1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tán một cô gái bằng tuổi-Help me , please!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghingolam, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đừng nghe cô nàng này mà hỏng hết đó,.wan trọng j bằng tuổi hay ko,chủ yếu là thể hiện thế nào thôi!
  2. FF7fan

    FF7fan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Bạn tôi có gần chục đứa lấy vợ bằng tuối hết. Chưa đứa nào lấy kém tuổi.
    Cậu chủ topic cứ yên tâm mà tiếp tục chiến đấu.
  3. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà nghĩ. Người đó chắc chắn là con trai và cô gái không thích người goi điện. Con gái mà không thích ai thì "hạ đao khôn nương tay đâu"
  4. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Ông anh này mà 24 tuổi à? Nghe như là hs cấp 3
    Em khuyên ông anh bỏ cái kiểu nhí nhảnh đấy đi, ko thì còn lâu mới cưa đc gái bằng tuổi, giống như bác gì nói gái 24 tuổi rồi, chắc là có ng yêu rồi (ngon lành cành đào thế cơ mà) thì chắc là yêu để tiến tới hôn nhân, hoặc giả sắp bỏ tên ng yêu hiện tại thì cũng là để đến với ông nào hơn tuổi thôi, chứ em thấy bác trẻ con rất thích hợp với mấy em 9x hoặc 8x đời cuối. Bác lại đi băn khoăn mấy chuyện chị ý trả lời di động ra sao thì em cũng thua, nhưng mà phải đồng ý với bác về vụ rận rít, gãi sồn sột lại còn khoe rận thì em thấy hơi hay đấy . Bác đi cưa thì nên đàng hoàng dũng mãnh lên tí, đùa cũng dí dỏm lên tí nữa, đừng do dự lo sợ làm gì, rủ đi chơi, làm đủ thứ trò đi, hehe, nhưng nhớ đừng cay cú quá, chúc bác may mắn
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    ,me, too.
    Nàng đang đạo diễn.
  6. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Cái này trả lời chú hơi khó.
    1.Có thể là của 1 người bạn thân chẳng hạn , là con trai hay con gái hơi khó biết.
    Chú cứ đặt chú vào hoàn cảnh của nàng, chú đang học hoặc đang làm gì đó rất tập trung nó gọi đến chú chắc cũng nói như thế thôi.
    2.Khả năng là bạn trai của nàng gọi đến thì hơi thấp. Vì nếu là bạn trai của nàng thì chắc hắn ta biết là nàng học vào những ngày nào trong tuần.
    3. Nếu là bạn trai của nàng gọi (hắn ta cứ nghĩ là đến giờ ra chơi chẳng hạn) , hoặc xem nàng tan học chưa ?thì cũng nàng nói thế cũng chẳng phải giấu chú điều gì cả. Đơn giản là trong khi cả lớp đang học bài, giữa chỗ đông người thì chỉ cần 2 chữ ấy là đủ thông tin rồi.
    Chú cố gắng lên, xem chừng hơi lẹt đẹt đấy!
  7. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Sống đến bằng này tuổi rồi mà em vẫn không thể hiểu được gái bây giờ như thế nào nữa các bác ah.
    Bạn gái xưa em từng tán ( cách đây 2 tháng thôi), gái biết được " dã tâm " của em , thế nên : KIÊU.
    Em cũng biết vậy nên rất chân thành vì em hiểu chỉ có như vậy mới tán đổ.
    Gái nó bảo em nhảy vào "chảo lửa"- Ok, nhảy thì nhảy, cùng lắm là thành gà thui.
    Em học tốt toán, lý , hoá , gái nó bảo em học văn , sử ,địa để dạy em của gái- Ok, học thì học , cùng lắm là thành "gà điên"
    ....Em làm mọi điều- như một cái máy&cũng biết mình làm thế là dại , nhưng em tin chỉ có vậy gái nó mới thấy được sự chân thành của em ...
    Thế nhưng , "mình càng nhượng bộ, giặc càng làm tới". Vậy nên , vào một hôm xấu trời , em quyết định nói với gái :
    " Yêu thì nói một câu , không yêu thì ... trả "dép" để đây về."
    Gài nó cứ "nhùng nhằng" quyết giữ "dép" , em buộc phải " bỏ của chạy lấy người".
    Sau hai tháng thông tin liên lạc gián đoạn, gái hình như bắt đầu ngấm "thuốc" (thuốc " DẠI TRAI" do em tự điều chế và nén cho gái uống vào cái giờ phút quyết định trong cuộc nói chuyện cuối cùng). Thuốc nó ngấm dã man các bác àh, mấy hôm nay , gái thả bom thư , điện thoại, abc.. với tần suất ngày một tăng , em chả biết phải làm như thế nào nữa---> con gái thật quá khó hiểu.
    Lúc em còn là gà sơ cấp,yêu gái chân thành, hết mình&hết cả sức nhưng nào có tin mình đâu. Còn bây giờ , khi gà sơ cấp đã tiến lên thành gà cao cấp.hehe(cái này em tự sướng thôi vì em thấy mình dạo này cũng khá tiến bộ trong cách tiếp cận với gái)& một tình yêu mới đang đến trong em thì gái kia lại làm vậy .Với em thì chắc chắn là không quay lại rồi, không tha thứ cho người đã lợi dụng tình cảm của mình.
    P/S tới các bác : với gái "xa xưa",em đã từng phải trải qua một khoảng thời gian không dễ chịu chút nào, vào thời khắc quan trọng nhất của cuộc nói chuyện , từng lời gái nói ra như mang muối xát vào vết thương đang rỉ máu, nó làm em đau , mọi vật quanh em như bất động (trong 5s), cảm giác ko thể điều khiển chính bản thân mình- bác nào đã trải qua cái trạng thái " phê lòi "(thất tình đầu) như em chắc cũng hiểu cho em .

