1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ hôm nay vào tìm lại bài viết, không ngờ cái NVH có nhiều đến thế, kiểu này phải thận trọng với bút ký NVH rồi!
  2. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Đúng nhà nhớ Chaiko nhất!! Chắc từ giờ ít được Ol hơn ngày xưa rùi!! Nhưng bao giờ Box HD mình off ẹp gì nhất định không chịu vắng mặt đâu!! Có vụ gì Chaiko nhớ alo Đại Ca nhé!!!!
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thêm một ngày cuối tuần, ghét mỗi cái là sáng ra đã trút nước xuống thế này.
    Tự nhiên lại thấy nhớ nơi xưa, nơi có bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu bạn bè.
    Thời gian trôi nhanh quá!!!
  4. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko ol nói chuyện với Trung. Chaiko nhớ Trung ghê. Hôm nào lên HN chaiko mới TRung xem phim nhá.
    Công việc mới thế nào hả Trung.Hôm nào chaiko về vay tiền nha
  5. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sau một giấc ngủ dài, thấy cuộc sống thay đổi.
    - Nhiều bon chen hơn, thì rõ rồi. cuộc sống có lúc nào đơn giản và dễ dàng. Ngay cả khi muốn đạt được 1 điều gì đó dù nhỏ nhoi cũng là cả một sự cố gắng, nhiều khi nản chí nhưng rồi lại tự kéo mình đứng dậy.
    Có những lúc thấy trân trọng và quý những thứ tưởng như "ko thể vật chất hóa", nhưng rồi có lúc lại thấy mệt mỏi đến ko thể cố gắng nổi.
    Cuộc sống mà.
    Sau 2 tuần quay trở lại công việc, dù chưa bắt kịp lại với nhiệt độ đã lại phải quay chong chóng với lịch thi, lịch làm việc, thấy hơi trệch ra khỏi đường ray. Đang thấy mình lười đi 1 chút vì vẫn cảm thấy mệt mỏi + mọi người thấy vẫn còn ốm yếu nên làm đỡ.
    Cuối tuần lại hành trình HP nhé
  6. trungsnc

    trungsnc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko ol nói chuyện với Trung. Chaiko nhớ Trung ghê. Hôm nào lên HN chaiko mới TRung xem phim nhá.
    Công việc mới thế nào hả Trung.Hôm nào chaiko về vay tiền nha
    [/quote]
    Hehê cho Chaiko vay nặng lãi nhé!! Cứ về HD làm ăn đi rùi Trung cấp vốn cho (nhưng phải vay nhìu nhìu tí Trung moi bõ công giải ngân!)
    À mà sắp tới Trung lên HN học ở chỗ Kim Mã đấy, lên sẽ alo Chai liền...
  7. Chaikonguyen

    Chaikonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2009
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Hehê cho Chaiko vay nặng lãi nhé!! Cứ về HD làm ăn đi rùi Trung cấp vốn cho (nhưng phải vay nhìu nhìu tí Trung moi bõ công giải ngân!)
    À mà sắp tới Trung lên HN học ở chỗ Kim Mã đấy, lên sẽ alo Chai liền...
    [/quote]
    OKi. Lên đó Trung alo cho chaiko nhé. Chai mời trung đi thăm thú vài chỗ. Hê hê. Chúc Trung 1 tuần làm việc hiệu quả.
    Mà bao giờ Trung lên.Lên báo trước cho chai nghen
  8. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ thấy cái gì cũng bình thường thế này nhỉ???
    Được cũng ko thấy vui và mất cũng ko thấy buồn. Chẳng lẽ mất hết cảm giác buồn, thất vọng rồi sao? Chỉ thấy đơn giản nhất là đón nhận 1 cách thờ ơ, có cũng được, ko cũng chẳng sao. Một lúc sau thì thấy hơi lo lo 1 chút rồi lại thôi. Chẳng lẽ thời gian, thử thách quá lâu và quá nhiều làm mất tính kiên nhẫn??
  9. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đen đủi hay may mắn? Có thể bây giờ sẽ thấy đen đủi nhưng biết đâu sau này sẽ thấy may mắn?
  10. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên đi rước cái bực mình vào thân. Cứ tưởng đi chơi là thoải mái, ai dè cáu điên. Bực hơn là dù đã nói thẳng vào mặt, nói té tát (hiz, chưa bao giờ mình nói với ai như thế) mà vẫn cứ trơ ra, lại còn cố tình hiểu sai ý mình nữa.
    Biết thế ở nhà cho xong. Hối hận, hối hận, hối hận

Chia sẻ trang này