1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lấy vợ sao khó thế hay tâm sự trai già

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mabun, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bickhug

    bickhug Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Dưới quan điểm của 1 cô gái trẻ + ưa nhìn (nhưng0xinh) và rất nhiều tính tốt em thấy các bài viết của bác chỉ câu viewer thôi, chứ kiếm vợ thì các cô chạy dài:
    - Thấy bác chỉ thích ngắm các cô xinh (là quy luật tất yếu của đàn ông. điều này ko dám phê phán bác) nhưng bác chê bai những người 0 xinh quá (thế là ko được).
    Phụ nữ có 3 loại: rất xinh, hơi xinh và xinh cực ít, ko có phụ nư xấu đâu bác
    - Tệ hại nhất, em thấy bác hơi phô cái khoản 35, chưa vợ mà suốt ngày gái gú (kinh quá) ng nào biết bác, sau này cứ liên tưởng có vợ mà bác cũng thế thì ai dám lấy
    ->>> Bác offline để kiếm vợ rồi chia sẻ kno lấy được vợ cho ng ta nể Còn ko , con gái bọn em cũng đỡ mất lòng tin vào những chàng trai hay chơi bời như bác tuy tính rất cool (Hay trai Xì-Gòn nên lối sống thế)
  2. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mấy cái vàng vàng cực kì dễ hiểu. Theo vật lí học:
    MB xấu, gặp mấy cô cũng xấu, vậy là cùng dấu nên đẩy nhau.
    MB là trai, trai gặp gái, trái dấu => hút nhau là đương nhiên.
    Còn chuyện "hư", yên tâm đi, đàn ông k ai kém cạnh ai khoản này đâu, chỉ có nói ra (như MB) hay ỉm đi (như hầu hết còn lại) thôi. . Còn nếu gã nào cả đời "ngoan", chỉ có 1 số trường hợp sau:
    1- K có điều kiện, khi có điều kiện thì đã ... hết đát.
    2- Gay.
    3- Chùi mép kĩ, cả đời giữ được bí mật.
    4- Râu quá quặp.

    Ngoài ra còn:
    Đạo đức sáng ngời, có dư điều kiện, nhưng cương quyết k sa ngã. - Tuy nhiên đó k phải là người mà là thánh. Nhưng thánh chỉ có trong... truyền thuyết thôi .
    Anh nói thật là nói đùa đấy.
  3. ngocminh72

    ngocminh72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đứng trên quan điểm của một Gấu mẹ vừa béo vừa nhùn , của một cá sấu đã câu được một con cá bự , thì thùng rỗng kêu toa, gớm càng rỗng càng kêu boong boong em ạ.
    Mà thường ai hay nói chưa chắc đã làm đâu em ạ. Còn các ông cứ ỉm im mới chết.
    Híc híc mà Gấu mẹ sợ nhất mấy ông này.
  4. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Này, bà bênh tôi hay bóc mẽ tôi vậy .
    Chenski thua rồi, bật các kênh khác để tránh phải thấy thằng MU nhận cúp nhưng sao kêo kênh nào cũng thấy nhạt nhẽo.
    Tắt TV tính ngủ cho khoẻ cái thân già, ngó đồng hồ thấy sáng mất rồi. Đành thức vậy.
    Tí nữa, thế nào cũng có đứa ăn mắng bởi ta đang cú. Hôm nay cũng khỏi gái gú gì luôn nhé.
  5. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Có 1772 người đang vào diễn đàn này, trong đó có 59 thành viên
    sammy , alinh , lilly_of_the_valley , fantomat_forever , chuoivatva , salamander , XauXiDangGhet , mr_bikini , chuotbeo2408 , lask , juri , chipcom , bluestar_124 , minhtc , lesyeuxdelamer , tranggiao7477 , Daniel_hn , mabun , brownie , thuy_huong , revenant , ga_ru_21 , mitska , gamai81 , minhcom , virgin_roses , boyabc , kimamc8 , bhp46171 , kiss_fromarose , sweet_lemon_hn , dinosa , hassti , laitien , rainbow25 , money_money_money , TloveT2006 , chon_ten_lan_thu_3 , huulong2006 , pink_tiger_1986 , indochin84 , pcgirl , nguvanbaochi , mike89 , trunghong1 , toto04mymy06 , ruaxinh086 , chubby11 , nuoc0511 , goigiacmove , ...

    ---------------------------------------------------------
    Mới sáng thứ 7 mà sao nhu cầu tâm sự mọi người lên cao thế này hở trời.
  6. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    TTVN đang bị dở hơi bác ạ, box nào, topic nào cũng đông.
  7. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Trăm năm ông phủ Vĩnh Tường ơi
    Cái nợ ba sinh đã trả rồi.
    (HXH)

