1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LAN MAN PHỐ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Một chiều HN
    [​IMG]
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Một chiều Chủ nhật đầu tiên của tháng "rét nàng Bân", sau 1 ngày thứ 7 nằm bê xê lết ở nhà và khóc đến mệt nhoài, tớ quyết định vác máy ảnh ra đường và tung tăng sưởi nắng. Mà cũng thật lạ, cứ hôm nào tớ có ý định đi "bắn tỉa" thì y như rằng trời hôm đó lại nhuộm 1 màu vàng ấm của nắng. Thế nên cho dù rất cố gắng nhưng cho tới thời điểm này tớ vẫn chưa có bức ảnh nào gọi là đượm chất mùa Đông hay có chút j đó xam xám. Mà tớ rất thích cái vẻ u buồn, thích sương giăng bàng bạc và những cành cây khô khẳng khiu đến cô độc. Chỉ khi nào cây trút bỏ hết lớp lá, chỉ giữ lại cho mình "đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh" trong ngày Đông tháng giá, lúc đấy mới thấy Hà Nội đẹp và buồn đến nao lòng. Cô bạn tớ đã từng nói: "Sao cũng là cây bàng ko 1 chút lá nhưng ở Hoà Bình em ko cảm thấy j hết, nhưng về đến Hà Nội, vâng, chỉ có Hà Nội mới cho em thật nhiều cảm xúc. Hà Nội đẹp nhưng sao buồn đến thế....". Và tớ, tớ cũng phải đồng tình với cô bé rằng, đôi khi chỉ là 1 nhành cây ngọn cỏ, nhưng chỉ ở Hà Nội, dưới tiết trời se sắt, đi hoang trong lòng phố con người ta mới dễ đa mang, mới dễ nao lòng đến vậy....
    Hà Nội đầu tháng 3, Hoa Sưa chưa kịp về trổ hoa trắng muốt. Có lẽ trời lạnh quá nên hoa trốn đi đâu hết, chỉ để lại chút xanh xao trên đốm lá....Chắc hoa cũng buồn...

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 08/03/2008
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0

    Được vuthanhhai2904 sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 09/04/2008
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lười lượn phố. Đi làm về mệt nhoài chẳng muốn đi đâu. Máy ảnh vứt xỏ đấy chẳng buồn hăm hở bắn tỉa như trước. Hà Nội bỗng dưng sau 1 đêm trở thành 1 trong 10 Thủ đô lớn nhất thế giới. Nghe mà thấy nực cười. Ô hô, to nhưng có đẹp đâu. Nhộm nhoạm, nghèo nàn, đa văn hoá. Nông thôn hoá Hà Nội mới đúng nghĩa. Tự dưng thấy chán chán, chẳng còn thấy Hà Nội của mình ngày trước yên bình nữa. Đông đúc... Ồn ã.........Chẳng còn là riêng....
    Hay là mình thay đổi???
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    HÀ NỘI TRONG MẮT AI
    Hơn 1 năm mới trở lại đây.... chợt nhớ Hà Nội trước khi trở thành 1 trong 10 thủ đô lớn nhất thế giới. Bất giác buồn....
    Xem thước phim HÀ NỘI TRONG MẮT AI nhớ Hà Nội của những ngày xưa cũ... những gánh hàng hoa, những mái ngói liêu xiêu... những ray tàu điện chạy dọc Hồ.Hoàn Kiếm.... những que kem Tràng Tiền ngọt mát và phố Phái đã là những nét rất riêng, chỉ Hà Nội mới có.....
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 04/01/2010
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, hôm nay mới lại vào TTVN, lục lọi tìm lại những nick thân quen, ngày xưa ấy.......vẫn cảm nhận được sự ngọt ngào của Hà nội thời gian ấy......mấy năm rồi, có khi nào off lại đông đủ k????
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sao lại bị ẩn nhỉ

Chia sẻ trang này