1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    k biết thế nào nữa.. như uống nhầm thuốc ngủ hay sao ý. Cả ngày liền gà gật, thỉnh thoảng ngủ quên gục xuống bàn. May trưa k gục đầu vào nồi lẩu, chứ k xấu hổ chít.. ekek
    Nhiều chuyện xảy ra quá... Về sớm, ngủ thôi.
  2. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Chán......
    Thứ 7 đáng lẽ được nghỉ thì lại phải đi làm....
  3. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày càng chán công việc.
  4. nhoc_rangkhenh

    nhoc_rangkhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Khà khà... cả đêm ngủ quoằn quại trong giấc mơ hết bị khủng bố đến bị ám sát... chả ngon tẹo nào, thỉnh thoảng dậy ngó cáii đồng hồ xem mấy giờ...
    Tất cả chỉ vì giấc ngủ buổi chiều mơ thấy bị ngã gãy tay... ai dè tối bị bong gân ... mất công đi khám rùi chụp phim... cũng may nó mà gãy tay thì xong lun.
  5. gigabyte0808

    gigabyte0808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ làm gì nhỉ ? Bắt đầu từ hôm nay thui !!!!!!!!!
  6. jkittyj

    jkittyj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mưa buồn rơi rơi ngoài phố
    nghe như tiếng nhạc buồn triền miên
    đêm nao chốn đây ta dìu nhau
    trao muôn ngàn lời thơ
    chờ nhau đến kiếp nào
    cũng con đường này đây
    cũng mái nhà này đây
    còn mang kỷ niệm đầy
    nhà em có hoa vàng trước ngõ tường thật là cao có hoa leo kín rào nhà anh cuối con đường ngoại ô
  7. netfires

    netfires Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thật là chán nản. Không biết mình có nên tiếp tục công việc này nữa ko. Bây giờ mình như đang đứng giữa ngã ba đường....
    Bước khởi đầu thật là đen đủi
  8. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đều có thể thay đổi...
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin vào sự vĩnh hằng
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin vào sự bất diệt
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin rằng vẫn còn tồn tại những thứ chẳng bao giờ đổi thay
    mình muốn nói chuyện với một ai đó_là người vẫn còn tin rằng trên thế giới này có những thứ tồn tại mãi theo thời gian
    nhưng chẳng có ai
    vì chẳng còn ai thực sự có niềm tin chắc chắn được như vậy nữa
    trước kia mình đã tưởng tượng rằng nếu có cỗ máy thời gian mình sẽ chọn chiều thời gian nào? tới tương lai hay là quá khứ?
    mình chọn quá khứ, 0 suy nghĩ gì lâu. Dĩ nhiên 0 phải là quay về quá khứ của mình để thay đổi nó, mà là những quá khứ từ rất lâu kia, xa xưa mà mình và thậm chí cả nhân loại hiện tại 0 ai có thể chắc chắn, mà chỉ là phỏng đoán mà thôi
    tại sao?
    chẳng phải người ta hoặc là bao giờ cũng mong muốn thay đổi được một số thứ nào đó trong quá khứ của mình, hoặc là có thể biết được một chút tương lai của mình hay sao?
    .
    .
    .
  9. coldwinter8183

    coldwinter8183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi bỏ quên nhiều thói quen xưa cũ, kể từ ngày có sự thay đổi trong cuộc sống. Để rồi đến 1 lúc giật mình nhìn lại..
    T7 tuần này họp lớp, đúng 5 năm kể từ ngày nhận bằng tốt nghiệp. Ý tưởng của mấy đứa gia đình yên ổn, vợ chồng con cái đề huề, mấy đứa single thì ham vui cứ hưởng ứng ầm ầm, là 1 dịp hiếm có để các ông bố bà mẹ khoe cục cưng với nhau, giờ cái gì cũng ưu tiên cho bọn trẻ, như chọn chỗ ăn cũng phải chỗ nào thoáng mát, có chỗ cho bọn trẻ con giao lưu, thời gian cũng phải vào chiều tối sợ buổi trưa các con bùn ngủ...
    Túm lại mình cũng là 1 đứa ham vui
  10. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chua tim duoc cong viec moi nhung minh lai quyet dinh nghi viec o cong ty Global, mot cong viec qua nhan ha, muc luong ko cao lam nhung o tinh le thi muc thu nhap de nop Thue TNCN thi chac la du song!
    Sep da 2lan goi rieng de trao doi muon minh o lai lam viec nhung cuoi cung van quyet tam ko lam, o nha choi!
    Uh khong hieu sao hom nay minh thay buon buon! Mot minh ngoi tra da tong hop den 11h dem ma chua muon ve!
    Chi nua thang nua la se phai o nha roi!!

Chia sẻ trang này