    CẮT TIỀN DUYÊN.
    Màn 1​
    (khung cảnh: nhà ta, trên giường. Nhạc nền bản: sáng mai tươi hồng)​
    Ta: À lố. Cafe k?
    Ả: K ở nhà, đang trên ĐL
    Ta: Đi chơi hay công tác?
    Ả: Đi chơi.
    Ta: Máu nhỉ, đi 1 mình?
    Ả: K, với ... bồ.
    Ta: Mày có bồ lúc nào thế?
    : Mới thôi, sau lúc tao với mày đi cắt tiền duyên khoảng 1 tháng.
    Ta: Hehehe.... hahaha....hihihi....khị khị...
    : Ê, mày cười cái gì?
    Ta: Tao cười vì nhớ vụ cắt....
    : À ,vụ đó... hehehe.... hahaha....hihihi....khị khị...
    Màn 2​
    (khung cảnh: quán cafe 2 tháng trước, nhạc nền: người về từ lòng đất)​
    Ả: (dụ khị) Cắt tiền duyên k mày? đi đi, đi cho... vui.
    Ta: Điên mày. Cắt cắt cái giề.
    Ả: Mày chưa nghe cắt tiền duyên à? Những đứa chậm chồng chậm vợ như mày và tao thường có duyên âm nó phá nên phải cắt mới được.
    Ta: Linh tinh, duyên âm quái gì. Cắt vớ cắt vẩn, cắt nhầm... có mà từ ế sang... tiệt bây giờ.
    Ả: Bậy, bậy. Cắt đây là hình tượng thôi chứ cắt thật chó đâu mà mày sợ. Giống như bà già mày phải chuộc mày từ chùa ra đấy.
    Ta: Ôi dào, vẽ chuyện.
    Ả: Mày đúng là đồ vô si vô sách.
    Ta: Được, thế mày giải thích xem nào.
    Ả: Thế này, theo thuyết luân hồi, trước kiếp này mày có 1 mớ kiếp trước, kiếp nào làm trâu làm bò k nói, kiếp nào làm người, mày cũng phải ... tán gái, mà tán thì phải thề. Thề khôn k sao, chẳng may thề ngu: kiếp này k lấy đc em, vậy hẹn kiếp sau sẽ thành...oan gia. Theo logic, vậy là kiếp này mày sẽ lấy nó. Nhưng vì 1 lí do gì đấy, như bị quỉ sứ chặt chân hay tu la hút óc nên nó bị... đơ, túm lại là nó chậm chân hơn mày nên mày sinh trước mà nó vẫn là.... ma. Nhưng lời mày thề nó vẫn nhớ nên đi theo mày. Mày ăn nó đứng cạnh...ngửi, mày ngủ nó nằm cạnh...ngáy, mày tắm nó ngồi cạnh ... ngắm....Đứa con gái nào đến gần mày là nó ghen, nó đuổi. Túm lại 1 lần nữa là nó làm cho mày... ế.
    Ta:( tò mò) Thế à? Vậy là phải cắt đấy, mà cắt là cắt thế nào?
    Ả: Đơn giản thôi, nhờ thầy. Thầy làm hình nhân thế mạng, cúng rồi đốt. Thế là xong, mày k bị nó nhiễu nữa tha hồ mà chọn vợ trong những đứa con gái còn... sống như mày.
    Ta: (ngẫm nghĩ) Nghe cũng... hay. Rồi, khi nào đi kêu tao.
    Màn 3​
    (khung cảnh: tại điện thờ mờ ảo khói hương, hình nhân đứng xắp hàng ngang nghiêm trang, thầy cúng lảng vảng. Vọng tiếng mõ lốc cốc)​
    Ta: Đại diện thay mặt tao với mày đây à?
    Ả: Ừ, đây là của tao, còn kia của mày.
    Ta: Vậy còn cái tờ in hình xâu tiền, bếp lò, ống nhổ... thì sao?
    Ả: À, ... thì là...của cải mày chia cho nó thay cho của hồi môn.
    Ta: Mày cũng vậy à?
    Ả: Ừ, chắc vậy.
    Ta: (nghiêm túc) Tao nói này, tối nay mày nhớ để dao đầu giường trước khi đi ngủ nhé, cài chặt cửa nẻo.
    Ả: Gì cơ, phòng trộm á.
    Ta: Trộm đạo cái giề. Là phòng cái duyên âm của mày đêm nay nó về nó... dựng giường mày ấy
    Ả: (kêu thét khẽ) Á...á...á.
    Ta: Mày nghĩ sao vậy? nom mày cũng kháu gái nó mới theo. Giờ mày cúng thế mày 1 con trước sau như một, mắt lác, mũi hếch, chân ngắn lại vòng kiềng. Thời đại nào rồi mà chia cho nó tiền xu, ống nhổ. Đêm nay nó k về dựng giường mày mới lạ.
    Ả: (định thần rồi cong cớn) Của mày thì khá hơn chắc, trông còm nhom còm nhách nhìn như nghiện, duyên âm mày đêm nay nó về đầu giường mày nó khóc i ỉ cho mày hết ngủ luôn. Chuẩn bị tinh thần nghe mày.
    Ta: (nhìn lại rồi ngẫm nghĩ) Mày nói có lí. (gọi to)Thầy ơi, Khi thầy cúng xong nhờ thầy khấn giùm câu này: MB chưa biết kiếp trước chót từng thề thốt với mấy em. Giờ cúng tạm 1 gã xuống, mấy em nể tình xưa nghĩa cũ mà chung nhau xài tạm, đừng về quấy MB. Ráng chờ thêm khoảng 60 năm nữa, MB xuống đó hội ngộ sẽ hạ hồi phân giải.
    (Thày cúng ú ớ.Hình nhân thế mạng MB tự nhiên.... run rẩy rồi đổ cái oạch.)
    Màn hạ
    Được mabun sửa chữa / chuyển vào 06:57 ngày 26/05/2008
  8. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thế túm lại anh vẫn trăm năm cô đơn.Sớm tối đi về một mình à???Từ ấy đến này mà tình hình vẫn không sáng sủa hơn hả anh?Thế mà cứ tưởng anh một vợ 2 con rồi ấy chứ?
  9. daigaionline

    daigaionline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thương trú già wá
  10. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Nếu khá hơn thì giờ topic này bị dẹp rồi, xuất hiện topic khác với tên: LẤY VỢ KHỔ LÀM SAO HAY TÂM SỰ KẺ MANG ÁN CHUNG THÂN của cùng tác giả rùi.

Chia sẻ trang này