1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cau_tac_nhan

    cau_tac_nhan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    đang chờ tàu ở Hải Duơng chán vê đến Hải Duơng mà ko duợc về nhà , nhà ngay bên cầu Phú Luơng mà ko về đuợc đói rách quá cơ có bác nào nguời Hải Duơng có lòng cao thuợng giúp đỡ đồng hương đê , đang cần một tấ m lòng rất gáp
    nạy chúa tôi hi vọng là ngày mai chưa chết vì đói
  2. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    pác ở chỗ nèo thía để em mang lương khô lên cứu đói neo?
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    - vụ trà đá ko fải là ko thành mừ là quá thành nhưng tiếc là có cơ số pác chạy làg ah.
    - Còn vụ ... đi xe đạp tránh xuống ruộng sao ah? em nói thật mùa này có xuống ruộng cũng oki có khi còn đc ngô khoai mang về ý chứ hị hị
  4. tia_nang_nho

    tia_nang_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Mình sẽ làm gì nếu có người nhất định không nghe điện thoại của mình, không trả lời tin nhắn của mình, nhịn ăn trưa vì biết mình đứng ở cổng chờ, ngủ vùi ở nhà cả ngày còn hơn đi chơi với mình. Sẽ buồn lắm nhỉ. Mình không để mình rơi vào tình trạng ấy đâu.
    Một bên thì kiên nhẫn đến bực mình, một bên thì bướng bỉnh đến bất cần, làm sao mà tương thích được . Không có thì buồn, có thì lại không cần, dở hơi đến thế chứ.
  5. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Cả công ty đang xôn xao về vụ nộp thuế thu nhập. Giá tăng, lương vẫn giữ nguyên lại thêm vụ nộp thuế - sống làm sao được bây giờ
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tập trung cho 2 job:
    1. Hoàn thành cái cũ
    2. Tập trung cho cái mới
    3. Cho: Tam..., tứ...., ngũ...(Sao mà ghét thế không biết, từ nhỏ đến giờ mình chưa bao giờ phải làm như thế này, lại còn làm ngược nữa chứ). Thế thì mới có thực và hư chứ, hê hê hê
    Lúc nào cũng căng và đầy!
  7. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc đọc đc tn đấy cảm thấy 1 sự..hụt hẫng. Hay là 1 cái gì đó khó diễn tả bằng lời.
    Mình đã hiểu cảm giác đấy vì thế sẽ tránh để chuyện đó xảy ra tương tự về phía mình. Hạn chế ở mức thấp nhất.
    Có nhiều điều khi nghe cảm thấy buồn, chẳng hiểu là khi nói ra người ta có cố ý hay ko, hay chỉ là chút vô tâm muôn thuở..Anyway, vẫn mong muốn 1 sự trưởng thành hơn về lời nói, về cách suy nghĩ.
    Chấp nhận là "tin" cũng ko đúng. Biết đâu còn biết bao chuyện như thế đã, đang và sẽ còn xảy ra, và mình sẽ biết được bao nhiêu % sự thật??
  8. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chênh vênh
  9. julymarc167

    julymarc167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Không biết viết gì cho những buồn chán. Mênh mang, mờ mịt ảm đạm,cuối đông. .. Còn chút nắng tàn đừng cố gửi lại đêm. Hy vọng...
  10. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Tại sao lại không vui khi đáng ra phải rất vui, phải rất hài lòng với những gì đạt được. Sự kìm chế thành thói quen rồi nên k biết giải toả thế nào thì phải. Thực ra thì cũng chưa chắc lắm với kết quả ấy, nhưng việc được ghi nhận đã là một điều vượt sức tưởng tượng rồi, có lẽ vì cái sự bất ngờ ở đây lại là một điều không hay....

Chia sẻ trang này