  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Quay lại với tình yêu mới "đâm rễ , mọc mầm nhú ", em thực sự mến nàng theo thời gian, nàng vẫn vậy (tính cho đến tối ngày thứ 7 hôm qua) : cởi mở, cười đùa thân thiện, tự nhiên bên em .Vậy nên , luôn có một tia hi vọng trong em.
    Em mở topic ngay từ những ngày đầu "chập chững" quen nàng. Em nhận thấy một điều mọi người luôn nhắc đó là : không được để lộ " dã tâm "của mình quá sớm (cộng với vốn kinh nghiệm ít ỏi trong vụ thất tình đầu mới kia thôi) , em đã thực hiện điều mọi người khuyên bảo- quả thật mọi người đã rất đúng.
    Bên nàng , em luôn thể hiện mình là một người bạn - không hơn cũng chả kém (mặc cho tim đập, chân run), nhẹ nhàng giúp đỡ nàng , giảng cho nàng những chỗ nàng không hiểu trên lớp, rồi chụm đầu vào buôn với nàng , thây kệ ông thầy ...hiền khô cứ hùng hục nói ra rả. Rồi chọc cho nàng cười, nàng phởn chí, sơ hở thế là em " đâm nén" những phát trí tử , Thế là nàng khai như tù binh sợ tra tấn , nàng tự nói nàng làm ở đâu , nhà nàng có mấy anh chị em và ở chỗ nào đó trong cái thành phố chật hẹp này. Rồi cũng từng đó câu hỏi , nàng đem ra hỏi em , thế nên , thông tin về hai bên cứ thế bay qua bay lại, vù vù, tự nhiên như cô tiên. Rất chi là mái thoải.
    Duy có một điều duy nhât , duy nhất em phân vân là nàng có ban trai chưa?
    Điều này nàng đã nói với em (chính xác là tối hôm qua) nàng nói :chưa có " người để ý " ? Trong khi đó , những buổi tối hôm trước thì nàng lại có một số hành động không minh bạch cho lắm. Cụ thể là cuộc nói chuyện qua điện thoại mà em đã gửi tới mọi người : theo NhoDensisi( cảm ơn ấy vì đã giúp tớ hiểu - thế nào là cái cảm giác " an toàn " của gái), thì nàng đã có bạn trai còn theo anh stork82 -Khả năng là bạn trai của nàng gọi đến thì hơi thấp. Vì nếu là bạn trai của nàng thì chắc hắn ta biết là nàng học vào những ngày nào trong tuần-anh àh: giờ học buổi tối của tụi em phụ thuộc vào lịch của thầy giáo, nên không cố định mà thay đổi lung sờ tung.
    Còn theo một số thằng bạn thân của em , thì cơ hội của em vẫn còn, duy chỉ có điều nàng có bạn trai hay chưa thì không khẳng định được.
    Em gửi bài lên , với mong muốn duy nhất là mong các bậc tiền bối , cao nhân bầy mưu, tính kế cho em một phương án tìm hiểu về vấn đề bạn trai của nàng. Nàng "lanh" lắm, trình còi như em thì các bác rõ rồi đấy, em còn rất gà. Nâng ly rượu kính chúc các bác .
    Giờ em thiếu thời gian quá, thỉnh thoảng còn phải báo ốm ở công ty để ôn bài vở vì đi học chả được cái chữ nào vào đầu các bác ah.
    Em rất mong nhận được sự đóng góp , sửa sai của các bác.Vụ này thành công , nhớ các bác và box tvty trọn đời.
  9. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp cận em nó coi như em nó chưa có bạn trai, biết có bạn trai rồi bác lại thành ra nhụt chí anh hùng thì chán. Còn muốn biết thì theo dõi thôi
  10. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Nàng để chế độ open thế còn gì mà phải lăn tăn. Tìm hiểu về thằng ku bf của nàng ( mà chú nghĩ là nàng đang có) làm quái gì.
    Bây giờ đã thân một chút như thế chú mạnh dạn lên. Rủ nàng đi uống cafe, đi ăn, hoặc hơn nữa là đi chơi tối thứ 7. Phải step by step như vậy chứ. Rồi chú sẽ tự biết được nàng có bf hay chưa thôi.
    Về mặt khách quan mà nói :
    1.Có thể nàng của chú có bf rồi nhưng đang chán chán, hoặc đã chia tay hụt vài lần.
    2.Đang để cho 1 thằng ku fan có cơ hội chăn dắt. Nhưng nàng đang thấy chú hay hơn hắn.
    3.Nàng thích chăn 1 lúc vài chú. Trong đó có thằng ku kia và cả chú nữa.Nhưng trường hợp này hơi khó xảy ra vì 24 t rồi. Không còn quá trẻ nữa.
    Đừng quá bận tâm suy nghĩ nàng có bf hay chưa. Hãy lờ tịt chuyện đó đi trước mặt nàng, cứ tỏ ra thật tự tin vào bản thân mình.
    Gì thì gì chú cũng phải cố học mà thi đỗ cao học. Coi việc yêu đương nó nhẹ nhàng thôi, kẻo sau này trường hợp xấu nhất xảy ra ........chú lại thẫn thờ ngày ngày nhặt lá vàng rơi thì bỏ mẹ.
    Anyway, chúc chú thành công!

Chia sẻ trang này