1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Vào tìm xem có gặp người quen hay ko... Nhưng ko có.... Buồn.... Gần 3năm rồi mới quay lại nên chắc người ta đi hết rồi. Mùa hè trời hay mưa về chiều khiến cảm xúc cứ lên ào ạt. hix.
  2. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Công ty đang trên bờ vực phá sản. Lương bắt đầu chậm. Hôm nay đã là 15 rồi mà vẫn chưa có lương. Ôi ta biết sống bằng gì đây. A.... may quá có cô bé chủ quán nhậu bên cạnh bảo anh cứ ăn uống thoải mái đi bao giờ có tiền trả cũng được. Nhưng tính sơ sơ hiện tại đang nợ tiền quán em lên đến 3 quả. Nhìn em vẫn tươi cười lắm nhưng anh biết trong bụng em nghĩ: Thằng cha này sao nợ lâu rứa! Sorry E nhé khi nào có lương anh sẽ trả em ngay mà.
    Đà Nẵng 15/07/08
    Như vậy là chỉ còn 2 tuần nữa là mình hết phải đi tù khổ sai rồi!
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hức hức Lại ốm nặng hơn rùi, đêm qua bảo pos bài nhưng ai dè điện đóm chợp chờn làm switch bị cháy tiêu mất rùi. Tối qua bị ăn mắng nhưng bù lại mình đc chứng kiến và tham ja bao cảnh thật là hoành tráng, ôi nc đâu mà nhhìu thía, ông trời tối qua khóc nhìu quá làm mình trúi mưa mún về nhà ko về đc cũng ko khóc nổi, ông trời khóc dùm rùi mừ .....
    Cuối cùng cũng quyết định đội mưa, lội nc về nhà, nc mới to làm sao, suốt dọc đường từ kp về đến nhà nc lội trên đầu gối. Nhìn xe máy và ôtô mà ..... Cũng may mình đi lang thang từ lúc chưa có cơn mưa rùi cơn mưa về ko kịp chứ nếu có cơn mà ra khỏi nhà còn ăn mắng nữa ý chứ. Tại mình nằm ở nhà cả ngày mọi ng đều bảo ra ngoài cho thoải mái sẽ nhanh khỏi hơn ai dè jờ còn nặng hơn hức hức ......
    Mới sáng ra, nhìn con bé bơ fờ, jọng thì vịt đực, mũi thì khụt khịt, ho khụ khụ như bà cụ non, đầu thì nặng chịch, người mệt nhừ vẫn fải fóng xe rước em switch mới tinh về nhà, vậy là sáng sớm đã đi tong mấy trăm ngàn, cuối tháng có nguy cơ túi nhẵn xiền huhuu. may có mạng đỡ bùn rùi chứ hem chắc fá bác Lam đẹp zai tơi bời mất ......
    Được bagiadanhda sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 16/07/2008
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu ko online box thay đổi nhiều . Có vẻ đông hơn trước nhưng mà ....Ko nói lên lời đưọc .
  5. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Thay máy Elead 15'''' cũ rích bằng máy HP 17" mới toe, đổi chỗ từ vị trí đầu tiên xuống cuối cùng... Đôi khi vẫn nhớ mọi người ở cty cũ, onl mà ko dám để avail, sợ mọi người lại hỏi thăm, nói chuyện. Dù sao thì dần dần mọi thứ sẽ quen hết, kể cả việc dậy sớm và về muộn như bây giờ, đã ko còn thấy ko thể làm được nữa.
    Mấy hôm đi làm về muộn đều thấy nhà đông khách, có lẽ phải từ giờ đến cuối tuần mới quay trở lại trạng thái bình thường được.
    Lung tung...
  6. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    hức hức, 3h sáng tinh jấc, nằm ko ngủ nổi, 5h hơn quyết định dậy dọn dẹp và chuẩn bị cuộc hành trình về quê 1 ngày .... biết là mệt cho mừ , vì đã khỏi ốm đâu chứ ,... ko về cũng dc nhưng nếu ko về chắc mình sẽ nghĩ nhìu và sẽ ....
    Ui thui về quê nèo, mong là chiều lên sớm kịp jờ .....
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới được biết lý do vì sao sếp gọi cho mình, chẳng phải là để hỏi thăm vài ba câu chuyện vớ vẩn hay tình hình dạo này ra sao. Có lẽ khi nghe mình nói đã về HD nên sếp ko ý kiến gì nữa, mà hỏi thăm kiểu gì toàn thấy sếp nói, mình cấm có chen ngang được câu nào. Mọi thứ vẫn thế
    Hôm qua tranh thủ về sớm. 7h mò về đến nhà mà sao thấy sớm quá, lúc về thấy trời vẫn sáng trưng, tự nhiên có cảm hứng lang thang ngoài đường. Cảm giác sao khác quá, hay tại là môi trường mới chưa thích nghi lại được nhỉ
  8. nguyenhaphong

    nguyenhaphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Thời gian lao động khổ sai của mình sắp hết mà sao vẫn chưa thấy ai nhắc mình là đã hết thời gian. Cuối tháng ra nộp hồ sơ phân bằng 2 ĐH kinh tế không biết có cải thiện được cái gì trong cuộc sống không! Buồn và chán!
  9. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Hờ hờ, cảm jác ở 1 mình nhìu khi cũng có cái hay đôi lúc thì bùn thúi ruột luôn, như lúc này chẳng hạn. Đi học về có ý định lang thang nhưng trong dầu có suy nghĩ lang thang cùng ai hay lại đi 1 mình, nt rủ thì lũ bạn về quê hết đâu còn ai, ng trc có thể lang thang cùng jờ thì chắc ,....
    Ra đến đầu ngõ nhìn đg 5'' quyết định quay về ngồi ôm em máy thân iu .... Cả nhà đi du lịch hết, còn 2 pác cháu ở nhà, pác thì ôm tv cả ngày lẫn tối. xuống buôn chuyện lại tranh jành khiển cùng pác thì nguy, thui ngồi yên trên này cho lành .....
    Tối nay quyết hem học, ngồi chát chít, nghe nhạc, xem ffim và mai cuộc hành trình mới, hem biết có chuyện jì mà papa jục về có vẻ bí ẩn quá ah ....
  10. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Kết thúc 1 tháng ăn, chơi và ngủ nướng ...... Mới tơ mơ 6h sáng mấy nhóc réo máy ầm ĩ, chưa hiểu định quay sang mắng 1 trận rùi mới ớ ra hoá ra chúng gọi mình dậy sợ cái bệnh ngủ nướng của mình đến trưa thì nguy .
    UI bắt đầu vào thời kỳ, thời jan quy củ, ko ngủ muộn, ko ngủ nướng, ko ngủ ngày. èo, khó cho 1 đứa chúa lười như mình đây. Buổi tập quân sự đầu tiên thía nào nhỉ hìhì .... ko biết thầy có ghê hem, .... có fá đc hem nữa :D ....

Chia sẻ trang này