1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mưa to quá, muốn về HD mà chẳng muốn chút nào cái thời tiết này. Nghe mưa, hơi gợi chút buồn. Nhưng làm gì bây giờ đây. Tối nay kế hoạch nghe nhạc và thưởng thức cafe cũng tan theo cơn mưa chiều này thôi!
  2. thuyhangvt

    thuyhangvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trời mưa trong vô định. Cảm giác chênh vênh k điểm tựa. Bồng bềnh và trống rỗng. Mệt mỏi và chán ngán.
  3. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nhớ em quá đi mất ....giá mà ngày ấy anh mạnh dạn hơn ....hic
  4. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Buồn
  5. ausnaeco

    ausnaeco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hơ, 1 sự trở lại
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Dạo này cứ bị hỏi những câu hỏi rất khó, không biết làm sao để trả lời cả. Nói thật thì vô duyên, nói dối thì lại mình lại không quen.... Có nhất thiết là mình cứ phải thật thà thế không nhỉ?
    Và mình cũng được nghe những lời rất thật từ người khác. Hoàn toàn bất ngờ và cảm động. Cảm thấy mình như có thêm một người chị gái. CN mới đem lại cho mình nhiều thứ đấy chứ, cố lên nhé để đạt được mục đích mà mình đặt ra cho 01 năm tới.
  7. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vẫn bị ám ảnh bởi cái tin đó. Bứt rứt, buồn..dù ko liên quan gì tới mình. Đọc tất cả những gì liên quan đến người xa lạ..thấy mọi thứ diễn ra thật nhanh. Anh thì cũng đã đi thật xa rồi, Cầu cho những người thân của anh sẽ chóng vượt qua được nỗi đau này.
    Cuối tuần.
  8. quocanh_uk

    quocanh_uk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng lang thang dọc từ bắc vào nam tưởng chừng kéo dài không bao giờ chấm dứt. Mỗi vùng quê đều có những vẻ đẹp riêng, những đặc sản riêng. Nhưng không thể nào quên được cái mộc mạc của người dân quê mình, từ giọng nói ngọng, từ bát mắm cáy đĩa rau muống ngày hè, vị ngọt của vải Thanh Hà, ồ, nhanh thật sắp hết mùa vải rồi mà mình chưa được thưởng thức vị ngọt mát của quả vải quê minh, không to lắm nhưng hạt nhỏ ăn mà thấy sướng. NHỚ QUÊ QUÁ
  9. hoacuadat1708

    hoacuadat1708 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sao dạo này mình suốt ngày phải nghe bọn bạn kể lể chuyện thất tình. Mình chán nghe lắm rồi, vẫn điệp khúc ấy...nào là " tớ không hiểu nổi...", nào là " tớ không thể quên ...", nào là " bọn tó đã có bao kỉ niệm..."... Không biết phải làm sao nói với những cái đầu cố tình không hiểu như thế.Nghe 1 lần, nghe lần thứ 2...khuyên nhủ lần đầu,khuyên nhủ lần thứ 2...Vẫn biết nếu mình trong hoàn cảnh bọn nó thì cũng vậy thôi.Nhưng sao thấy mệt mỏi quá.Đã làm đủ mọi cách mà không thể làm nguôi ngoai đi được. Vậy mà khi sung sướng tay trong tay cả năm đâu có nghĩ đến mình phải thui thủi đi về 1 mình,chẳng có ai để mình nghĩ đến, chẳng có ai nhớ tới mình.Thôi, xả vậy thôi... chiều nay lại nghe, lại cùng uống bia , lại khuyên nhủ ....Nhìn bọn nó khổ sở như vậy mình thấy cũng thương ,mà không biết phải làm sao.Nghĩ đến cảnh của mình cũng chán, chán vì không có gì để nói....
  10. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Tạm thời nghỉ ốm từ thứ 6 -->CN, về nhà mẹ chăm. Kết quả của mấy ngày bêu nắng. Dù sao thì cũng ko trách ai được, chỉ trách mình ham chơi + công việc tuần này tự nhiên thế.
    Bùn ngủ quá đi mất.

Chia sẻ trang này