1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Thế đằng ấy lại kể tiếp à ? Không sợ Nàng biết à. Đằng ấy kỹ tính phết nhỉ. Cái vụ có rận ấy mà, nhà tớ cũng thế. Mà con rận ấy nó ?ophi thân? cao lắm. Phải cực cao thủ mới bắt được nó. Coi chừng nó nhảy cả sang người đằng ấy, nó đốt cho thì cứ là như ?ohoa gấm?. Thử xem, có phải co cả 4 chân lên mà gãi lấy gãi để không. Bị khủng bố tinh thần quá à. Nếu cưới được Nàng thì có khi ?osuốt cái cuộc đời còn lại? còn phải ngủ chung với các chú miu, còn bị chó liếm mặt nữa ấy.
    Thế này thì tớ cũng bị out rồi. Nhưng mà cứ từ từ nhá. Có khi nhà Nàng nuôi cả lợn thì không tiểu thư lắm đâu. Nhà tớ còn nuôi đến 7 loài động vật cơ. Đến bữa bọn chúng theo rều rễu, kêu vang nhà ấy.
    Tớ lại thấy khoái Nàng, Nàng cũng tự nhiên, mà cũng hóm phết. Tớ rất ghét bọn yểu điệu, giả giả dối dối. Bọn đấy ngu lắm ấy ạ.
    Thôi nhưng mà cũng may nó làm đằng ấy nguội bớt cái ?odã tâm?, nên đằng ấy có cơ thi đỗ cao học. Nếu muốn nói chuyện tiếp thì gọi tớ là Sì nhá.
  2. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Uha, hi Sì !
  3. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Các bạn nữ , cho mình hỏi một câu như thế này nha :
    Trong tiết học, bất chợt có tiếng điện thoại reng - Người con gái alo và chỉ nói đúng 1 câu ngắn gọn : " đang học".
    Rồi tắt máy.
    Theo các bạn thì cuộc điện thoại đó có phải là của một người bạn ******** đến không ? Giả sử bạn là người con gái ấy , bạn trả lời như vậy có phải bạn đang muốn giấu giếm một điều gì đó chăng? (Vì người ngồi bên cạnh bạn là một người con trai bạn cũng mến nhiều nhiều- muốn tìm hiểu anh ta 1 chút?)
    Mình thức cả đêm , nghĩ mà không ra .
  4. Mr_De

    Mr_De Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    hic "thức cả đêm", sao phải khổ sở thế nhỉ, còn bao nhiêu việc phải làm, phải nghĩ.
    Bạn thích thì cứ tấn công, tìm hiểu thôi, mắc xác các vấn đề xung quanh. Trái tim luôn luôn nóng nhưng cái đầu phải lanh, suy nghĩ phải lý trí. Bây h mục tiêu tiếp theo là phải đưa được em đi chơi để nói chuyện nhiều, hiểu nhau nhiều hơn.
    Được Mr_De sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 30/03/2007
  5. haitro

    haitro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bố nuôi nàng gọi điện đấy, nàng bảo con đang học, chắc chú e ngồi học tâm hồn và mặt mũi cứ chổng nguợc lên thì nghe làm sao rõ
    Chú có thức thêm mấy đêm nữa chắc chưa nghĩ ra
  6. NhoDensisi

    NhoDensisi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ đồn có địch. Nhưng có lẽ ấy không phải oánh nhau với đich, mà vấn đề là ấy có chấp nhận được Nàng đã từng có người yêu không ?
    Mâu thuẫn nhỉ. Nếu chưa có thì bảo ế chồng, có rồi thì lại lo sái. Lần trước ấy kể Nàng nói chuyện lâu với tay củ chuối. Tớ đã ngờ ngờ, vì nếu iu thì có gì mà nói nhiều. Chỉ cùng nhau ngắm trăng, hay trường hợp của ấy là cùng nhau "giết rận" . Nói nhiều là chỉ có sắp chia tay.
  7. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Nghingolam ơi, có khi "nàng"·đang tham gia topic này rồi đấy.
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 17:24 ngày 30/03/2007
  8. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hi, đọc bài thấy hay quá. Cậu này mô tả cảm giác giống như hồi xưa mình đi học. Ngày nào cũng mong đến lớp để được gặp mặt. Hôm nào ko nhìn thấy mặt, ko nói chuyện được 1 câu là thấy bần thần cả người.
  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Yêu cầu cậu không cưa cẩm bạn gái của tôi và đăng lên đây trao đổi lung tung nữa,nếu ko có chuyện j xảy ra thì đừng có trách tôi ko báo trước!khà khà..sắp 1-4 doạ tí cho vui chuyện hay fết,bao giờ làm gì được nàng thì báo cho ACE biết nhé!Đọc qua thấy nàng chẳng có j gọi là cảm tình với cậu cả,cho tôi số của nàng để tôi điều tra xem thế nào?
  10. muatrencayhoanglan

    muatrencayhoanglan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Để mình kể cho bạn nghe một kinh nghiệm để mời nàng đi uống nước nhé. Từ chuyện thật của mình thôi.
    Hôm tan học về, 1 anh chàng mình chưa từng nói chuyện qua (nhưng cùng lớp học ôn thi) ra bảo với mình :
    Chàng : Hình như ấy về đường xyz phải ko? cho mình đi nhờ ra bến xe bus nhé, hôm nay vội quá nên ko kịp về lấy xe đi.
    Mình : uh
    Chàng : Để tớ đèo cho
    Đi gần đến bến xe bus chàng quay lại
    Chàng : Nếu bạn ko bận mình đi uống nước nhé.
    Mình : Uh
    Vậy là xong vụ uống nước đấy. mà cũng trùng hợp, lại cùng tuổi!
    Nói bạn đừng buồn, chứ con gái đa số là ko thích bằng tuổi.

Chia sẻ trang này