1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký, cảm xúc từng ngày...( Quyển 2)

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hoathuytien, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiduong1

    kiduong1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Thời này chắc hok còn người chân thành , toàn bọn thực dụng ,cơ hội .cả cái kẻ mình đang yêu kia nữa ... tầm thường thật .mình cũng tầm thường , sao giờ thấy dửng dưng quá .Những chuyện trước kia có thể khiến mình bồn chồn , lo lắng.. mất ngủ .. thì bây giờ chẳng thấy có cảm giác gì cả .
    Tệ thật càng ngày tinh thần càng đi xuống ... cuộc đời thật đểu
  2. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Một bài học vớ vẩn.
  3. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên tìm lại được bài thơ mà Quắm còi gửi dạo trước .....!!!!!!!!!!!
    Tuổi ba mươi
    Lập lờ khôn dại
    Hồi bé ai nói gì cũng cãi
    Đến bây giờ chập chững học làm thinh
    Tuổi ba mươi
    Đong đếm ân tình
    Giở lại những trang nhật ký
    Tự cười mình thuở bắt đầu yêu
    Tuổi ba mươi
    Từ sáng đến chiều
    Quay quắt giữa những hồi chuông điện thoại
    Ôi, nền văn minh hiện đại
    Đang tước dần đi quyền được mơ màng
    Tuổi ba mươi
    Vẫn thèm được đi hoang
    Vắt trên vai câu đồng dao
    Nhảy chân sáo giữa cánh đồng cổ tích
    Tuổi ba mươi
    Nợ đời nặng trịch
    Nợ áo cơm đè nghiến túi thơ tình
    Đêm vẫn muốn ghé mắt nhìn qua khe cửa
    Còn được thấy sao trời lung linh
    Tuổi ba mươi
    Ngồi tự trách mình
    Không có cái dại nào giống nhau
    Cái khôn cũng thế
    Cuộc đời là một câu chuyện kể
    Người chỉ được nghe duy nhất một lần
    Tuổi ba mươi
    Mặc kệ thánh thần
    Chỉ sợ chính mình là vật cản
    Chỉ sợ còn đường mà chân ngại đi
    Tuổi ba mươi
    Không cắp sách đi thi
    cuộc đời vẫn đầy những kỳ thi nghiệt ngã
    Hoặc là tay không hoặc là tất cả
    Hạnh phúc chẳng đến thăm những kẻ chỉ đứng nhìn
    Vẩn vơ tự hát ru mình
    Uh, ba mươi thì ba mươi
    Không khóc thì lại phải cười vậy thôi
    Đường đời nửa quãng xa xôi
    Vẩn vơ chẳng biết nên vui hay buồn
  4. nhim123

    nhim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Những thứ ko muốn làm thì chắc chắn sẽ ko làm.
    Những thứ muốn làm thì chắc chắn sẽ làm, dù có thể ko thành công.
    Còn những thứ nửa muốn, nửa không ---> vẫn làm để rồi thấy mình tự làm mình đau.
    Để làm gì cơ chứ??
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi không viết lách cái gì. Hôm nay thấy lòng mình bồn chồn nên muốn viết vài dòng cảm hứng vào trang nhật ký này.
    Đôi khi thấy mình thật lạ, có lẽ thời gian đã làm mình thay đổi.
    Có những lúc như đứa trẻ, có những lúc như ông cụ.
    Linh tinh cả lên mà chẳng cần biết mình làm gì, nghĩ gì nữa.
    Ôi cuộc sống thật lạ, thật nhiều cạm bẫy và cũng thật nhiều cơ hội.
  6. aoihoshi82

    aoihoshi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2007
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Em không nghĩ là anh sẽ im lặng, sự im lặng khó hiểu...chắc là vì anh chẳng có tc gì với em, còn em chắc cũng chỉ là một chút say nắng thôi, không có gì hơn. Rồi mọi chuyện sẽ qua...
  7. dickycheungvn

    dickycheungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Vào chào anh em cái, lâu rồi mới quay lại. ^ ^. Chúc a e mạnh khỏe.
  8. lilyphap

    lilyphap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    605
    Đã được thích:
    0

    Đọc được trong mục truyện cười. Thấy nó hài hước ra phết, cứ nghĩ là nó hài hước thế đi nhỉ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Mặt trong của tấm thiệp
    Hãng thiệp lừng danh Hallmark có một khu vực đặc biệt, nơi trái tim lên tiếng... cười nhạo và gửi vào trong những tấm thiệp. Dưới đây là một số trong đó.
    Thiệp 1: Anh luôn luôn muốn một ai đó để ôm ấp, ai đó để yêu thương. Và bây giờ em tới và bước vào cuộc đời anh?
    (bên trong tấm thiệp) - Anh đã đổi ý.
    Thiệp 2: Anh phải thú nhận, em đã mang đức tin vào cuộc đời anh?
    (bên trong tấm thiệp) - Anh chưa bao giờ tin vào địa ngục cho tới khi anh gặp em.
    Thiệp 3: Ngày lại ngày trôi đi, anh tự nghĩ mình thật may mắn làm sao?
    (bên trong tấm thiệp) - Khi mà em không ở đây để làm hỏng hết cả mọi việc của anh.
    Thiệp 4: Chúc mừng em nhân ngày cưới!...
    (bên trong tấm thiệp) - Quá tệ, không ai ưa chồng của em cả.
    Thiệp 5: Một ngày nào đó anh hy vọng được cưới?
    (bên trong tấm thiệp) - Một ai đó chứ không phải là em.
    Thiệp 6: Chúc mừng sinh nhật! Ở tuổi này em trông tuyệt...
    (bên trong tấm thiệp) - Gần như là người thật.
    Thiệp 7: Chúng ta đã là bạn trong một thời gian dài?
    (bên trong tấm thiệp) - Em sẽ nói sao nếu chúng ta chấm dứt điều đó?
    Thiệp 8: Anh thật khốn khổ khi thiếu em?
    (bên trong tấm thiệp) - Như thể em vẫn còn ở đây.
  9. dark_cloud

    dark_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Không được ******** đầu
    Đưa em đi dưới trăng tròn 16
    Nghe con tim gọi về từng giọt máu
    Kể chuyện Ađam ăn quả cấm Eva
    Không được ******** đầu thiết tha
    Đêm thao thức bài thơ tình nông nổi
    Nhìn phượng cháy bên thềm tiếc nuối
    Mùa hè ơi sao vội qua mau.
    Thì thôi nhé em xin ru lại tình sau
    Khúc cổ tich từ nay ta sẽ kể
    Cùng chép nốt những vần thơ dang dở
    Ngồi ôm đàn dưới trăng muộn hát ca.
    Thì thôi nhé em những gì đã qua
    Những giọt đắng chiều nay xin gửi lại
    Khu vườn hoang giờ đây nhiều hoa trái
    Dẫu muộn mằn xin ru lịa tình nhau.

Chia sẻ trang này