1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình đang ở Côn Sơn, trời mù sương chẳng khác gì Sa Pa, yên bình quá.
    Nhắn tin mà ai đó không trả lời, lòng mình buồn vô hạn. Vẫn biết trước là sẽ thế, nhưng cho dù lý trí có cho mình thấy rõ những điều có thể xảy ra thì nó cũng không thể ngăn cản cảm xúc của trái tim.
    Bỗng nhiên thấy nhớ những ngày ở HD đến lạ, bao giờ mới lại được đạp xe trên những con đường cũ? bao giờ mới được đi bộ trên con đường tới trường nhỉ? Sắp hết năm, sắp 10 năm ra trường...
    Nếu mình làm bảng tổng kết những gì đã làm được trong năm nay, có lẽ bảng tổng kểt đó sẽ trống rỗng, trống rỗng như lòng mình lúc này. Mục tiêu đặt ra cho năm nay không làm được, thậm chí còn có chiều hướng đi xuống...không biết sang năm sẽ thế nào đây?
    Tết dương lịch sẽ chẳng có chuyến đi xa nào hết, có thời gian mà lại như không có. Mình sợ phải nghe những lời hỏi từ mọi người lắm, mình cũng đã nghĩ những gì cần phải nghĩ, nhưng...
    Giá mà có một bàn tay ấm...
  2. Dowcome

    Dowcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    0
    Họp hết năm - trông lại chẳng thấy làm được nhiều việc. Chán chảng muốn nhìn
  3. hanh11421

    hanh11421 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi thời thế, nhìn lại một năm...
    Ôi, đúng là thời thế!
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Tiễn 2008 đói kém và thất bát
    Đón 2009 với hi vọng sáng sủa hơn
  5. binbux

    binbux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    nhớ quê nội Thanh hà -hải dương!
  6. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Nothing
    Được lilyphap sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 12/01/2009
  7. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay đi qua cổng công viên Lênin đã thấy hoa đào, hoa mai rồi quất ngập vỉa hè. Sáng sớm, nên chỉ có những người bán hàng tưới nước cho cây, mặt mũi lo lắng chờ đợi, thêm vài người đi làm sớm như mình đi qua ngó nghiêng.
    Bạn mình rủ đi chợ hoa. Đi vào lúc nào được nhỉ. Buổi tối về muộn làm sao mà ngắm nghía được gì nữa. Hôm nay 27 tết rồi, tết năm nay thật lạ, có lẽ lớn rồi, không còn náo nức đón chờ tết như năm ngoái nữa, nên thấy chẳng khác gì ngày thường là mấy, trừ việc mình bận rộn hơn, đến phát cáu vì những việc thật vớ vẩn cứ rơi vào đầu.
    Năm ngoái đón giao thừa ở HD, được nghe tiếng pháo nổ ròn rã cả đêm, cứ như là không có lệnh cấm đốt pháo. Không biết năm nay ra sao nhỉ. Các bác có biết ở HN chỗ nào bán pháo không
  8. DanTruongNgocAnh

    DanTruongNgocAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    mới phát hiện ra box HD, box quê hương này...
    pha cốc cà phê rồi vào khám phá tiếp!

  9. dau_tran_chan_dat

    dau_tran_chan_dat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, box HD này có gì đâu mà phải khám phá. Cũng như ở TP HD thôi, bé tẹo, đi một vòng là chán!
    Đã thế tớ giới thiệu với đằng í vài phát cho hành tráng nha:
    Ở đây đức cao vọng trọng nhất phải kể đến 4 cái tên này: dark_cloud, hanh114212, Silent_knight, hoathuytien. Bởi vì sao? Bởi vì họ là mod, đơn giản thế thôi. Ngoại trừ nick hoathuytien lâu nay bỏ công sở không một lời từ biệt, thì 3 nick còn lại hàng tháng vẫn cắp hèo đi tuần một v, vì thế nếu bạn có ý đồ gì xấu mỗi khi nhìn thấy họ thì bạn hãy tránh xa.
    Nếu bạn là gái thì bạn hãy để ý đến những anh quocanh_uk chim bé hay anh noloves83vn mắt lác. Sao lại gọi là chim bé và mắt lác? Bởi là vì anh quocanh_uk có một nỗi ám ảnh về cái sự bé của mình nên anh ấy hay pót hình chụp bên những khẩu thần công đại pháo, đấy là thể hiện cái sự ao ước tột cùng của anh ấy. Còn mắt lác, là bởi anh 83vn lúc nào cũng đeo kính đen thùi lụi, nhìn thì không giống xã hội đen mấy nên ta có thể suy đoán là mắt anh ấy có vấn đề. Thế thôi!
    Còn nếu bạn là giai thì tất nhiên bạn đừng bỏ qua những nick gái dễ thương như apollo123 hay những bạn trong hội vespa. Vì sao lại gọi là gái dễ thương? Vì họ đều vespa như nhau và hơn thế nữa, họ còn biết hô hào cổ vũ bóng đá nữa đó nha.
    Còn nếu bạn muốn làm một thành viên bình thường thì hãy để í những nick còn lại. Biết đâu bạn sẽ thấy được nhiều cái hay ho.
    Khi nào bạn cảm thấy không bỏ được nơi này thì đích thị bạn đã bắt đầu hâm mộ anh dau_tran_chan_dat rồi đó!
    Được dau_tran_chan_dat sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 31/01/2009
  10. DanTruongNgocAnh

    DanTruongNgocAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chỉ háo hức tình đồng hương đồng khói thôi, chứ cũng chả ham hố lắm hotboy hay hotgirl đâu ạ!
    cũng kính cẩn gửi lời chào quê hương yêu dấu..
    tình quê ngọt ngào như bánh đậu, bánh gai!

Chia sẻ trang này