1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mong ngóng nhất là cancel cái lịch thi chết tiệt. Bao nhiêu môn, bao nhiêu lịch, thế mà lại rơi đúng vào CN. Lại lựa chọn, nhưng nghiêng nhiều về lịch đi chơi mất rồi. Vé đã mua, lịch trình đã fix, làm sao bây giờ??
  2. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Cuối cùng cũng cài được cái ACD gì đó để xem ảnh. Phải giữ quan hệ tốt với mấy bác IT nhà mình mới được. Mình còn đang muốn cài cả WMP để nghe nhạc nữa cơ, chắc là phải đợi một thời gian nữa rồi mới nài nỉ tiếp đươc
    Nhắc đến vụ IT này lại thấy ấm ức với một người
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật, cho chẳng thèm lấy. Mà lấy lại không thích dùng, dùng của đứa khác vẫn sướng hơn hay sao ấy nhỉ????
    À, hoá ra đồ của mình toàn đổ rởm! Ha ha ha ha ha. Thảo nào cái nhà của mình xây cao thật, chót vót cao. Nhưng vẫn thua xa cái cột đình!
  4. nv3310va

    nv3310va Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, ta chuẩn bị trở thành một chuyên gia mặc váy đi trên hè phố!
    Mặc kệ thiên hạ cười chê, ta vẫn thích làm theo ý thích của ta! Chẳng thằng nào cấm được ta, chẳng thằng nào dỗi hơi lại ra chặn đường ta! ha ha ha
  5. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Sinh nhật 3-8. Ngày hôm nay những năm trước thật là vui. Hôm nay nhắn 1 cái tin "chúc mừng sinh nhật". Kỉ niệm ùa về, nhớ...
  6. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đang ngủ thì bị đt dựng đầu dậy. Cũng hơi áy náy vì mấy hôm nay vô tâm wá chẳng gọi hỏi han gì, giờ lại để ng khác gọi. Lại vẫn đùa: "Lấy chồng đi! Lấy anh này." Lúc đó tự dưng thấy chán cái đời mình kinh khủng. Nghĩ bụng có khi lấy quách ai đó cho xong, đỡ fải ngợi.
    Cảm nhận tuổi già đến từng ngày...
  7. masterall1211

    masterall1211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2006
    Bài viết:
    2.054
    Đã được thích:
    1
    Con gái là vậy, yêu thì yêu người ta say đắm, nhưng khi lấy lại lấy người không quen thân. Cũng do số mệnh vậy thôi!
  8. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Về đến HN lúc 5.00 sáng. Đang ngủ rất ngon thì bị dựng dậy bởi các bác nhân viên tàu báo tàu sắp vào ga. Cả lũ bật dậy, mắt nhắm mắt mở tiếc nuối giấc ngủ. Chia tay chia chân nhau rồi về nhà ngủ tiếp.
    Sáng ra cty đã thấy các bác xe máy vào điểm danh. Máu hơn tàu rồi 1 xe bị ngã, ko hiểu cào cào hay Wave??
    Cuối cùng thì cũng đi đến nơi về đến chốn. Giờ thì có thể thở phào nhẹ nhõm cho chuyến đi. Ghét 1 số lời doạ dẫm, lại còn thêm mấy lời dặn dò đi đứng cẩn thận. Thêm áp thấp nhiệt đới, có vẻ như tất cả đều ko thuận lợi cho chuyến đi. Lo nhưng ko dám nói
    Phải cảm ơn 1 người đã giúp mình làm 1 việc khá quan trọng
  9. 4everlonely

    4everlonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thật đen đủi. Sáng đến cty đã được nhận những lời trách móc gián tiếp. Cũng chẳng nặng nề lắm nhưng sao thấy khó chịu và bực mình đến thế.
    Đã thế còn kéo dài đến tận lúc về, cứ nghĩ đã thoát khỏi cửa ải nguy hiểm. Lằng nhằng quá. Xong vụ nhập hàng này có lẽ xin kiếu mất thôi. Đazinăng ơi là đazinăng.
    Chuyện hiểu nhầm đã qua. Dù sao cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút.
    Còn nốt sáng ngày mai. Cố lên nào.
  10. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mai lại phải mang hsơ sang bên XD,. Chả lẽ lại bảo là mình ko muốn. . Tự nhiên thấy muốn ở lại, có lúc lại muốn về ngay lập tức. Dở dở ương ương, chả đâu vào đâu cả, chưa quyết định dứt khoát được
    Chiều vừa chat vừa nghe sếp nói chuyện, hình như có dặn dò gì đấy. Nếu tập trung nghe chắc mình cũng chả nhớ gì, huống hồ mắt lại còn dán vào máy tính. Trí nhớ kém Cuối tuần lại về nhà, về với Cún. Bình yên.

Chia sẻ trang này