1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi bí mật đã được khám phá ??!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Jask, 01/12/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Khi bí mật đã được khám phá ??!!

    Chắc các bạn ai ai cũng có một thời yêu mơ yêu mộng, một thời yêu đơn phương? tớ cũng thế, nếu các bạn biết rằng ông E-di-xon biến lối từ nhà ông ta đến nơi nhận bằng phát minh thành con đường mòn thì có thể nói không ngoa rằng con đường từ trường đến nhà Nàng đã biết bao bao phen phải sửa chữa, nâng cấp....bởi vì phần lớn do
    bị 2 chiếc bánh xe đạp láng o của tớ ...xày xéo?. Và nếu như một trong các you thử hê lên rằng : ta nên tả về người yêu trong mộng của ta ra sao?..thì you nên coi chừng đấy nhé! không khéo you có thể bị ngộp thở trước những lời lẽ rất ư là mỹ miều, thanh cao.....có lẽ có you còn tra thêm bách khoa toàn thư để mà củng cố thêm ngôn...tình của mình nữa là khác......Nhưng không hiểu tại sao mọi chuyện lại có thể xãy ra như thế đối với tớ nhỉ? đâu phải tớ lù khù đến nỗi không thể mơ mộng rằng người tình "5 chăm" của tớ sánh tợ Hằng Nga?, xin lỗi nhá, toàn những ngôn tình cao cấp cả.....thế mà.....Chuyện là thế này, tớ đã bỏ ra một khoảng thời gian không ngắn để mà chinh phục nàng: suốt gần 2 năm trời, thế mà mọi việc đã đảo lộn hoàn toàn.....Các you có bao giờ hình dung ra làn da bóng mượt như mỡ có pha lẫn......váng dầu?, mắt thu trong suốt có cá vàng....lượn bơi?....Chả phải tớ hay vạch lá tìm sâu, nhưng quả thật nàng ở...dơ thật các you à!...nói có chúa, múa có thần....chứ tớ chẳng hiểu tại sao trước đây tớ lại không thấy, này nhé: tớ đến nhà rước Nàng đi học, lúc ấy Nàng hãy còn....ngũ, thế là Nàng vội vàng quơ tập, chụp lược, khiều giầy......vuốt vài cái cho thẳng...áo, leo lên xe rồi Nàng còn dùng chiêu song long đoạt châu để mà móc....ghèn....Tớ chỉ còn biết móc khăn giấy đưa Nàng cho đỡ..choáng. Lúc còn đang trong giai đoạn "cửa sổ", thì tớ thấy suối tóc của Nàng quả thật là niềm mơ ước của các nhà sản xuất dầu gội.......nhưng sao bây giờ nhìn kỹ tớ thật sự hoảng hốt các you ạ, tóc Nàng có Chí !!..Tớ không thể hình dung được bằng cách nào hay bằng phương tiện nào mà Chí có thể du nhập lên mái tóc huyền thoại của tớ được...chịu thôi. Và còn nhiều lãnh vực khác nữa mà tớ không muốn nêu ra sợ ảnh hưởng đến môi trường...sinh thái của các you. Bây giờ tớ đã trở thành gần như là anh trai của Nàng mất rồi: sáng gọi Dt đánh thức, nhắc học bài, nhắc thời khóa biểu, cung cấp dầu gội trị gầu và trị..Chí , thuốc xức ngoài da....v..v...Trời ạ, tớ cảm thấy mình bị hụt hẩng trầm trọng các you ơi, Tớ đang cố gắng xây dựng lại hình tượng bị sụp đổ của mình với nổ lực còn lại.....Các you ui, việc làm của tớ có vô vọng và....từ thiện không? Các you có chính kiến gì để giúp tớ vượt qua nỗi đau thống thiết này không?


    Jask
  2. kien7782

    kien7782 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/11/2001
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở ...trên người một ít. Ráng làm ráng chịu nghe Jask

    Kien7782
  3. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    con người sống cẩu thả, bố mẹ không rèn rũa... hỏng, con gái không thể như thế dược.... nói thật chứ, cái tính xấu này sau này không sửa được đâu. NHưng biết đâu sức mạnh tình yêu của bác lại sửa được nàng đấy... cứ nhận xét thẳng với nàng í...
  4. Studying

    Studying Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2001
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn cười quá đi mất , hay là nàng đang thử lòng chàng ngốc đấy :_))))
    "...For future..."
  5. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Chao ôi!.....bạn Tuan ui! biết nói với nàng bằng cách nào bi giờ! khó quá, chẳng nhẽ tớ bảo nàng rằng:" em ui, em bớt ở ....dơ anh nhờ.....anh xương"?...nói thật nhá, thật ra tớ nhát lắm, mắt nàng thì đẹp tuyệt, nhưng khi nổi giận thì biết đâu....và còn đôi tay mảnh mai của nàng nữa....nàng đã biết chiêu song long đoạt châu....thì chẳng lẽ...ngũ trảo thì nàng chừa..không biết?!!!...Các bạn ui! có bạn nào chỉ mình góp ý làm sao để mà mình còn lành lặn ra về..và.. Đặc biệt là con mắt còn nằm ...đúng chổ!!!!..
    Thành thật cám ơn..lắm lắm....
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng...

    Jask

  6. ROCKHARDERVN

    ROCKHARDERVN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Khà,
    Theo tui thi` ông cứ nói với bạn đó một cách tế nhị vào. Nếu tình yêu là có thực thì mọi chuyện sẽ như ý ông thôi.

    "There's something only love can do"

    IMMORTAL
  7. trungkien76

    trungkien76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2001
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    That su doi tuong cua cau la mot nguoi 'ly tuong' cho mot the gioi hang ngay thay doi. Hay co gang len. tu bo di va di tim mot hinh tuong moi, voi nhung tieu chuan ma cau can.
    chuc may man
    beethoven
  8. Hai_Uyen

    Hai_Uyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2001
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Oh my god! Không thể tưởng tượng được
    AAAAAAAA'''''''''', người gì mà hư hỏng thế ?
    Giờ giấc đâu mà không tắm rửa cho sạch sẽ ? Để kinh thế ?
    -=*=- Don't walk in front of me, I may not follow
    Don't walk behind me, I may not lead
    Walk beside me and be my friend-=*=-
    [​IMG]
  9. Jask

    Jask Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2001
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    3
    Cuối cùng là seo?.....chẳng lẽ không có ai có thể giúp mình à........thôi tiu mình rùi...
    Thuyền Trôi Thấp Thoáng Trong Đêm Vắng
    Trăng Sáng Muôn Phương Lạnh Cõi Lòng....

    Jask

  10. Zell2k3

    Zell2k3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ông hãy bắt chước nàng ......... khi nàng hỏi tại sao ông dơ thế thì ông hãy nói rằng ông muốn bắt chước giống nàng !!!!!
    ~~++ThE OnE YoU CaN't MiSs++~~

Chia sẻ trang này