghiệm đau là phải cẩn thận khi đánh giày, đại khía Malai cũng có trò cắt đế giày như VN ta, tớ đã từng bị. Vừa tức vừa cười (trừ)!
  4. notebook09

    notebook09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    BM family cho mình hỏi xíu nha
    1. Cục xúc tiến du lịch Malaysia ở đâu trong TpHCM? Mình lên mạng search ko tìm dc địa chỉ hay trang web của nó. :( .. Muốn đi kiếm mấy quyển sổ tay du lịch về để lên kế hoạch :P
    2. BMfamily book vé qua mạng thì thanh toán bằng cách nào vậy? Mình chưa bao giờ mua vé qua mạng nên ko biết cách thanh toán.
    Cảm ơn BMfamily nha :D
  5. tuyetkha

    tuyetkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tổng lãnh sự quán Malaysia nằm ở Số 2 Ngô Đức Kế, Quận 1 bạn ạ.
    Còn khi mua vé trên AA hoặc các site mua vé trực tuyến thì bạn thanh toán qua thẻ Master hoặc Visa. Trừ tiền trực tiếp vào thẻ và bạn sẽ nhận được xác nhận hành trình bằng email, in cái xác nhận này ra thay vé điện tử luôn.
    Ngoài ra các hãng hàng ko còn 1 hình thức thanh toán nữa là thanh toán qua ngân hàng liên kết. Theo mình đc biết mua vé trên AA thì có thể thanh toán từ ngân hàng Maybank ở Malay.
  6. notebook09

    notebook09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn nha
    cho mình hỏi thâm về thuế sân bay
    nghe nói là đi giá rẻ thuế sân bay khá đắt phải ko ? :( cụ thể là nhiu ạ ?
  7. notebook09

    notebook09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2007
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    ah, cho mình hỏi là ở Malaca mình làm thủ tục xuất cảnh để wa Sing phải không ?
    Mình định đi Malay-Sing, ghé Malaca 1 ngày chơi, làm thủ tục xong rồi lên xe đi tiếp wa Sing. Không biết vậy dc ko :D
  8. nbkieulinh

    nbkieulinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2011
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuy đi du lịch tự túc thì đc cái có thể tự do thăm thú những những nơi mình thích lâu hơn, ko phải chạy sô nhưng mình vẫn khoái đi tour hơn vì 2 lí do. Thứ nhất là mình ko cần phải lo j hết, bao nhiu thủ tục đã có hướng dẫn lo hết, và những thứ lạ nc lạ cái có thể hỏi hướng dẫn. Thứ 2 là đi tour sẽ rẻ hơn đi tự túc nhìu. Đi tự túc thì được 1 tiền gà mất 3 tiền thóc, nhất là những nơi ăn ở đắt đỏ như Sing.

    Mình đi tour Sing- Malay 1 tuần vào hè năm ngoái mà chỉ mất có hơn 10 triệu 1 người (Hồng Gai Tourist), đương nhiên là chưa kể tiền mua sắm thêm.

    Mìn sẽ post ảnh đi Malay sau (Kuala Lumper, Putra Jaya, Genting, với j nữa quên mất rồi).

    Túm lại đi du lịch nước ngoài thật là sướng :x và đồng thời cũng thấy rất thương cho VN nhà mình :(
  9. khonglamsao

    khonglamsao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình cung đã đi Mã nhưng thực sự mất cảm tình với các bãi tắm của họ, mặc dù ra tận đảo , nươc biển của Mã hôi mùn bùn, bãi tắm chả có tí cát nào cả, cảnh đệp thiên nhiên không bằng VN mình, chỉ có dịch vụ và moi tiền thì cực chuyên nghiệp
  10. ska_online

    ska_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    mình thích con gái mã mặc dù ...không bằng elly

Chia sẻ trang này